1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch trình đi Campuchia Tết âm lịch (từ 18/02/2007-25/2/2007)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nana_na, 09/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nana_na

    nana_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết vụ offline lần 2

    Tuy buổi offline này tập trung vào vụ đi Cam nhưng đến 80% thời gian các chị em cứ mơ màng những chỗ đâu đâu: nào là Tây Tạng, Tân Cương, Lệ Giang, Ai Cập? cứ toán loạn cả lên. Chị nào cũng có 1 rổ dự định đi đâu làm gì trong ít nhất là 20 năm tiếp theo. Mơ xong các cô nương còn tranh thủ khoe khéo những chỗ mình đã đi, khoe kinh nghiệm bụi đời. Tóm lại là hết sức ầm ĩ, náo loạn làm chân lon ton nana này dù đã khua cốc rất to để tuyên bố vài câu nhưng cũng rất khó khăn mới át được bản hợp xướng của một bầy vịt chính hiệu trong vòng 5 giây.
    Em xin highlight một số điểm như sau:
    - Hiện nay có 4 người confirm sẽ đi, hạn chót đăng kí chính thức là 01/01/2007. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành offline, thu tiền và đặt vé vào giữa tháng 01/2007.
    - Đi ngày 17/2 về ngày 24/2 và sẽ chỉ tập trung vào Campuchia (ko qua Thái nữa vì ko mua được vé rẻ)
    - Chi phí dự kiến 5 triệu (đã gồm visa và chưa tính phí tham quan một số điểm ở PNP vì mọi người sẽ tự chọn điểm tham quan cho mình và tất nhiên không gồm tiền shopping)
    - Visa $20 + $3 lót tay hải quan
    - Có lẽ đoàn chúng ta sẽ đạt kỉ lục vì 100% members là female. Tất cả đều ngẩn ngơ khi có người đặt câu hỏi tại sao ko anh em giai nào tham gia nhỉ ? hơ hơ (kể cũng lạ trong khi tỉ lệ nam ?" nữ vốn đã là 108/100 mà nana đi với đoàn nào cũng thấy tuyền nữ là nữ)
    Lịch trình chi tiết:
    Ngày 17/2: Hà nội ?" HCM
    Bay đêm: 1.130.000/ 1 chiều/ 1 người ($68)
    Nghỉ ngơi ở SG: 100K ($6)

