1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch trình đi Campuchia Tết âm lịch (từ 18/02/2007-25/2/2007)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nana_na, 09/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Khách sạn của chúng tôi tại Pnompenh
    [​IMG]
  2. van_bom_tien_sinh

    van_bom_tien_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    post tiếp bài đây mọi người!
    Không gian ở Xiem riep
    Nếu chọn một nơi để nghỉ ngơi và thư giãn thì tôi nghĩ là nên đến Xiem riep. Tôi rất thích buổi tối ở đây. Vì thành phố nhỏ, lại chưa phát triển, nên chỉ có mỗi khu phố Tây là nơi có thể tụ tập. Và ngày nào cũng như ngày nấy, luôn nhôn nhịp, đông đúc và ấm cúng, khiến bạn dường như quên đi cảm giác về thời gian. Ở đây, bạn sẽ có thể gặp lai những người bạn vừa mới quen buổi sáng ở một nơi khác mà không cần hẹn trước, chỉ cần chút kiên nhẫn ngồi ở một quán BAR hay café nào đấy là đủ. Ở đấy, với giá chỉ khoảng 2 đến 3$, hoặc sang hơn nũă thì 5$ là bạn có thể thư giãn nhìn ngắm thiên hạ hoặc mơ màng đi đâu đó. Dù là ngồi một mình, trong cái không gian con người và đèn màu đó, bạn không hề cảm thấy mình cô đơn.
    Dù đã được đi nhiều nơi, nhưng không hiểu sao Xiemriep là nơi duy nhất khi ở ngay tại đó, tôi đã muốn mình có dịp quay lại, chẳng hạn cho tuần trăng mật S
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Em báo cáo là cả nhà mình lười lắm nhé! Có mỗi mình em chăm chỉ up ảnh, up bài thui. Hic! Chả thấy ai họ hẹ gì hết cả
    Thui!
    Đã thế, em.......... chờ đón cái này luôn......
    TIẾN TỚI 49 NGÀY ĐI CAM
    TIẾN TỚI!
    TIẾN TỚI!
    TIẾN TỚI!

    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 20/03/2007
  4. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Hì hì em túm được chị Hà rồi. Kể chuyện đi Cam đi.
  6. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Ôi cậu Dân đấy à, viết cho chị về chuyến đi của cậu đi. Báo chị đang thiếu bài lắm đó.Thực sự là chị vẫn chưa rõ cậu đi đâu. Chỉ thấy đứng giữa đống thảm thì đoán cậu phiêu dạt đâu đó Trung Đông hay Turkey phải ko?
  7. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Gái à, trong chuyến đi mọi người say sưa chụp ảnh em rồi, giờ em chụp khó up ảnh mọi người đi, lúc nào rảnh rỗi các chị up thêm cho nhé!
    Chỉ đạo diễn xuất
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Các Gái, đọc trộm thư, xấu quá...!
    [​IMG]
    Cả Giai này nữa...
    [​IMG]
    Quyết không cho xe tăng chạy thoát...
    [​IMG]
    Dũng cảm quá...!
    [​IMG]
  9. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Vào đây nhìn thấy mấy gương mặt quen.
    Các bạn cho hỏi là hết giờ hành chính thì khu Angkor đóng cửa, khách du lịch phải ra hết à? Hôm sau quay lại phải chìa vé ra để kiểm soát. Ai đi vé 3 ngày mới được vào tiếp à?
    Bây giờ là cuối mùa khô. Vậy đi thuyền từ Siamreap về Phnompenh có Ok không hay dễ bị mắc cạn? (Nó bắt mình xuống đẩy thuyền thì chết.)
  10. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Khu AK đóng cửa lúc 5:30pm, xin mời quý khách ra về, ai mua vé nhiều ngày thì đến mai quay lại. Nếu quý khách chỉ mua vé một ngày thì có thể lướt qua AK Wat, AK Thom, Ta Prom và một vài điểm nho nhỏ khác nữa.
    Còn chuyện đi tàu SR - PNP, đừng tiếc 22$, Biển Hồ không bao giờ thiếu nước, trời xanh, gió mát, nắng tràn trề, ngồi trên nóc tàu, mát rượi, không khí trong lành, view đẹp, nhìn ngút tầm mắt không thấy bờ đâu, khi lên bờ, quý khách sẽ được sở hữu một làn da Châu Phi đen bóng ở những chỗ phơi ra dưới nắng CAM(nếu ngồi trên nóc tàu, còn ngồi trong khoang có máy lạnh thì sẽ vẫn giữ được làn da Châu Á, nhưng ngồi trong khoang chán lắm). Nếu may mắn hơn, bạn sẽ được thưởng thức cảnh đàn cá heo nước ngọt bơi theo chào đón du khách (rất tiếc, hôm đó cá heo bận việc nên mình không được thưởng thức cảnh này)

Chia sẻ trang này