1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch trình đi Campuchia Tết âm lịch (từ 18/02/2007-25/2/2007)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nana_na, 09/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Điểm đến tiếp theo
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. songngu06

    songngu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Điểm trên là Banteay Sambre.
    Đền gồm 3 lớp, cũng được xây dựng bằng đá sa thạch hồng (mà trược kia tôi vẫn nghĩ là đá tổ ong ), có ít hình tạm khắc.Các lớp được kết nối với nhau qua những hành lang và "cầu". Samre có rất nhiều cửa, các cửa thường được "kè" hay "viền" bằng đá sa thạch thường và cũng được trạm khắc công phu. Nền rất cao, chúng tôi phải trèo nhiều bậc thang mới vào trong đền được.
    Đây là điểm hiểm hoi cả đoàn chúng tôi tập trung đông đủ, bởi vậy mới có bức hình trên như các bạn đã thấy. và cũng tại đây chúng tôi đã được thưởng thức tài thổi sáo của 1 thành viên trong đoàn. Tiếng sao giữa trưa hè của người bạn đường lại gợi nhớ một điều gì đó thật thân thuộc và gần gũi
  3. songngu06

    songngu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Có thể nhận thấy một nét đặc trưng là, tất cả các ngôi đền ở Angkor, dẫu rằng trải qua nhiều triều đại, tôn giáo có thể đổi thay (từ Hindu sang Phật giáo) thì tại những vị trí trang trọng nhất, và cả nhưng ví trí xung quanh khác, luôn là hình tượng Linga và Yoni(?), biểu trưng cho sự tái tạo sự sống. Đây cũng là nét đặc biệt nhất của đạo Hindu mà tôi không thấy ở bất cứ đạo nào khác.
    Có lẽ đó cũng là mong ước "trường tồn" của bất cứ dân tộc nào trên thế giới
  4. songngu06

    songngu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Banteay Samre là điểm đến cuối cùng của chúng tôi trong hành trình 3 ngày thăm Angkor. Mới có 3 giờ chiều, tôi và một số bạn nữa quyết định quay trở lại Angkor Wat.
    Lúc này mới là lúc tôi có dịp ngắm kỹ những bức phù điêu trên trường bao quanh Angkor Wat. May mắn theo chân 1 đoàn du lịch, tôi đã hiểu thêm về văn hoá, cuộc sống, những sinh hoạt và truyền thuyết của người Khmer xưa. Tất cả đều được thể hiện tài tình trên các bức phù điêu trạm khắc trên tường. Theo chân anh hướng dẫn viên du lịch lém lỉnh, tôi bây giờ còn phân biệt được nàng Apsara nào có chồng hay không có chồng nữa
    Có lẽ tôi không đủ giầu ngôn ngữ để diễn tả cảm xúc của mình về Angkor Wat nữa
    Chiều muộn dần, đã đến lúc phải rời Angkor, kết thúc chuyến đi 3 ngày. Tôi ngồi đó, trên thềm đá nơi chú sư tử chống mìnhdõi theo bóng dáng hút dần của khách thập phương. Và,
    Tôi bỗng chợt thấy lại Angkor, ngày xưa đó, với những nàng vũ nữ Apsara xinh đẹp
    hiện ra,
    qua buổi chiều đỏ tím của hoàng hôn
    qua âm vọng xa xa của tiếng tắc kè

    Tắc kè
    tắc kè....
    Tạm biệt Angkor
    Không biết có ngày trở lại?
    Được songngu06 sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 13/03/2007
  5. monotone

    monotone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    chào các bác, các bác đi hoành tráng quá, em cũng bon chen tý.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. phongmicvn

    phongmicvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảnh thì đẹp, nhưng chất ảnh xấu quá. Lần sau nhớ mang máy ảnh số xịn đi chụp nhé.
    Mất công đi xa thế mà lại mang máy ảnh lởm đi. Phí.
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đoàn chúng tôi có tổng 18 máy ảnh, trong đó có 5 máy chuyên nghiệp còn lại là kts chất lượng cái tốt cái bình thường
    Chỉ riêng ảnh của 4 máy trong 2 ngày đã phải up 2 lần với 6g ảnh. Chưa kể các máy khác
    Các bức ảnh được up lên là những tấm có độ phân giải thấp, chủ yếu được chụp làm tư liệu, có nhiều tấm mang theo kỉ niệm của chúng tôi. Còn các tấm khác thì ngại vì phải sử lý mới up lên được
    Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa xem hết ảnh đã chụp nên chưa thể phân loại hết được
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ngắm nhìn một chút
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Công nghệ làm đường thốt nốt
    Hoa, quả thốt nốt
    [​IMG]
    Những ống nứa đựng nước đường tinh khiết
    [​IMG]
    Nước đường trong nhiệt độ sôi chuyển màu
    [​IMG]

Chia sẻ trang này