1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch trình đi Campuchia Tết âm lịch (từ 18/02/2007-25/2/2007)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nana_na, 09/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đã nán lại khá lâu ở đây vì có những câu chuyện thú vị của các thành viên với một vài vị sư trẻ. Họ nói tiếng Anh rất tốt và rất vui vẻ cùng chúng tôi chụp ảnh
    [​IMG]
    Con đường trở về có vẻ dài vì chúng tôi dã bắt đầu đói ngấu.
    Chúng tôi muốn ăn một bữa trưa muộn với cơm và canh nên anh lái tuktuk đưa chúng tôi về khu chợ trung tâm (sau khi đã đưa đến một quán như hàng cơm bình dân nhà mình bên bơ sông)
    Những người bạn đi chung xe với tôi hôm nay (hình như mỗi hôm tôi đi xe khác nhau thì phải) đã ăn ở chợ này. Hôm nay họ đi cùng tôi vào một quán bên cạnh quán họ đã ăn hôm trước.
    Cơm ở Cam thường xuyên thiếu món rau xanh, chủ yếu là thịt gà, thịt bò. Chúng tôi măm được món canh mướp đắng nấu thịt khá ngon.
    Chuẩn bị trả tiền thì chúng tôi gặp một toán khác của nhóm đi vào. Chúng tôi khuyên họ nên sang quán bên cạnh ngon hơn. Có vẻ như chủ quán đang lườm chúng tôi vì dám chỉ khách của họ đi nơi khác ngay trong quán của họ
    Chiếc xe tuktuk chở 3 người về ks trước, tôi chạy sang quán bên ăn ké đồ.
    Hóa ra một chiếc xe bị bể lốp nên xe họ bị chậm trễ về sau. Mà cái xe tuktuk khốn khổ ấy là của nhóm Vuông, Dài và Xoài. Họ nặng hơn các xe khác cũng không sai. Ngày nào cũng 2 cốc xoài thì có mà.........(hì! Chị iu, đừng lườm em thế!)
    Cơm ở bên mày ngon hơn thật và giá cả cũng hợp lý. Măm xong, lại thêm cốc sinh tố tráng miệng. Nói không ngoa là chúng tôi bị nghiện món sinh tố ở đây.
    Trở về khách sạn sau một ngày dài, chúng tôi lục tục xếp hàng lần lượt từng người, từng người vào tẩy trần và lại khoác áo đẹp ra chợ lần nữa
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Trẻ em ở đâu cũng cần được học hành, được vui chơi, được yêu thương, được nuôi dưỡng, được chăm sóc sức khỏe mỗi bữa ăn giấc ngủ và được lớn lên khỏe mạnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Những món ăn truyền thống
    Đâu là châu chấu?
    Đâu là nhền nhện?
    Đâu là bọ cạp?
    Đâu là kiến?
    Đâu là cà cuống?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0

    Hóa ra một chiếc xe bị bể lốp nên xe họ bị chậm trễ về sau. Mà cái xe tuktuk khốn khổ ấy là của nhóm Vuông, Dài và Xoài. Họ nặng hơn các xe khác cũng không sai. Ngày nào cũng 2 cốc xoài thì có mà.........(hì! Chị iu, đừng lườm em thế!)
    Gái ơi đừng lôi chị lên đây chứ, chị có 2 cốc sinh tố xoài một bữa thì cũng chỉ mong cho mịn da mượt tóc thôi mà, em xem, suốt ngày miệt mài đi tham quan, phơi mình dưới nắng Cam mà không bổ sung Vi-ta-min Swoai thì làm sao chị sống nổi.
    Còn cái vụ bể lốp xe thì không liên quan đến chị đâu nhá, chị không ngồi ở cái bên lốp bị nổ đâu. Vụ này cứ phải hỏi Vuông và Dài, nhìn thấy gà nướng là mắt chúng nó sáng lên, thử hỏi làm gì mà không nổ lốp xe ngày 2 lần chứ. May mà vụ xe này chỉ xảy ra vào ngày tham quan cuối cùng!
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hihi!
    Em biết ngay là chị iu sẽ phản ứng mà!
    Em có biết cái sự tình lúc đi nó ra làm sao đâu, chỉ biết là về xe chị lại nổ lốp cái BỤP. Hỏi khí không phải là cái lốp tiếp theo đó nằm ở phía ai thể?
    Bên Vuông? (Vuông, ăn ít gà thui!)
    Bên Dài? ( Giai iu, chăm con cho ngoan nhé!)
    Hay.....
    Bên Xoài (mịn da, tăng cân)
  6. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là cái bể tắm này không có nước nên đành tưởng tượng ra hình ảnh ngày xửa ngày xưa các vị cao nhân đã có bể tắm ngoài trời hiện đại thế này
    Choáng với các công trình ở Angkor và nghĩ khổ cho những người dân người thợ đã chôn xác nơi đây để làm nên những công trình vĩ đại này
  8. cold_head7

    cold_head7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Gái yêu của em, sao gái bỏ qua cái đoạn lăn lộn từ vai xuống đùi trên đường từ Siemreap về Pnompenh thế, hihihi
    Em chú thích thêm một chút là những bức ảnh côn trùng kia là chụp ở Pnompenh rồi. Em up lên thêm một số ảnh minh chứng là mình thực sự đã thưởng thức nhé, ko có ối người lại bảo mình điêu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là chụp ở Central Market. Nghĩ lại ức quá, 4 người đi thì có 3 người có ảnh chụp ăn côn trùng, còn em toàn phải chụp ảnh. Huhu Bắt đền vào vụ đi Lào đấy
    À còn cái này, rất rất rất recommend là bác nào đến Central Market phải thưởng thức. Đây là cô người Việt sống ở Cam đã mười mấy năm, chủ hàng chè, cực ngon, cực mát, loại nào cũng ngon tuyệt (chè thốt nốt, chè thái, chè bí đỏ,..). Giá có đi lại Prompenh kiểu gì cũng phải đến nơi này.
    [​IMG]
    Ôi nhớ!!!!
    Em chơi vơi
    ...​
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Gái!
    Mới viết đến đi về, tắm và lại đi tiếp chứ đã xong đâu.
    Gái up cái hình gì mà to thế? Khổ thân cái con cà cuống, trông nó thì đã nhỏ xíu, mỡ màng, chín vàng lại còn ngầy ngậy nữa mà cái mồm của Vuông, của Lẳng há ra, cái mắt thì cười tít lại thế này
    Bảo sao cà cuống ở Việt Nam bay hết sang Cam, gàơ sắp chuyển khẩu bay hết sang Lào đến nơi
    Nhưng mà.... ngon!!!
  10. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó toàn cầm tinh con.....giả vờ đấy, có dám ăn côn trùng đâu, chỉ dám cầm để chụp ảnh thôi, thật đấy, xem ảnh thì biết, các con côn trùng vẫn còn nguyên vẹn từ đầu đến chân.
    @ Gái lẳng: chị không giận em đâu, bổ sung Vi-ta-min Swoai cho thêm phần thẩm mỹ thì có gì đáng giận đâu, chẳng qua là chị chỉ dùng một loại sinh tố đó thôi, còn các em cũng có kém gì, nào là đu đủ, nào là mix, nào là sa-pô-chê, mỗi bữa cũng làm đôi cốc cho bằng chị bằng em đấy chứ!!!
    Khổ ghê cơ, ngồi cùng xe với Vuông và Dài nên bị gán ngay cho nguyên nhân gây...nổ lốp tuktuk, so với chúng nó, cân nặng của mình có đáng gì đâu cơ chứ

Chia sẻ trang này