1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch trình đi Campuchia Tết âm lịch (từ 18/02/2007-25/2/2007)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nana_na, 09/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cold_head7

    cold_head7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ttvn có vấn đề. Vào để nói em yêu mọi người vậy
  2. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, có một số bài lạc chủ đề rùi, Quay về chủ đề chính thôi. Quân ta cả. Lạc ké một tẹo
    [​IMG]
    VN Airline Huế nè
    [​IMG]
    Thành phố HCM nè
    [​IMG]
    Mây nè
    Tổng kết không lạc chủ đề nữa nhé.

  3. van_bom_tien_sinh

    van_bom_tien_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ặ buỏằ"n cặỏằi nhỏằ?! Chỏằ< Xoài quên mỏƠt cĂi ỏÊnh 'ỏạp cỏằĐa em rỏằ"i a! CĂi ỏÊnh mà em 'ỏằâng sau mỏĂng nhỏằ?n ẵ. CĂi 'ó câng 'ỏạp mà sao chỏằ< lỏĂi không post lên cho bà con chiêm ngặỏằĂng.
    Mỏằi ngặỏằi viỏt bài nỏằa 'i nhỏằ? không em Map sỏẵ bỏằ qua cỏÊ lỏằ<ch trơnh cỏằĐa chúng ta ỏằY Cam 'ó.
    @yemdao: Chỏằ< viỏt tiỏp cho dÂn tơnh xôn xao cĂi coi.
    Chúc mỏằi ngặỏằi có sỏằâc khoỏằ dỏằ"i dào 'ỏằf còn 'i nhâ!
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Yếm đây! Tiếp tục nhé!
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 07:10 ngày 07/03/2007
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nói là sẽ xem Bayon trong 1 tiếng và Sân Voi thêm 1 tiếng. Nhưng thực tế vì cái vẻ đẹp bí ẩn của nơi này, cả đoàn hầu như mất 2 tiếng cho mỗi địa điểm.
    Tận cùng bên trong khu sân voi, sau khi đi qua một hồ nước nhỏ, nơi có lũ trẻ đang nô đùa, đi qua một rừng lá vàng và những gốc cây đại thụ có một nơi tên Preah Palilay. Papilay hiện ra trước mắt chúng tôi giống như lâu đài của người đẹp ngủ trong rừng. Gạt rặng cây rậm rạp hai bên đường, đạp lên lới lá khô dầy kêu xào xạc dưới chân thì bất chợt hiện ra trong khu rừng một nơi tuyệt đẹp.
    Ai nấy trong chúng tôi đều không khỏi cất tiếng trầm trồ

    [​IMG]
    Cái nắng gắt của mảnh đất Cam làm tiêu hao nhiều năng lượng của mọi người. Ai cũng phải ngửa cổ lên giời mà ực nước không biết bao nhiêu lần. Trời vào buổi ban trưa, nhiệt độ cao hơn rất nhiều. Tìm một bóng mát để ngồi tránh nắng (cho dù nghe nói mùa này đỡ nắng hơn rất nhiều vì chưa vào hè) Những khuôn mặt đỏ dừ vì nắng dù đã đội lên đó mũ rộng vành và áo khoác trống nắng.
    Không ai có cảm giác đói mà chỉ cảm thấy khát, thật khát
    [​IMG]
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đã nghỉ ngơi lại sức, cả đoàn lại lên đường. Đích đến là Ta prohm - khu vực chiến đấu của nàng Lara
    Khác với tưởng tượng ban đầu của chúng tôi khi nghĩ đến cái rễ cây khổng lồ nơi nàng Lara - Jolie bắn hai tay hai súng không chớp mắt chắc phải tít trong rừng sâu và đầy bí hiểm. Ta prohm cách cổng chính đi vào chừng gần 100m đường đất, chui qua một cổng thành nữa là đến nơi.
    Ta prohm hiện lên không tráng lệ như chúng tôi tưởng. Nơi này thực sự rất đổ nát và hoang tàn. Còn rễ cây nơi Lara đứng quảng cáo, sau này chúng tôi bắt gặp rất nhiều rễ cây khác nữa với các kiểu dáng khác nhau, đổ dọc bức tường thành nên rễ cây này không còn là đặc biệt duy nhất.
    Mọi người bảo nhau, chắc vì Lara bắn nhau ác quá nên khu vực này mới tan hoang đến vậy
    Bạn có nhận ra địa thế này không?
    [​IMG]
    Loài cây này đã tồn tại hàng trăm năm qua, kể từ khi toàn bộ khu Angkor bị bỏ hoang. Loài cây với thân hình giống như những con trăn khổng lồ cuồn cuộn và lại như được tạc bằng đá đứng bám chắc vào những mảng tường rêu xanh phủ khắp Angkor. Thân cây cao vút, trơn nhẵn, có màu trắng đục và vươn lên rất cao, in mình lừng lững trên mảng trời xanh biếc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 07/03/2007
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc này thì chúng tôi đói lả.
    Cái tội cứ thích ngắm nghía miết mải hết chỗ này sang chỗ khác là thế, quên cả ăn mà chỉ mải ngắm cảnh và uống nước.
    Chúng tôi trở lại với Angkor Wat lúc 4h chiều
    Đông, quá đông người.
    Dòng người qua lại tấp nập từng tốp từng tốp, đủ chủng loại, đủ ngôn ngữ. Đi một lát đã thấy lạc mất nhau
    Angkor Wat là một khu vực rộng lớn với tường hào bao quanh, có dáng dấp kiểu kiến trúc thành cổ. Hai bên dọc hành lang là các gallery với các tác phẩm phù điêu.
    Dưới bóng mát của 2 bên tường khu vực ngoài (đây là nơi mát nhất trong toàn khu Angkor Wat), có rất nhiều người ngồi nghỉ và có một vài người với gió mát hiu hiu đang thiu thiu ngủ (chị nhỉ, Gái nhỉ!)
    Đi thẳng một lèo mà đã mệt chứ chưa nói gì đến chạy dọc ngang hai bên và chưa kể ngắm. Chúng tôi quyết sẽ đến đây thêm một buổi nữa.
    Vào tận sau tong cùng là điểm cao nhất của Angkor Wat với một hành lang dốc và siêu nhỏ khiến tất cả mọi người phải bám bằng 2 tay và lần từng bước một để lên. Cả 4 mặt để lên đỉnh tháp đều dốc như nhau, nhưng phía mặt sau nơi đạt chân rộng hơn 1 chút và hành lang bên phải đã được lắp 1 hành lang sắt.
    Chúng tôi ngồi phía dưới và ngước nhìn lên
    Phải dùng đúng 1 từ là bò lên đỉnh chứ không phải là trèo. Người béo, người gầy, người quần dài, kẻ quần soọc, người váy, người bám bên trái, người bám lề bên phải. Nhìn thấy ghê, chỉ lo chẳng may người phía trên xẩy chân mà lăn xuống thì phía dưới không biết sẽ thế nào?
    Rồi chúng tôi cũng theo dòng người bò lên đỉnh cao nhất ấy!

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
  9. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chị iu, có ảnh hoàng hôn Angkor Wat nào đẹp up lên cho em với. Em ứ có cái ảnh nào vào khoảnh khắc đó, toàn là ảnh bình minh thoai.

Chia sẻ trang này