1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch trình tấu Guitar cổ điển.

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi nhuthuhuong, 01/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tienthinh

    tienthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn không nên đánh giá trước, như vậy liệu có quá chủ quan không?Bạn không biết Tarega đã từng chơi cả ghita và violon(nếu như tôi không nhầm) trong một buổi biểu diễn và sau đó ông hỏi thính giả là họ thích phần nào hơn thì họ trả lời là ghita và ông đã chuyển sang chơi ghita từ đó mặc dù violon là sở trương của ông.Hãy để cho thính giả tự thưởng thức và tự đánh giá.Không nên đánh giá như vậy khi bạn chưa nghe Châu Đăng Khoa biểu diễn.
    [sie+4][blue]
  2. ngochau

    ngochau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chú chả hiểu câu chuyện ngưuời ta nói gì hết. Một đường người ta bàn về chương trình biểu diễn, một đường chú nói tai năng của Châu Đăng Khoa. Nếu chú muốn so sánh như kiểuTarrega (chữ Tarrega chú viết cũng sai, thiếu một chữ r) đó thì bảo CDK đem đàn Cò (tiếng bắc gọi là đàn Nhị) ra mà kéo và hỏi thính giả họ thích phần nào hơn thì thính giả sẽ bảo là : chúng tôi thích phần « kéo Nhị hơn ».
    Bây giờ chắc chú không hiểu tôi muốn nói gì đâu nhẩy.
  3. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chương trình biểu diễn toàn là tác phẩm do CDK sáng tác mà.
    Try not. Do. Or do not. There is no try​
  4. rockman

    rockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Lại xin thông báo ( khẩn ! )
    Tối chủ nhật này ở NT sẽ giới thiệu một guitarits " mới toanh " , đó là anh Tuấn Kiệt , một kiến trúc sư , một tay chơi..........( ) đàn nghiệp dư nhưng tiếng đàn của anh thì chả nghiệp dư tị nào ! anh đã " thọ giáo " bác Quang Tôn ( một trong thất tinh Tây Ban Cầm của Việt Nam ) .
    Giờ giấc thì vẫn thế ! alo bá cáo cho bà con xa gần ai nấy đều hay !
  5. giangson

    giangson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ngochau khong duoc noi nhu vay khi chua xem Chau Dang Khoa bieu dien va chua he xem cac tac pham cua anh!!! Minh da di xem toi hom qua va thay chuong trinh tuyet hay! Cac ca khuc o day khong phai la pop hay rock ma la viet theo kieu co dien, nhu kieu Aria gi gi do do cac nghe si va cac nhom ca si noi tieng va co chat giong opera tuyet voi nhu Tran Hieu va nhom acapella trinh dien. Ngoai ra con mot so tac pham khac nhu danh cho guitar va violon rat hay. Theo minh chuong trinh da the hien tai nang bieu dien va sang tac tuyet voi cua CDK ma it co nghe si guitar trong nuoc nao sang kip. Ai khong xem thi that la tiec!
  6. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Đêm nhạc Châu Đăng Khoa có thể nói là chương trình kì công nhất của 1 nghệ sĩ guitar ở Việt Nam từ trước tới nay. Công tâm mà nói thì đó là chương trình hay. Tuy nhiên còn một số điều còn chưa thật là hoàn hảo.
    Thứ nhất, NS Châu Đăng Khoa chưa hoàn toàn nắm bắt kiểu tư duy thẩm mỹ của người Hà nội. Đa phần thích tiếng đàn uyển chuyển, bay bổng, mềm mại thì cách chỉnh âm thanh quá thiên về bass trì nặng cộng thêm tiếng đàn vốn dày của NS làm cho việc cảm thụ của người nghe không thật "vào".
    Thứ hai, đa phần khán giả chưa quen với kiểu đệm guitar cho Opera nên một chương trình hơn 2h đồng hồ nghe như vậy sẽ bị dàn trải và triệt tiêu cảm hứng của người nghe.
    Thứ ba, đây là chương trình các sáng tác của NS song lại thiếu sự giao lưu, tiếng nói của nghệ sĩ với khán giả. Nếu có một vài lời của anh thì người nghe sẽ dễ thông cảm và đồng điệu tâm hồn với anh hơn biết mấy. Thay vào đó thì anh chỉ ngồi tại chỗ và chơi đàn và việc sắp xếp giữa ca khúc và nhạc cổ điển làm người nghe không theo kịp giá trị của mỗi loại nhạc.
    Theo chủ quan của Ricci thì như vậy hiệu quả chương trình rất phí đối với sự nỗ lực tổ chức của Ns cùng rất nhiều người.
    Tuy nhiên là một người quen và tương đối hiểu nghệ thuật và phong cách anh Khoa, Ricci rất cảm phục trước các sáng tác của anh từ những thập niên trước đây. Bản Romance 12 của anh nói về hạnh phúc gia đình của người nghệ sĩ, bản "Bức tranh guitar" nói về nỗi thăng trầm của người chót mang nghiệp nhạc vào thân. Rồi các ca khúc "tỏ tình", "im lắng ngoài song", "khúc tịch dương"...Tất cả toát lên một con người lao tâm, lao lực hết lòng cho âm nhạc đích thực. Thêm vào đó là sự chuẩn bị nội dung chương trình hết sức công phu, kĩ càng; những bạn diễn của anh cũng hết lòng với anh và công chúng. Đó là điều mà những khán giả công tâm và yêu âm nhạc đích thực sẽ còn ghi nhận và dành cho anh sự mến phục mãi nữa.
    Ricci Simms
  7. giangson

    giangson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi oi, di dau ca roi???
  8. nhuthuhuong

    nhuthuhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Không biết Nhạc Tranh dạo này thế nào rồi nhỉ?
    I Love classical music
  9. giangson

    giangson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lau lam minh khong ra Nhac Tranh, lan gan day nhat cach day gan 1 thang nghe anh Tuan Khang choi, cung chang co gi moi, danh khong duoc nhu mong muon. Sao NT khong doi moi mot chut nhi, chang han nhu hoa tau guitar-violon chang han, sao khong choi nhung ban concerto, chang han nhu nhung ban concerto cua Vivaldi hay Rodrigo, tuyet day chu (nhung co le hoi kho "nhan" thi phai :)
  10. hdquang

    hdquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Neu NT ma choi theo kieu ket hop voi violon thi khong thu vi lam dau, rat nhieu nguoi chi muon doc nhat guitar thoi. Nhu vay moi hay chu. Tuan kiet la nguoi choi dan nghiep du thoi, cung choi binh thuong thoi ma, co gi ma quang cao du vay.
    C'est la Vie

Chia sẻ trang này