1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch trình đi Campuchia Tết âm lịch (từ 18/02/2007-25/2/2007)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nana_na, 09/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tasom là đây!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    East Mebon (kim tự tháp mầu nâu vàng, 4 góc có 4 con voi) - tại đây em bỏ phó nháy và chạy theo các máy khác. Các anh các chị thương tình bắt đầu từ đây cho em xin ảnh
    Nào, thầy bói xem voi!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trông như những lỗ đạn
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Pre Rup - đến đây em bắt đầu thấy oải vì đói lắm roài
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Banteay Kdei - Trời! Sao đi khỏe thế nhảy mà vẫn chửa được măm
    Vào đây em đi cùng nhiếp ảnh gia nào ý nhỉ?
    Tại đây, chúng tôi gặp lại 2 nàng 74 và có một seri ảnh duỗi chân
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tới đây thì nóng quá không chịu nổi, chúng tôi mò ra sông ngồi hóng mát và uống nước dừa
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hồ Sras Srang nằm đối diện với Banteay Kdei.
    Cứ tưởng ra hồ sẽ mát hơn một chút. Nhưng vào buổi trưa, trời lặng gió. Mọi người uống nước dừa giải khát
    Nhàn hạ bên hồ một bóng kiều ngọai quốc đang vẽ
    Nhí nhố bên hồ nhiều trẻ em đang vui đùa
    Trầm ngâm bên hồ một đám người đang đói, khát và nóng
    Lặng lẽ bên hồ ba anh sư áo cam
    Và bức ảnh này đây (sorry chị iu, em không cố ý, nhưng đây là minh chứng hùng hồn nhất việc chúng ta có đứng bên hồ )
    Hồ lúc không người
    [​IMG]
    Và hồ lúc có người
    [​IMG]
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    - Em đói quá! Các anh các chị cho em đi ăn với!
    - Đi đâu ăn
    - Về Angkor Wat ăn
    Nào! đi!
    Xe Tuktuk mà cũng nóng đến nức này đây
    [​IMG]
  7. nana_na

    nana_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, chị Thảo còn lôi cả tiếng Thái ...ngọng ra khoe nữa. Công nhận chị nhớ giỏi thật đấy, vỗ tay cổ vũ mọi người post bài tiếp nào.

  8. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Vài cái ảnh hoàng hôn ở Angkor
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  9. mekong_xanh

    mekong_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu tôi chỉ nghĩ đây là sự nhỏ mọn, vụn vặt của đàn bà khi các cô chọn một KS giá rẻ bèo, rồi sau đó chê ỏng, chê eo om xòm lên. Nhưng không ngờ các cô còn có sự vô ơn nữa. Thì ra là đã nhờ vả người khác tìm giúp KS rẻ và tiện lợi cho mình mà còn ngoác mồm lên chửi và chê bai cái KS này một cách thậm tệ, như thế thì chẳng khác nào các cô chửi thẳng vào mặt người mà các cô đã nhờ. Tôi là người ngoài mà còn thấy buồn nữa thì không biết họ sẽ cảm thấy như thế nào. Cư xử như thế thì không đáng làm thành viên của box du lịch chút nào. Chắc chắn một điều rằng sẽ không có ai muốn giúp các cô việc gì nữa. Cũng buồn cho các thành viên khác đã phải ăn cùng, ở cùng, hít cùng không khí với những người vô ơn như các cô len81, alitalk trong chuyến du lịch Cam vừa qua.
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    @ Nana: Học được cái gì hay cái đó chứ em, cho dù đó chỉ là truyền khẩu, biết còn hơn không biết
    @ Cả nhà: Có vẻ như có kẻ bất mãn với chúng ta. Không nói thì có ai bảo là câm đâu cơ chứ mà cứ sủa nhặng xị cả lên.
    Đúng là niềm vui của người này chưa chắc đã là niềm vui của người khác
    Bất mãn mà giương mắt lên đọc kĩ thế, nuốt không sót từng lời, từng lời.
    Sao phải khổ thế!
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 08/03/2007

Chia sẻ trang này