1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch trình đi Campuchia Tết âm lịch (từ 18/02/2007-25/2/2007)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nana_na, 09/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Vào bảo tàng cái
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cái gì đây???
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ngắm nghía chán chê, chúng tôi bắt đầu chạy chợ
    Nghe những người ở đây nói, có rất nhiều khu chợ tại PNP. Không hiểu có phải người dân Cam không thích khu chợ Nga hay không mà khi chúng tôi hỏi, ai cũng chê khu chợ đó là chán nhất và không có gì cả
    Các khu chợ sẽ đồng loạt đóng cửa vào lúc 17h30, chúg tôi phải vắt chân lên cổ mà chạy may ra mới hết. Chơi sang thuê hẳn một con tuktuk, chúng tôi bắt đầu lượn
    Chợ đầu tiên là Olimpic, thực tế là một cái siêu thị, hàng hóa không có gì hấp dẫn.
    Tại đây chúng tôi làm một suất ăn trưa với bánh pizza, đùi gà cánh gà rán và coca ngon tuyệt
    Chợ thứ 2 là một khu không khác chợ Đồng Xuân hay chợ Bến Thành, các giai các gái có ai nhớ tên không?
    Lúc này đã quãng 12h hơn, Dài của chúng tôi phải lên đường về Tổ quốc sớm. Ghét lắm ý, dám bỏ cuộc chơi đi về trước
    Chúng tôi đưa chân Dài ra tận bến xe Mêkông Ex và chia tay chia chân hết sức cảm động anh bạn này
    Híc...huhu....
    Tất cả các xe đều hết vé, cả sáng mai cũng không còn. Thế là chúng tôi vội vàng đi tìm ngay một hãng xe khác để mua vé
    Sau một hồi lòng vòng không thương tiếc khu chợ trung tâm, chúng tôi tìm được hãng xe Royal, xe cùng chất lượng, cùng 45 chỗ, còn vé, giá cũng 12 $ và nhất là đi vào sáng mai
    Có thể nói đợt đi lại cuối cùng này là vất vả nhất. Chúng tôi không mua đủ vé xe về tp HCm cũng một lúc vì các chuyến xe, chuyến nào cũng chật kín.
    Hơn nữa do mỗi người, người thích ở lại, người muốn về cho nên mỗi chúng tôi sẽ đi theo ý thích, miễn là về Sài thành gặp nhau.
    Vậy là, chúng tôi chia làm mấy đợt mới về hết Sài thành
    - Chiều nay, có 3 người Sài Gòn về trước
    - Tôi cùng Vuông, Mộng và ng đẹp Hòa đi xe Royal
    - Nàng iu và nàng Xoài đi xe Mekong
    - 9x, Chuột bạc, nghệ sĩ nhiếp ảnh, Songngu và bé út đi xe Mai Linh
    - Nana, anh bạn Thái và ng mẫu Hà đi xe Mekong chuyến chiều
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 25/03/2007
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Vé xe cộ đã ổn, chúng tôi lại tiếp tục lên đường
    Nhảy vào chợ Trung tâm xem có gì hay hay không, thấy bạt ngàn đồ làm bằng bạc
    Khu chợ này có lẽ chỉ chia làm hai phần, một bên dành cho quần áo, một bên dành cho các cửa hàng bạc.
    Chế tác bạc ở đây tinh xảo và đẹp. Bạc sáng lóa mắt. Mỗi tội chúng tôi chẳng biết chất lượng bạc ra làm sao nên không dám mua.
    Chúng tôi rảo bước một vòng quanh chợ và bắt gặp một quán bán cái món mà chúng tôi đã đi tìm suốt mấy hôm nay - côn trùng
    Chú gánh Côn trùng rang là một quái kiệt đen trũi và nhỏ thó. Hắn ta ước chừng cũng phải 12t, nhưng bé như một đứa trẻ lên 7. Loắt choắt và hết sức ranh mãnh.
    Sau một hồi mặc cả siêu vẹo, chúng tôi mua đủ chủng loại côn trùng có trên mặt quầy với giá 1$
    Nói vậy cho oai chứ cũng chẳng được nhiều, đâu được mấy con cà cuống, vài con cánh cam, một ít chân cẳng và một con nhện lông lá đen xì, tí tẹo kiến, vài con cào cào và một số loại không biết tên
    Ăn thử cái coi!
    ôi chao là chao ôi!
    Cái vị của những loài côn trùng không thật ngon như trong tưởng tượng. Hấp dẫn nhất là cà cuống, sao nó có thể to hơn ở nước mình thế nhỉ? Cà cuống rang hơi xác và không có vị cay cay. Hình như chúng được rang với gia vị hơi nhiều mì chính, nên cứ hơi ngòn ngọt, lờ lợ, khá khó ăn
    Ngon đáo để nhất lại chính là con nhện. Trông thì lông lông lá lá, đen đen bẩn bẩn, chân cẳng nghều ngào, thế mà lại ngon nhất đấy!
    Cái tay đang né sau quầy là chủ hàng đấy!
    [​IMG]
    Rồi chúng tôi ghé vào sạp chè
    Đang loay hoay dùng tay chân chỉ chỏ món nọ món kia thì cô chủ hàng cất giọng ngọt ngào tiếng Việt.
