1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch trình đi Campuchia Tết âm lịch (từ 18/02/2007-25/2/2007)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nana_na, 09/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gldautumn

    gldautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    @ ...
    Trên diễn đàn thì mỗi người một ý kiến, suy nghĩ khác nhau, gặp nhau đơn giản chỉ chia sẽ những kinh nghiệm đi du lịch,...Bạn... gì đó trong vòng một tháng gần đây chỉ viết bài trong mục này chứng tỏ là rất quan tâm đến những kinh nghiệm, bài vở của nhóm chúng tôi đi CPC nhưng lại vướng vào một tranh luận quá nhỏ mà làm mất hoà khí, niềm vui của một trang:_((
    Chúng ta đều là những người đi du lịch nhiều, là một người có suy nghĩ chín chắn nên chấp nhận các ý kiến đa dạng cũng là một phần của tính cách người du lịch. Hy vọng bạn sẽ ko có những lời nhận xét mang tính chủ quan nhiều và dành thời gian, tâm sức đóng góp vào sự phát triển của box du lịch, post bài, ảnh phổ biến kinh nghiệm cho người khác, đừng mất thời gian ở trang này nữa.
    @ Cả nhà: Cách đơn giản nhất tránh sự tranh luận là ko bao giờ reply lại những bài như của... E rất tâm đắc với một câu truyện phỏng vấn một tổng thống là ý kiến của ông về những người hoặc ý kiến đối nghịch. Câu trả lời đại ý là " tôi ko bao giờ mất thời gian để nghĩ về những người ko ưa tôi " .Nghĩ hay trả lời chính làm mình phải bực mình, mà điều đó thì có lợi cho người khác E mong cả nhà đừng reply nữa nhé, dành thời gian quý giá của mình làm việc, và lên kế hoạch những chuyến đi sắp tới.
    Yêu cả nhà rất nhiều
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi quyết đinh về khu vực Angkor Wat măm bữa trưa muộn.
    Quả là một nơi lý tưởng cho việc vừa ăn uống và vừa ngắm cảnh. Quán ăn này, 2 thành viên trong nhóm đã đến ăn vào hôm qua và rất khen.
    Quán ăn đồ nướng. Trên kệ đồ, chúng tôi thấy những con gà nướng vàng ươm, những con cá tươi. Một cây hoa rất đẹp với những đoá hoa hồng hồng toả hương thơm thoang thoảng nở ngay bên ngoài thềm và ngồi từ bên này có thể nhìn thấy toàn cảnh khu Angkor Wat bên kia đường.
    Chọn cho mình chỗ ngồi xong, chúng tôi gọi món: 2 con gà nướng, một con cá nướng ( với buồng trứng ngon tuyệt), cơm trắng và cơm lam.
    Bữa trưa thơm lừng với cái bụng đói từ sáng. Chúng tôi chiến đấu hết bay khẩu phần ăn của mình và không quên tu thêm nước.
    Một cuộc chiến đấu nhanh gọn trống lại cái đói.
    [​IMG]
    Bây giờ tiếp theo sẽ đi đâu?
    Ăn no luôn kèm theo cơn buồn ngủ. Cả bọn hỏi nhau, hay đi ngủ?
    Vào đâu ngủ nhỉ?
    Vào Angkor đi!
    Lúc này đã vào quãng hơn 3h chiều, chúng tôi quyết định vào Angkor, vì thực tế vẫn còn rất nhiều điểm ngày hôm qua chúng tôi chưa ngắm hết.
    Trong khu vực Angkor quá đông người qua lại, cái nắng hầm hập của buổi trưa hè khiến cho mọi người không thể ngồi nguyên 1 chỗ được.
    Chúng tôi đi xuyên vào Angkor, vội vã tránh cái nắng gắt, theo làn sóng người đi vào điểm trung tâm. Các bức phù điêu như mời gọi các tay máy. Mọi người lại bị cuốn vào vòng xoáy của nghệ thuật, mải mê ngắm nhìn
    Rất nhiều các tay máy đang hướng lên một nơi cao cao và liên tục bấm máy. Nguyên nhân của sự tập trung chuyên môn ấy là đây
    [​IMG]
    Trong màu sắc cổ kính với tông màu nâu xám và xanh rêu làm chủ đạo, nổi bật lên chiếc áo màu cam và khuôn mặt thân thiện.
    Chúng tôi cũng giơ máy lên chụp. Trong một khoảnh khắc, vị sư trẻ tuổi bỏ cuốn sách xuống, có ai đó đã chỉ vào hai bàn tay mình ra giấu hiệu: xin hãy tiếp tục đọc sách và một kiểu thật thú vị khi vị sư trẻ tuổi đưa cuốn sách lên che khuôn mặt cười xấu hổ
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 08/03/2007
  3. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Vì thời lượng quá ngắn, chỉ có 20 giây nên đoạn video clip "THƯ GIÃN Ở ANGKOR" không thể up lên Youtube được.
    Để thoả lòng mong đợi của Bà Con, xin mời thưởng thức đoạn clip đó qua photobucket, hình ảnh không được như ý vì tay vừa giằng xé gà nướng xong nên hơi ca-mơ-run, mong bà con thông cảm, xin cảm ơn:
    http://s178.photobucket.com/albums/w248/dulichcam/?action=view&current=MOV00690.flv
    user name: dulichcam
    pass: clipthugian
  4. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    TIẾP TỤC SÊ-RI ẢNH CỦA ĐỘI HÌNH ĐẸP
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    EM ặI H"N NHỏƯM CHỏằ- Rỏằ'I !
    [​IMG]
    CÁC NGặỏằoI ĐỏáP TRặỏằsC NỏằÔ CặỏằoI BAYON
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    ĐỔI KHÔNG KHÍ MỘT CHÚT NHÉ !!!
    GẶP MẤY O DU KÍCH
    [​IMG]
    TÊN GIẶC VUÔNG CO GIÒ BỎ CHẠY
    [​IMG]
    NHƯNG VẪN KHÔNG THOÁT...,BỊ TRỪNG TRỊ..., NÓ VẪN NHĂN RĂNG RA CƯỜI...THẾ MỚI LẠ CHỨ ?!
    [​IMG]
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    @Chị yêu!
    Làm vài show ảnh cây cối đi chị.
    @Cả nhà!
    Chiều chủ nhật ọp đeee........
  8. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    @ ALL
    Mấy giờ mọi ngươi ơi

