1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch trình đi Campuchia Tết âm lịch (từ 18/02/2007-25/2/2007)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nana_na, 09/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hồn nhiên
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 07/03/2007
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Trên dãy hành lang dài của khu cao nhất đỉnh Angkor, một rừng máy ảnh cả chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, kts, tự động đang chầu chực chiếm chỗ sẵn.
    Chúng tôi cũng chạy ra chiếm một chỗ ngoài lan can, bất chấp cái nóng đang bốc hơi nghi ngút trên từng phiến đá và máy ảnh đã hết pin.
    Mặt trời đang ngả bóng phía Tây. Càng lúc càng đông người hơn. Những chiếc máy chuyên nghiệp xếp thành dãy dài. Ai cũng cố tìm cho mình một góc thật đẹp để có thể chụp được những bức ảnh để đời.
    Rất lâu mà cũng rất nhanh. Có vẻ như hôm nay có mây che khuất, mặt trời xuống sẽ không được đẹp. Tôi và 3 người nữa quyết định ra về.
    Chúng tôi đứng xếp hàng trong dòng người dài dằng dặc để xuống bằng hành lang có tay vịn.
    Đoàn người dài tưởng như vô tận, nhíc dần nhíc dần như nghẽn mạch giao thông ở Ngã tư khổ bên mình. đứng mãi cũng mới lên được chừng 3m, phía sau chúng tôi đã thêm chục người.
    Một vệt nắng mỹ miều xuyên qua những bức tường thành chiếu rọi vào khu đền thờ đang chạng vạng
    - Chị ơi! Mặt trời!
    - Có ra xem không?
    - Thế bỏ vị trí xếp hàng à?
    - 2 người ra xem một, vào rồi lại ra
    Cậu bạn Thái đã xách máy đi, rồi đến người đẹp Yến.
    Xì xào đằng sau có vài người đang nói với nhau. Đấy, chúng nó chạy mà vẫn còn để chỗ, lát nữa lại chen ngang đấy
    Không thể trì hoãn cái sự sung sướng
    - Gái, đi xem không?
    - Bỏ chỗ nhé!
    - Đi!
    Thế là 2 xuất còn lại bỏ hàng ngũ vì cái sự nghiệp mặt trời
    Cho dù ngày hôm nay mặt trời xuống rất thấp, nhưng cũng đáng công chạy ra xem.
    Các tay máy bấm liên tục không nghỉ. Bầu trời và mặt trời này trên khắp thế gian đâu đâu cũng giống nhau, nhưng sao lại có cảm nhận khác nhau đến vậy.
    Mặt trời tắt hẳn nắng. Cả hội lại lục tục xếp hàng, quyết tâm thử một phen chờ đợi xem sao.
    Đi chầm chậm, chầm chậm.
    Nhích chầm chậm, chầm chậm
    Bước chầm chậm, chầm chậm
    Anh chàng người Thái dậy chúng tôi đếm từ 1 đến 10
    Nừng - 1
    Xoóng - 2
    Sán - 3
    Xì - 4
    Ha - 5
    Hộp - 6
    Chẹt - 7
    Phẹt - 8
    Cao - 9
    Shịp - 10
    Chị nhớ chuẩn không hả Nana?
    Mãi rồi cũng đến chân cầu thang. Có tiếng vỗ tay của rất nhiều người ở phía dưới. Có vẻ như ai trèo xuống đến nơi cũng xứng đáng được nhận một tràng pháo tay khen thưởng. Bởi cho dù đã có hẳn một lan can vịn bằng sắt, nhưng vẫn quá chênh vênh và nhìn từ trên cao xuống thì cũng thực hãi hùng.
    Trời tối rất nhanh. Khi chúng tôi xuống đến mặt đất cũng đã 6 rưỡi tối. Cái đèn pin tàu của tôi phát huy tác dụng ra phết.
    Và Angkor lên đèn!
    Trong mỗi khoảnh khắc khác nhau, Angkor mang một vẻ đẹp khác nhau. Vào lúc này khi toàn Angkor được thắp đèn, mang theo một vẻ đẹp huyền ảo. Ánh đèn lúc chuyển vàng, lúc xanh, lúc tím, lúc đỏ phủ chùm lên toàn cảnh. Dọc hai bên hành lang là hai dãy đèn sáng.
    Chúng tôi lặng ngắm một hồi lâu rồi mới ra xe đi về
    Khi xe chạy, bắt gặp một tốp khác của đoàn đang lố nhố đứng ngoài
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 07/03/2007
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Lẳng đang cố nhớ các tên để viết đây!
    Kíu kíu!
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ngày mùng 4 Tết - Bình minh Bakheng, hoàng hôn Angkor Wat và đêm đêm sinh tố Xoài
    Sáng hôm sau chúng tôi có dự định đi ngắm bình minh trên đỉnh Bakheng.
    Đỉnh Bakheng nằm giữa Angkor Wat và Angkor Thom.
    Xe chúng tôi khởi hành lúc 6h. Đi qua Angkor Wat thấy rất đông người đang chuẩn bị máy chụp ảnh. Xe chúng tôi vừa chạy vừa ngắm một vài vệt dáng hồng đang hiển hiện nơi chân trời.
    Xe đến chân núi, chúng tôi đi vội vàng lên đỉnh vì đỉnh còn cách khá xa mà vừng hồng đang lên rất nhanh.
    Bakheng không đông người đón bình minh bằng Angkor, và ở tít trên cao.
    Chờ đón bình minh đang lên trên đỉnh Bakheng
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi tiếp tục tiến quân đến Preah Khan (nơi có 1 dãy cột như cột đèn đá và chim thần Garuda)
    Một tốp khác do chụp ảnh quá lâu ở Angkor nên rớt lại đằng sau

    [​IMG]
    Nơi này thật đổ nát và hoang tàn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 07/03/2007
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đẹp nhất ở Preah Khan là khu vực này
    [​IMG]
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Neak Pean (1 cái tháp đứng giữa hồ cạn nước, vốn là bể bơi ngày xưa, nơi vật lý trị liệu cho người ốm)
    Nhưng lúc chúng tôi đến, chiếc hồ này khô cạn không có chút nước nào.
    Nắng trang trang làm mặt mũi chúng tôi đỏ phừng phừng. Mọi người hình như mỗi người chụp một tấm hình rồi vội vã đi ra ngoài
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này