    Ngày 18/2: HCM-PNP
    Đi bằng bus 6.30 am ?" 2pm, chi phí $12
    Ăn nghỉ 1 đêm $7
    Mọi người có thể bắt xe đi xem Cánh đồng chết hoặc Royal Palace và Silver Pagoda (mở cửa từ 7.30 ?" 11 am và 2.30 ?" 5 pm).
    Vé vào cửa Cánh đồng chết 2 usd
    Vé vào cửa khu Royal Palace là $3 ngoài ra sẽ phải trả thêm $2 cho máy ảnh và $5 cho máy quay. Tuy nhiên họ cấm quay chụp ở bên trong Chùa Bạc.
    Nhà trọ: King Guesthouse 21usd/ 5 người/ 1 phòng
    Ngày 19/2: PNP ?" Siemriep
    Đi bằng bus (nghe nói đường đi khá xấu nên theo em khi về chúng ta sẽ đi bằng tàu cánh ngầm cho đỡ mệt)
    Đi từ 10.30 ?" 4pm, vé xe $4/ 1 người
    Vé tham quan Angkorwat: $40/ 3 ngày/ 1 người
    Ăn nghỉ 3 ngày: $21
    Thuê xe taxi trong 3 ngày $10/ 1 người.
    Có thể ở nhà trọ Green Bamboo $5/ 1 phòng/ 3 người
    Garden Village $6/ 1 phòng/ 3 người, có phòng áp mái giá 1usd/ 1 người
    Ngày 22/2 ?" 23/2: Siemriep - PNP
    Nếu nhờ chủ nhà trọ mua vé về PNP thì sẽ được miễn phí xe ra bến tàu.
    Chúng ta sẽ đi bằng tàu cánh ngầm ($25) và sẽ được ngắm Biển Hồ. Khoảng 12 h trưa sẽ đến nơi.
    Như vậy là chúng ta sẽ có 1 ngày rưỡi dạo chơi ở PNP.
    Ngày 24/2: PNP ?" HCM - HN
    Vé xe về SG $12
    Nghỉ ngơi đến tối rồi bay về HN (1130K vé máy bay)
    Ngày 25 chủ nhật đã được nằm ngáy pho pho trong chăn rồi. Sung sướng!
    Với 1 ngày rưỡi ở PNP mọi người có thể thăm quan các điểm sau:
    - National Museum, vé tham quan 3 usd, mở cửa từ 8am - 5pm
    - Toul Sleng Museum (nơi giam giữ, tra tấn cực hình lớn nhất của Pol pot, bằng chứng rõ nét những tội ác của Khmer đỏ), vé tham quan 2 usd
    - Wat Phnom (chùa Phnom) được đặt trên một ngọn đồi cao 27m, rất nhiều người đến đây để cầu may, vé tham quan 1 usd.
    - Wat Ounalom, Wat Moha Montrei miễn phí vé tham quan
    - Shopping: Psar Thmei hay còn gọi là chợ trung tâm bán thượng vàng hạ cám nhưng có tiếng là nói thách nên phải mặc cả điên cuồng và phải giữ ví cẩn thận.
    - Chợ Psar Tuol Tom Pong hay còn có tên là Russian Market là nơi thích hợp với những ai thích mua sắm đồ lưu niệm và quần áo. Ở đây cũng nơi nói thách rất cao nên phải tích cực mặc cả. Đã đến PNP thì nhất định phải ghé qua chợ này một lần.
    - Chợ Psar O Russei bán từ những loại thực phẩm đắt tiền, đồ trang sức cho đến quần áo cũ. Nhìn từ bên ngoài thì chợ này trông giống một trung tâm thương mại.
    Anh chị nào muốn tham gia thì PM cho nana và nhớ để lại tên thật, số điện thoại và nick yahoo (nếu có) để tiện liên lạc.
    Chúc mọi người 1 tuần làm việc vui vẻ
  2. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    May quá, mình đang tìm các điểm tham quan ở Phnôm Pênh cho chuyến đi của mình thì Nana đã giới thiệu rồi. Cảm ơn bạn nhiều.
    Lịch chi tiết chuyến đi xuyên Đông Dương của mình cũng cơ bản hoàn thành (chi tiết đến mức ăn trưa chỉ có 5.000 VNĐ trên đường đến Viêng Chăn cũng được ghi vào).
    Tổng chuyến đi của mình cũng hết khoảng 5 triệu (Việt Nam, Lào, Cam, Thái) như của nhóm Nana.
    Đang cố gắng tiết kiệm hơn nữa và thêm ít tiền để có thể đi vé máy bay từ Sàigòn về Hànội. Nếu không đi tàu cũng ok.
    Một hai hôm nữa mình sẽ upload bản kế hoạch chi tiết chuyến đi của mình lên blog. Rất mong các bậc hảo hán tải về xem và cho lời chỉ giáo.
  3. lo_mo

    lo_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  4. van_bom_tien_sinh

    van_bom_tien_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn!
    Cho mình đăng ký một chân nhé!
    Mình tên là : Lê Cao Thắng
    YM : lecaothang@yahoo.com
    DĐ : 0904910266
    Tại sao mọi người không có thu xếp đi luôn Thái nhỉ!
    Mình thấy điểm thăm quan ở BK cũng đc mà.
    Hôm nào offline thì nhắn mình nhé! Thanks!
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tớ k ở HN, cũng k fải ở SG. Các bạn đến SG cho tớ nhập hội luôn đc k? Nếu đc cho tớ đăng ký 2 suất, cũng là female luôn. Thanh sờ kiu trước nhé!
  6. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    van_bom_tien_sinh có đủ dũng cảm để "chống đỡ" với khoảng 10 chị em ko?
  7. hamchoiboi

    hamchoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    @Ihave2feetbut0money ơi, địa chỉ blog của cậu là gì thế? Lên lịch trình chưa?
  8. van_bom_tien_sinh

    van_bom_tien_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Được đấy, tôi xin làm người đẹp trai nhất trong nhóm.
    Biết rằng quản lý chị em là rất khó khăn nhưng mình không vào hang cọp thì ai vào đây.
    Nhớ mình đấy nhé. Hôm nào offline thì nhắn mình.
    Thật sự mà nói Tết cứ quanh quẩn ở HN thấy không có hứng thú. Đi một chuyến để hiểu nhiều hơn, trưởng thành hơn và quen được nhiều chị em hơn.
    May mắn sao lại đến với mình nhiều vậy! Thanks
  9. vuila_chinh091

    vuila_chinh091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hi Nana_na,
    Cho mình hỏi chút xíu:
    - Thứ nhất là Visa vào Campuchia hình như là 25 USD? (20 USD có vẻ là cũ rồi).
    - Ở Siemriep chỉ 5USD/pax/night sao rẻ thế, mọi người định ở hotel tiêu chuẩn gì? Khó tin quá
    - Đi vào mồng 1 Tết, có vẻ lãng mạn đấy nhưng liệu có khả thi không?
    Nam Phương.
  10. bach_giang

    bach_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này