1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch trình đi Campuchia Tết âm lịch (từ 18/02/2007-25/2/2007)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nana_na, 09/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi khá lâu chụp ảnh với tượng đài, chúng tôi quyết định ra dọc sông Mê Kông ăn uống
    Chiếc xe 16 chỗ thả chúng tôi tại ngã ba đường, chúng tôi đi bộ túc tắ kiếm quán ăn
    Phải nói rằng ở PNP có cảm giác không được an toàn bằng ở SR. Đặc biệt nơi đây có rất nhiều ăn xin
    Dường như đã thành thói quen, chúng tôi lại đi bộ về khách sạn.
    Khách sạn của chúng tôi ở vị trí khá trung tâm. Đi qua vài con phố là có thể về đến nơi (tất nhiên là trừ những lúc bạn chẳng may đi lạc và đi vòng vèo thì cũng không gần chút nào.)
    [​IMG]
    Con đường trung tâm nhất là đường Norodom, kéo dài xuyên suốt toàn thành phố với rất nhiều cơ quan hành chính dọc hai bên đường
    [​IMG]
    Cuộc sống của người dân còn rất nghèo và thiếu thốn
    [​IMG]
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Con đường dọc bờ sông
    Ở phía trên này sạch sẽ và thơ mộng đến thế
    [​IMG]
    Nhưng ngay phía mép đã ngập tràn rác và bốc mùi
    [​IMG]
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi trở về khách sạn khi đã mệt nhoài và muốn được tẩy trần ngay tắp lự
    Lại một công cuộc chờ đợi đến lượt
    Nghe nói truyền hình tại Cam có đến 6 mươi mấy kênh cả thẩy mà do bận quá chúng tôi chưa một lần coi cho biết. Tranh thủ trong lúc chờ đợi, chúng tôi bật các kênh lên coi.
    Th Cam cũng có các kênh phim truyện riêng, thời sự riêng, ca nhạc riêng, thể thao riêng, kênh nước ngoài, kênh nói tiếng Anh, kênh phim chưởng nữa (ôi trời, nếu các bạn được nghe Lệnh Hồ Xung nói chuyện bằng tiếng Cam với Nhậm Ngã Hành thì chắc không thể nhịn được cười ), còn có kênh tiếng Thái, kênh tiếng Lào và có cả kênh hát Karaoke tiếng Cam.
    Điều đặc biệt là hát karaoke có chạy chữ tiếng Cam và cả chữ phiên âm La tinh chạy phía dưới nữa, rất chuyên nghiệp. Vậy là tôi và ng đẹp dũng cảm Hoà ngồi hát nghêu ngao, vừa hát vừa dịch nghĩa, lại còn phân tích bài hát ra làm sao. Hát một hồi mới phát hiện ra hôm nay mình hát tiếng Lào, nhầm lẫn, phải đổi sang tiếng Cam hát tiếp.
    Nhạc Cam cứ đều đều đều đều, dập dìu như điệu múa Apsara, không tài nào mà hát bốc lên được. Nhất là nội dung bài hát, khoản videoclip chuối không chịu được, với điệp khúc 1 chàng yêu 1 nàng, nàng bỏ đi yêu ng khác, chàng đến van xin đòi quay lại và chàng bị.......nàng tát, khóc sướt mướt thảm thiết cho đến hết bài
    Chúng tôi cứ nghêu ngao hát như thế.
    Chỉ tội cho một kẻ trong toalet không tài nào làm được việc gì vì còn mải cười gập xương sống
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi hẹn nhau ra trước khu Cung điện hoàng gia măm món côn trùng. Từ hôm đến Cam cho đến giờ, thực là chưa được tận mắt ngắm nhìn hay nhai ngầu nghiến món côn trùng nổi tiếng của xứ sở này. Có vài lần khi chiếc xe tuktuk đi lướt qua khu chợ, cũng có nhìn thấy nhưng không rõ là con gì. Hôm nào cũng đi sớm, thành thử ra chưa được thưởng thức.
    Thế cho nên vừa nghe nói được ăn côn trùng, đứa nào đứa nấy cũng háo hức ra mặt. Tưởng tượng ngay ra mấy con côn trùng kinh điển, nhất là con bọ cạp trứ danh và lại còn chẹp chẹp xem hương vị của nó ra làm sao. KHông biết nó có ngon bằng món châu chấu rang mà mẹ vẫn hay làm ở nhà hay không???
    Đi lòng vòng một hồi, chẳng thấy có hàng nào bán.
    Chỉ thấy người ta ngồi la liệt. Ngay trước khu Cung điện mà đủ cả ăn xin, bán hàng rong, đái bậy và sả rác
    Quẩn quanh một hồi, chúng tôi ra đến khu tượng đài độc lập lúc nào không hay
    [​IMG]
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đường về dàu thật dài.
    Chúng tôi gần như đi một vòng quanh quẩn khu
    Cuối cùng cũng đã đến lúc đi ngủ
    Trong mơ em thấy gì.....
    ..........
    ...........
    ...........Tiếng thét của những đứa trẻ
    [​IMG]
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ngày mùng 8 Tết - chạy chợ và đi bar ở bển
    8h sáng, chúng tôi lò mò dậy
    Đây có lẽ là buổi sáng duy nhất chúng tôi dậy muộn đến thế.
    Đã hẹn với Vuông và Dài là 8h đi thăm cung điện Hoàng gia, thế mà chẳng thấy ai đạp cửa. Vậy là 3 chị em vẫn ngủ
    8h sáng, ngủ dậy cuống cuồng
    Chạy lên chạy xuống gác vì cũng lo hai tên kia ngủ quên, hoá ra tụi hắn đã đi từ lúc nào.
    Mấy chị em đi bộ ra Cung điện, gặp ngay mấy nàng mấy chàng nhà mình
    Vé vào cửa là 3$, vé chụp ảnh là 2$, cứ thế mà tiến hành
    Cung điện không quá lớn, nhưng vàng rực một màu. Vào bên trong nghiêm cấm chụp ảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. hanoi06

    hanoi06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    up

Chia sẻ trang này