1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch trình đi Campuchia Tết âm lịch (từ 18/02/2007-25/2/2007)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nana_na, 09/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Không biết có bao nhiêu con người đã để lại nắm xương tàn để tạo nên những tác phẩm và những công trình tuyệt vời này
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi! Sao đến tận bi giờ mới thấy xuất đầu lộ diện thế?
    [​IMG]
    Cục cưng dạo này khoẻ không Giai?
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi ngắm nhìn không chán mắt quang cảnh toang BS.
    Thực tế khu vực này rất nhỏ, nếu đi vòng vòng chắc cũng chỉ mất 10 phút là hết. Nhưng không thể rời mắt khỏi những bức phù điêu tinh xảo trên tường, bên cửa sổ...
    Khu vực BS là khu duy nhất có rào bảo vệ. Có vẻ như mỹ nhân được bao bọc cẩn thận, nếu không có lẽ những bức phù điêu sẽ bị mai một do khách du lịch ai cũng muốn sờ thử xem sao.
    Các bức chạm khắc ở tít trên cao hoặc ở khá xa tầm mắt thần của máy ảnh, khiến chúng tôi muốn chụp những tấm hình đó cũng khá khó khăn, bởi máy ảnh kts dù sao cũng có hạn chế, nhất là phần zoom.
    Rất đông khách qua lại khiến chúng tôi muốn chụp một tấm có chỉ riêng mình với kiệt tác nghệ thuật cũng khó khăn.
    Cái nắng như thiêu lan toả trên đầu và dưới mặt đất một màu đỏ gạch loá mắt hắt lên khiến khuôn mặt chúng tôi ai ai cũng hồng hào yêu yêu (vì đến ngày hôm nay thì không ai trong chúng tôi nhận mình da trắng nữa rồi!)
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ Khmer là ngôn ngữ cổ lâu đời nhất trên lục địa Đông Nam Á, thuộc hệ Môn-Khmer. Tiếng Việt ngày nay có nhiều vết tích Môn-Khmer cho thấy cơ bản là dựa trên tầng cổ xưa này. Các nhà ngôn ngữ học trước kia cũng đã từng xếp tiếng Việt là thuộc hệ ngôn ngữ Môn-Khmer. Ngôn ngữ Môn-Khmer trãi rộng từ Miến Điện qua Thái Lan đến Cambodia, cao nguyên Việt Nam. Nền văn minh Môn Dvaravati đã để lại nhiều dấu ấn từ Miến Điện đến Thái Lan. Ở một số nơi trên Ấn-Độ còn có các sắc dân thiểu số nói tiếng thuộc hệ ngôn ngữ Môn-Khmer. Các cư dân cổ nhất là những bộ lạc còn sót lại trên đảo Nicobar và Aldaman ở Ấn Độ dương cũng cùng thuộc hệ ngôn ngữ. Có thể nói Môn-Khmer là ngôn ngữ của dân cổ nhất Đông Nam Á. Một vài thí dụ về gốc liên hệ các từ cơ bản nhất trong tiếng Việt và các từ của các ngôn ngữ thuộc hệ Môn-Khmer như: ăn, con, đất, mà, muỗi, mắt, ngà, ruột, rương, sá (đường sá), sông, tắm, xoài.
    [​IMG]
    Chị Xoài, dịch cho em phát!
  7. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Cục cưng dạo này khoẻ không Giai?

    [​IMG]
    Gái này, sao không hỏi thăm "Kết quả tình yêu đẹp" một cách tình cảm như trong ảnh hả ?!
    Được alitalk sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 13/03/2007
  8. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0

    Chị chỉ biết dịch mỗi từ "Swoai bi cay" thôi!
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, chị iu ơi!
    Em đã đau lòng lắm lắm, không dám đi sâu sâu sát sát hỏi hỏi thăm thăm roài, chị iu lại còn up cái hình thời kì ấm áp (do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày) đó lên làm cái gì không bít nữa.
    Khổ cái thân em, lại phải kể cái nỗi đau buồn lắm lắm lắm của em ra đây. Đây! Để em giãi bày cái sự đau thương của em cho các bác nghe.
    Số là tụi em ngày đầu bị say nắng ở bển cho nên mới cảm nhau. Cảm nhau xong rồi đi đi lại lại đến chỗ mát mát thế là thương nhau. Thương nhau lâu lâu bắt đầu chán chán nên về phải nơi lạnh lạnh thế là lạnh nhau.
    Gớm khổ, trẻ con thật!
    Nguyên nhân sâu xa của vụ li hôn này là vì cả hai đứa đều tranh nhau xem cục cưng xinh đẹp.......giống ai hơn? (khổ! các bác thông cảm!)
    Em thì em thấy cháu nó giống em lắm ý, vừa đen lại còn tròn tròn dễ thương ghê lắm cơ. Ảnh thì kêu cháu giống anh vì cháu nào thì trán lớn thông minh, nào thì có duyên. Em cãi không lại được vì 2 cha con ảnh cùng giới nên bênh nhau.
    Đấy! Thế là cãi qua cãi lại, rốt cục đi tới li hôn. Dù lúc ấy vẫn còn thương nhau lắm ý!
    Giờ cục cưng đang ở với bố cháu vì em không có điều kiện (ảnh thương em, còn phải lấy thêm mấy đời chồng nữa, đã xong đâu. Đời con gái 12 bến nước mà!). Nghe nói cũng tốt lắm vì giờ nó giống bố nó rồi, trán to, có duyên, đen và còn dài nữa. Giống em mỗi khoản cười tươi thôi. Tương lai thế này là okie
    Đấy! Cứ thấy hình bố cháu cười thế này thì biết!
    [​IMG]
    Giai nhỉ!
    Trông hai bố con cháu nó iu quá cơ, làm em lại động đậy cõi lòng.
    Em đa cảm thế đấy các bác ạ!
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Em lạc đề roài! Tập trung chuyên môn, tiếp tục!
    Người nghệ sĩ miên man ngoài thềm nắng
    [​IMG]
    Thấy khách mình ngất mất tự khi nào
    [​IMG]

Chia sẻ trang này