1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch trình đi Campuchia Tết âm lịch (từ 18/02/2007-25/2/2007)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nana_na, 09/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. van_bom_tien_sinh

    van_bom_tien_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chết chết! Hôm qua viết lên chỗ tên bài lên chủ đề không hiện ra.
    Bài trước và bài này mình post hộ một người bạn cùng tham gia nhóm. Mọi người tiếp tục theo dõi nhé!
    Phần tiếp theo : ăn tại Xiemriep
    Ăn tại Xiemriep :
    Ấn tượng khó phai của tôi về thức ăn ở Xiemriep đó là : chỉ có mì! Đơn giản là vì tối đầu tiên ra chợ, bọn tôi xà vào một quán ở vỉa hè, ngay sát khu bán đồ cho Tây, tôi và mọi người làm mỗi người một loại mì, mì nước, mì xào. Phần vì đói, phầnv ì quán này làm cũng khá hơn các quán tôi ăn nhũng lần sau, nên bát mì đấy phải nói là NGON. Thấy chưa đủ bù đắp cho cả ngày, sau khi đi một vòng, chúng tôi lại vào làm một cái lẩu mì ở DRAGON. Ăn uống ngày đầu đối với tôi như thế là được lắm.
    Đến sang hôm sau, bụng đã đói meo, ấy thế mà còn chờ mọi người đổi tiền, mãi vào trong khu ANGKOR THOM, khoảng 10h mới có quán ăn. Lúc đó thì cơm không nuốt nổi, nên lại làm bát mì! Mà những 3$, ?othịt bò? (như người ta nói với bọn tôi) thì dai nhanh nhách, chỉ tổ nhai trẹo quai hàm vì tiếc 3$ xong lại đành ngậm ngùi nhả xuống đất S Ở đây có một thiếu sot là đã không thử trả giá. Vì các lần sau, khi vào các quán trong khu du lịch, tôi nói nửa giá là họ ok ngay hoặc không thì chỉ 2/3 mà thôi.
    Tối thứ 2 tôi lại xơi mì. Lần này thì độ ngon đã giảm rất nhiều, chính xác thì không thể nói là ngon được, mà là nuốt cho trôi xuống để còn có sức mà đi tiếp ngày mai. Sáng hôm sau lại mì, tối sau đó lại mì. Có trưa thì vì không muốn ăn mì nên mấy người bọn tôi chọn giải pháp uống nước dừa trừ cơm S Quả là giải pháp tiết kiệm mà vẫn đảm bảo sức khỏe. (Còn nhớ Papillon nhờ ăn cùi dừa mới đủ sức vượt ngục mà lạiS). Rồi thì có khi bù lại bằng cách xơi gà nướng hoặc ra quán tây làm đĩa bò lúc lắc như tôi S
    Tóm lại thì đến buổi tối cuối cùng, cái đứa tôi bảo thủ này mới biết rằng chệch lên một chút khu phố tây là chợ bán cơm, rất nhiều món để chọn lựa, đi khoảng 4, 5 người một nhóm thì ăn uống rất đàng hoàng, có món canh, món mặn, món xào, món luộc, etc. mà lại rẻ. Ấy là tôi vẫn còn may vì Na_Na đến tận bữa cuối cùng vẫn còn co chân tránh muỗi trong khi ăn mì ngoài chợ S
  2. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Ảnh off lần 3 đây
    1. Bắt đầu
    [​IMG]
    2. Sau đó
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được littlemouse72 sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 20/03/2007
    Được littlemouse72 sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 20/03/2007
  3. songngu06

    songngu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi đi nhanh thật, thấm thoắt đã đến ngày đầy tháng chuyến đi Cam, hôm qua cả nhóm họi họp ăn mừng đầy tháng. Có lẽ "nhật ký" cũng phải hoàn thành cho xong, kẻo đến 49 ngày "nhật ký" phải đổi thành "điếu văn" mất
    @little72 và all: mình nghĩ rằng mình nên lựa chọn 1 số ảnh đẹp miêu tả phong cảnh và cuộc sống ở những nơi mình đi, thay vì các ảnh ăn uống, ọp ẹp của nhóm mình. Như thế chủ đề sẽ không bị loãng và hấp dẫn hơn. Và cũng giới thiệu luôn với các bạn khác ngoài nhóm nữa
  4. songngu06