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 26/03/2007
  7. cold_head7

    cold_head7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Gái yêu, em đính chính chút nhé:
    Chợ đầu tiên mình đi là Sorya Market (viết thế nào là đúng nhỉ), như kiểu plaza của mình ý nhưng mà hàng hóa mẫu mã chủ yếu là hàng HongKong, chẳng có gì đặc sắc cả . Ở chợ này em có cái ảnh của gái với Mr.Dài đang ướm thử áo, tình cảm lắm, nếu được phép em sẽ post lên minh chứng
    Chợ tiếp theo mình đi là Chợ Olypic, đây mới là kiểu chợ Đồng Xuân của mình, rộng, cũ, hàng như kiểu hàng chuyên để bán buôn.
    Hãng xe mình đi ko phải là Royal mà là Sorya gì đó cơ...
    Còn giờ thì gái kể tiếp đê
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Sorrý cả nhà, trưa hôm qua đã phải hỏi lại Vuông mấy cái tên chợ vì không nhớ nổi tên 4 cái chợ đó là gì nữa
    Còn cái xe thì đúng là phải lấy lại vé xe để viết tên cho chính xác.
    Tiếng Cam mà, em chỉ nhớ Karaoke thui
    @ Gái: Cứ nhắc vào nỗi nhớ mênh mang mông lung của chị, không được đâu
    Chị chơi vơi.........
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 26/03/2007
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nào
    Lòng vòng một hồi quanh chợ Trung tâm, trong rồi đến ngoài, côn trùng rồi đến chè, chúng tôi ngó nghiêng dẫy bán đồ bên ngoài. Quần áo ở đây chẳng có tem mác chi hết và hơi cũ. Gái Mộng mua được quả áo khá ***y (đã được sử dụng). Tôi và người đẹp Hòa chọn mãi cũng được vài cái áo có chi chít bảng chữ cái tiếng Cam trên đó ở ngay cổng chợ. Và thêm được vài cái áo cho cháu chắt ở nhà (khiếp, quà đấy!)
    Lúc này đã vào quãng 3h chiều, chúng tôi quyết đinh ngó mặt vào cái chợ Nga cho biết
    Trời ạ! Cái chỗ chúng tôi cần tìm chính là đây. Bạt ngàn, cơ man nào là quần áo với đủ màu sắc, đủ kiểu dáng của những hãng có tiếng như Polo, Gap.... Áo dành cho nam rất nhiều, cho nữ có vẻ ít và khó chọn hơn
    Chúng tôi len lỏi qua các sạp hàng. Các sạp hàng bốc khói nóng không khác gì cảm giác đang đi trong Angkor, bí không khí và hầm hập mùi quần áo, mờ mờ ảo ảo trong ánh đèn vàng vàng. Đi mua quần áo mà thấy mệt hơn cả đi cả ngày trong cái nắng Angkor
    Đúng là một khi đã đi chọn quần áo là phải có thời gian. Chúng tôi lượn lờ từ hàng này sang hàng nọ, ngắm nghía chất liệu, màu sắc của áo quần. Vội vàng thử thử, ngã giá. Công nhận là áo cho nam chất lượng ổn, màu sắc cũng ok, giá cả khoảng 5.5 hoặc 6$ 1 chiếc là phải chăng.
    Lúc này mọi người lại chợt bâng khuâng nghĩ đến Dài (hătxì....hătxì......) Ai cũng thương vì cả buổi sáng chạy chợ mà chả mua được gì
    Chúng tôi chọn vội vì không có nhiều thời gian ngắm nghía. Mua lại phải nghĩ xem cho những ai vì có hẳn một list dài danh sách những người đợi quà đã nhắn nhủ từ khi ở nhà. Chọn được vài cái là đã hết giờ bán hàng ở chợ. Thấy các bác đúng giờ kéo hàng, thu xếp đồ đạc, chuẩn bị đóng cổng chợ mà lòng ấm ức. Giá mà mình đến đây sớm hơn!
  10. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    ĐÃ TRÒN 01 THÁNG KỂ TỪ NGÀY Ở BỂN VỀ, ANH EM LẠI GẶP NHAU, NHỚ LẠI CÁI HỒI Ở BỂN, CÁC TAY CƠ THÌ RÈN LUYỆN CÁC KỸ NĂNG CHỚP NHÁY, CÁC GÁI THÌ ÔN LUYỆN VÀ SÁNG TẠO KIỂU DÁNG...
    ĐÂY LÀ HÌNH GÌ
    [​IMG]
    ANH BÁM VÀO CÁI GÌ ĐẤY???
    [​IMG]
    NHÀ ĐẸP, NGƯỜI ĐẸP
    [​IMG]
    NGƯỜI ĐẸP BÊN CHÂN VÁY
    [​IMG]
    CỨ XOÈ CHO RỘNG, ĐỪNG E THẸN
    [​IMG]
    CÓ GÌ HAY KHÔNG ANH?
    [​IMG]
    EM CŨNG BON CHEN,Ồ....HAY THẬT!
    [​IMG]
    Được alitalk sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 26/03/2007
    Được alitalk sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 26/03/2007

Chia sẻ trang này