  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mong đợi mặt trời
    Từ lúc bình minh
    [​IMG]
    Cho tới tận hoàng hôn
    [​IMG]
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mặt trước của Angkor
    [​IMG]
    Trời quá nắng và nóng khiến chúng tôi mất sức rất nhanh. Nhưng lúc này vẫn là đang buổi ban chiều, cái nóng lan tỏa trong từng viên gạch, viên đá.
    Chúng tôi đi kiếm chỗ nghỉ chân. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm của khu Angkor, chạy qua các dãy hành lang dài, hun hút, hơi tối và khá nặng mùi. Chỗ ngồi được mát một chút thì lại không được an toàn, chỉ cần không để ý một chút là có thể lăn từ độ cao không dưới 10m xuống thẳng mặt đất. Chỗ ngồi nào cũng nóng rẫy hoặc quá đông người qua lại. Chỗ mát nhất lại ở tít phía gần cổng vào.
    Cuối cùng, mấy đứa sau một hồi chạy ngược chạy xuôi, quyết định ngồi phía dưới của tòa tháp trung tâm, ngồi ngắm thiên hạ bò lên bò xuống tòa tháp
    Ngồi ở đây cũng là dụng ý vì muốn một lát nữa, sau khi đã tắt nắng, ta sẽ lại bò lên "tum" ngắm hoàng hôn
    Sau một hồi lại có thêm rất nhiều người cùng ngồi với chúng tôi. Khoảng hơn 5h, chúng tôi lên đỉnh "tum".
    Từ đỉnh "tum" nhìn xuống
    [​IMG]
    Người mẫu ảnh của chúng tôi cũng có mặt trên đỉnh này. Chúng tôi trò chuyện cùng vị sư trẻ tuổi bằng tiếng Anh và cùng vị sư chụp ảnh
    Hoàng hôn đang buông xuống, các tay máy lại liên tục chớp nhá, chớp nhá con mắt thần. Tôi không có máy ảnh, đành ngậm ngùi lôi con máy điện thoại lởm ra và cũng chụp lấy chụp để. Hoàng hôn đang nhuôm tím cả đường chân trời và màn đêm buông sập xuống nhanh chóng.
    Chúng tôi định ngồi đợi cho đến khi cả Angkor lên đèn giống như đêm hôm qua, nhưng ngồi mãi ngồi mãi cho đến khi tối mịt mà chẳng thấy đèn đâu, cũng chẳng thấy có ai mang dây điện ra căng. Hóa ra là chỉ có những ngày chẵn mới có đèn. Đành ngậm ngùi ra về, mò mẫm trong bóng tối trùng điệp
    [​IMG]
    Xe tuktuk đưa chúng tôi về khách sạn và 1 tiếng sau lại chuyên chở chúng tôi về lại khu phố trung tâm
    Đêm nay, chúng tôi rủ nhau đi măm món Khơme
    Lòng vòng cả khu phố Tây để xem giá cả, cuối cùng chúng tôi cũng vẫn phải chui vào một quán ăn nhỏ ngay trong hẻm, măm măm.
    Thời gian chờ đợi cho một bữa ăn là quá dài, nhất là khi chúng tôi đã đói meo meo và thay vì uống bia (bia Angkor chai to 3$), chúng tôi làm một chai nước tinh khiết to
    Bữa ăn nhanh chóng kết thúc theo lời kêu gọi của cái dạ dày.
    Công việc tiếp theo là đi đổ ảnh. 4 máy ảnh cùng lúc phải đổ sau một ngày đi chụp, thế mới biết lượng ảnh khủng đến mức nào.
    Trong lúc chờ đợi cái mạng Net chuối chạy chậm hơn ốc sên, mọi người lang thang ngó nghiêng phố Tây. Vì mang tiếng là tối nào cũng chạy ra đây nhưng có bao giờ ngắm được gì đâu.
    Đi xuyên thủng phố Tây qua phố bên kia và rẽ phải là những hàng ăn giá tính Ryan và sinh tố
    Có vẻ như sinh tố là món ăn bổ dưỡng và được ưa chuộng với nhiều loại hoa quả sống động như chuối, xoài, dưa hấu, đu đủ, mãng cầu, bơ, dứa, hồng xiêm... và cũng là món ăn bình dân với mức giá 2000 Ryan = 8000VND
    Ở một đất nước mà cái nóng thiêu cháy tất thảy và rau xanh là một đặc sản cao cấp thì việc có quá nhiều hoa quả cung cấp dinh dưỡng cho sức khỏe và làn da như thế này là một sự đền bù xứng đáng
    Chúng tôi uống sinh tố thay cho ăn rau
    Và mỗi người đều phải xơi 2 cốc để có được một làn da mịn màng và đủ vitamin
    Trong đó, sinh tố Xoài được mến mộ bậc nhất

Chia sẻ trang này