    songngu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi chợt thấy lại Angkor, ngày xưa đó,
    hiện lên
    Qua bầu trời đỏ tím của hoàng hôn,
    Qua tiếng vọng xa xăm của tắc kè
    Tắc kè.....
    Tiếng tắc kè đã theo chân chúng tôi qua các đền đài của Angkor, cũng là âm thanh cuối cùng đọng lại khi tôi từ biệt Angkor để ngày hôm sau lên đường đi Phnonpenh.
    22/2/07
    7 giờ sáng, chúng tôi phải rời bi-lớp (cái KS xinh xắn mà tôi đã miêu tả từ trước) để lên đường đên PNP, tiếp tục hành trình của mình. Đến lúc này đoàn chia thành 2 nhóm, 1 nhóm đi xe bus, còn nhóm khác 3 người đi tàu thêo đường biển hồ Tonlesap (viết có đúng ko nhỉ?)
    Theo các bạn nhóm đi trên biển hồ thì rất tuyệt. Tôi cũng không biết gì để miêu tả nhưng có lẽ là tuyệt thật vì chuyến đi đã biến các bạn đường của tôi từ tộc da vàng thành chủng da đen
    Còn lại đa số chúng tôi thì lại tiếp tục hành trình bằng xe bus. Lần này chúng tôi chỉ đi xe giá 5$/người nên chất lượng thấp hơn, không có WC trên xe nhưng cũng có máy lạnh, tuy mùi hơi khó chịu 1 chút nhưng tôi thấy cũng OK, mỗi người mỗi ghế. Không được phục vụ ăn sáng như trước (giá 10$) nhưng gần trưa, xe đỗ lại 1 tiệm cơm ven đường khá sạch sẽ và giá cả phải chăng, chư không như cơm tù vẫn đọc trên dantri.com
    Hai bên đường phong cảnh cũng như nông thôn Việt Nam vậy, ngại trừ đôi lúc lại thấy những bóng cây thốt nốt vút cao trơ trọi giữa đồng, nhà 2 bên đường thường là nhà sàn, dựng bằmg lá. Có 1 điểm đáng chú ý là các trường tiểu học của CPC tôi thấy hai bên dường, ngoài trừ bằng tiếng CPC thì còn ghi cả bằng tiếng Anh nữa, tuy rằng tôi cũng chẳng hiểu người dân ở đây có đọc được hiểu được hay không nữa.
    Khoảng 1 giờ trưa chúng tôi đến PNP. Có lẽ 3 ngày tại Angkor vẫn làm chúng tôi lưu luyến nên chúng tôi quyết định nghỉ tại 1 KS có tên Angkor để cố thêm chút hương vị từ xứ sở đền tháp này. Cái tên Angkor thật hợp với KS, nghĩa là KS cũng cần được UNESCO trùng tu, cải tạo, nâng cấp. Tuy thế KS rất gần trung tâm, giá cả hợp lý nên chúng tôi đều thấy ổn cả.
    Còn 1 đặc điểm của KS khiến tôi cũng thấy rất buồn cười là quầy tiếp tân và quầy bar, đối diện nhau và cách nhau đúng 1 bước chân, nhưng khi xin 1 tấm bản đồ tại lễ tân thì sẽ nhân được câu trả lời "không có". Nhưng khi tối sang quầy bar hỏi thì họ cho tôi 2 tấm bản đồ lận. Và 1 đặc điểm nữa là KS không có điện thoại. Mỗi lần cần gọi điện trong khu vực PNP thôi cũng phải thuê điện thoại cầm tay của nhân viên phục vụ.
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Lời cảm ơn (từ phía em thôi nhé!)
    Do vô vàn những lý do bất khả kháng mà trong chuyến đi sang bển vừa qua em là kẻ duy nhất không có máy ảnh. Híc!
    Có lẽ do cái sự thương cảm và khả năng khóc lóc thảm thiết của em mà trong đợt đi vừa qua em được cả nhà thương tình, cho phép được hiện hồn trong tất cả các máy ảnh. Thậm chí chuyên nghiệp đến mức chỉ cần em cười một phát là có vài bác đã giơ máy lên chộp (thế mới kinh chứ!)
    Do cái sự cảm kích lắm lắm lắm ấy mà em quyết tâm lên tận đây viết bố cáo thiên hạ lời cảm ơn chân thành của em đến toàn bộ các tay máy trong chương trình đi chơi vừa qua. Cảm ơn cả nhà đã để cho em được lưu danh thiên cổ bằng một bộ ảnh đồ sộ khỏang 200 tấm có lẻ
    Đặc biệt, xin được dành lời cảm ơn sâu sắc nhất đến những người sau đây (tại vì em chiếm lượng ảnh khá lớn trong các máy này)
    @-Nàng iu quý, tay máy chuyên đi đâu cũng phải chụp em: Hứa với nàng là tớ sẽ cố gắng kiếm cái máy để lần sau sẽ chụp nàng thay vì nàng cứ phải lẽo đẽo đi cùng chụp tớ. Nhưng mà từ giờ cho đến lúc đó, nhớ nịnh tớ trước đi
    @- Người đẹp Xoài: Ảnh chị chụp cho em rất đẹp, mỗi tội em chỉ được ngắm, ứ rửa ra được bức nào mới bùn chứ.
    @- Vuông: Cạnh tranh không nổi với chức người có nhiêù ảnh nhất của chị đâu giai!
    @- Chuột vàng: Anh cứ học chụp ảnh từ từ thôi nhé, để em tiếp tục làm mẫu cho
    @- Người đẹp dũng cảm: Chị iu, bức nào trong máy chị em cũng tươi
    @- Mộng: Ai nhanh tay chộp ảnh bằng tay em?
    @- Dài: Giai iu, máy ảnh của anh chỉ được phép chụp em. Nhớ nhé!
    @- Và tất cả các máy chẳng may có ảnh em lọt vào tầm ngắm
    [​IMG]
     EM SẼ NGOAN........
    ..........ANH SẼ YÊU EM NHÉ
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 19/03/2007
  6. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    CÒN ĐÂY, MỘT TUẦN SAU KHI TỪ BỂN TRỞ VỀ
    VẪN NGON LÀNH NHƯ XƯA
    [​IMG]
    CÓ KHI CÒN NGON HƠN...TRƯỚC KHI ĐI
    [​IMG]
    NHỚ APSARA....
    [​IMG]
    ....HAI TUẦN SAU, LẦN ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI ĐƯỢC SỜ VÀO TẤM BẰNG THẠC SĨ...KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH
    [​IMG]
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ngắm lại xem ảnh của chúng mình chụp đã xinh chưa
    [​IMG]
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn mọi trang lứa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. van_bom_tien_sinh

    van_bom_tien_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người! Chán quá cơ, em chẳng viềt được chữ nào cả. Nhưng may quá, em vẫn được một người trong nhóm tín nhiệm post hộ bài. Mọi người theo dõi nhé!
    Ấn tượng khác của tôi về ăn uống bên Cam là rất ít rau. Mọi người đừng cười, chứ nghĩ mãi mà tôi vẫn chưa nhớ được thứ rau nào tôi đã ăn bên đó cả. Có lẽ vì nông nghiệp bên Cam không phát triển, ruộng đất thì khô cằn. Suốt chặng đường dài từ Phnompenh đến Xiemriep , rất ít chỗ chúng tôi thấy có trồng trọt.
    Uống tại Cam
    Mấy thứ đồ uống bên Cam cũng không có gì đặc biệt trừ sinh tố. Giá một cốc sinh tố chỉ khoảng 8000 VND mà lại rất ngon. Nên để tăng cường cho bữa ăn, hầu như ai trong bọn tôi cũng đều gọi thêm một cốc sinh tố. Thậm chí có lần, chúng tôi mỗi người làm một cốc sinh tố, hoá kiếp một con gà nước, lại còn làm cả hai chai bia ANGKOR và đâu 2, 3 cốc nước mía nữa. Thật ra gọi bia ANGKOR chỉ để thử xem hương vị thế nào, chứ theo tôi thì bia ANGKOR không ngon. Vị hơi đắng, hơi giống như có ngũ vị hương. Tóm lại, với tôi, một lần là đủ.

Chia sẻ trang này