1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch trình tấu Guitar cổ điển.

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi nhuthuhuong, 01/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rockman

    rockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nghệ sĩ guitar cổ điển " lão thành cách mạng " , một trong " thất tinh Tây Ban cầm ", bác Nguyễn Quang Tôn sẽ " mở hàng " chương trình guitar cổ điển ở NT vào chủ nhật ( 5/1/03) với chương trình đặc biệt mang title " Sarabande" . Cùng tham gia là các học trò " cưng " của bác và.......thính giả yêu guitar cổ điển.
  2. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    chán
    không thích lắm
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm
    Anh gối lên và ngủ một giấc dài
    Em có biết đời cho em là mộng
    Để anh về cứ tưởng một thành hai
  3. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0

    Xin đính chính một chút, với tư cách người trong cuộc là chương trình của Nghệ sỹ guitar cổ điển Nguyễn Quang Tôn và học trò (trong đó có Tô Kỳ Hiếu, năm nay 15 tuổi) tại Nhạc Tranh sẽ được tổ chức sau Tết Âm Lịch chứ không phải đã diễn ra vào ngày 05.01! (Nên tôi cũng không hiểu làm sao mà bạn Helloweener lại có thể bình luận là "Chán! Không thích lắm". Hơn nữa, đây là topic dành cho việc giới thiệu lịch trình tấu chứ đâu phải là nơi bình luận hay bình loạn linh tinh!!! Hay Helloweener đang trong chiến dịch câu bài???)
    Cũng giới thiệu luôn cùng mọi người, hai chương trình tới của Nhạc Tranh sẽ do anh Phạm Tuấn Khang đảm nhận (CN 19/01), sau đó là chương trình tất niên với sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ guitar khác...(CN 26/01) Nếu mọi người hào hứng thì hãy tới cho đông vui và ấm áp!

    Magic Blue

    Được thuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 18/01/2003
  4. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Dạ kính thưa chị thuongnguyen,em cũng chẳng dám chê bác Tôn đâu,cũng vì buột miệng vì em đang buồn thôi,híc...không ngờ bà chị to tiếng với em làm thằng em sợ......
    Thôi thì em cũng chẳng giấu chị nữa vậy...đằng nào chị cũng bít mà....hé..hé.......
    Tiện đây em cũng xin báo cáo với các anh các chị iu classic guitar ,theo tin mới nhận được,của báo NEW STREET...chương trình chủ nhật tuần sau 26-01-2003,một chương trình tất niên với những người nghệ sĩ guitar thân quen của Nhạc Tranh được tổ chức mang tên MALAGU~ENA
    Nghe đã thấy bác Quang Vinh rùi....chắc là lần này ngon lành đây...iem cũng phải xem xét thế nào mới được....
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm
    Anh gối lên và ngủ một giấc dài
    Em có biết đời cho em là mộng
    Để anh về cứ tưởng một thành hai
  5. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hic,em vừa ở trên NT về , nghe anh Khang chơi đàn phê quá, đến giờ mà tay chân vẫn còn run rẩy, type khó quá. Lúc anh quay lại ở phần 3 của chương trình, với 3 bản guitar ( có lẽ là "tủ " của anh ) gồm : Polonais Alhambra và còn 1 bài nữa mà em quên tên, nghe quên sầu . Em nghe gui cổ điển chưa lâu , nhưng mà lần đầu tiên đến với phong cách chuyên nghiệp 1 cách trực tiếp và gần gũi thế nên quả thực là ... Không biết nói thế nào, nhưng công nhận là anh Khang chơi rất chắc tay , không hổ là 1 trong 10 tài năng trẻ VN , em thực sự bị thuyết phục!
    TÔI YÊU KIẾM HIỆP CỐC
    Được sun_shine_sad sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 19/01/2003
  6. rockman

    rockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    ơ thế à ? thế này thì phải đến thôi !
  7. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Xin nhắc lại 1 lần nữa, tối CN này (26-1) tại NT quán sẽ diễn ra 1 bữa tiệc guitar cổ điển tất niên, chắc chắn sẽ có sự góp mặt của anh Khang cùng những người đã gắn bó với NT quán trong những năm qua , hy vọng các bạn sẽ tới và ủng hộ !
    KHÔNG ĐỔI MÁU LẤY DẦU
  8. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng ý với ý kiến bác nào đó khen chương trình của anh Khang,phải công nhận dạo này,mỗi lần anh Khang vắng bóng ở Nhạc Tranh một thời gian là tiếng đàn lại khác đi,cứ như bác này luyện võ công ấy,đóng cửa tu luyện thêm,mỗi lần như vậy là hoả hầu lên thêm một bậc.Thật kinh khủng...hề...hề....Chúc mừng bác Khang một vại bia....
    Theo nguồn tin mới nhất,có lẽ chương trình lần này ở Nhạc Tranh là chương trình cuối cùng chúng ta được thưởng thức tiếng đàn đầy nữ tính và ngọt ngào của chị Hồng Vân thật tiếc là sẽ không được thưởng thức những bản nhạc Việt Nam như Người Hà Nội,Du kích sông Thao....hay bản Phong cảnh Zaragoza(chẳng bít viết đúng không)....mà chị hay chơi...iem là iem khoái nhất chị Vân uýnh bản này...Hình như chị Vân ra nước ngoài học thêm thì phải
    Nhưng dù so chúng ta còn có những người ở lại chơi cũng rất tuyệt,bác Khang uýnh bài Tiếng hát giữa rừng Pácpó hay Domino nghe cũng phê vật vã......
    Mà thôi iem cũng phải đi về xoay ít ciền tối chủ nhật đi nghe mới được
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm
    Anh gối lên và ngủ một giấc dài
    Em có biết đời cho em là mộng
    Để anh về cứ tưởng một thành hai
  9. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhắc đến bài "Tiếng hát giữa rừng Pacbo" mới nhớ, anh Khang đánh bài này phê vật vã.
    Bác Haloweener cố đi kiếm xiền nhá, em cũng phải đi xoay vài băng đây, khổ thân mấy thằng nghiện quá !
    KHÔNG ĐỔI MÁU LẤY DẦU
  10. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    tiếc thật,hôm qua không được nghe bác Khang uýnh bài Giữa rừng Pácpó nhưng phải nói hôm qua lần đầu được nghe bác uýnh bài " Khúc tuỳ hứng nguyên tác" của Vinal ..hay gì đó nghe phê thật, tuy là hình bác có đau tay thì phải và có lẽ là như bác cũng nói là hơi quá sức mình, nhưng em nghĩ có lẽ là thời gian tập chưa kĩ thôi, hi vọng sẽ được nghe bác chơi lại hay hơn, kĩ càng hơn để có thể nghe kĩ hơn, và mong sẽ được nghe thêm vài chi tiết về bản này. Bài này theo em là hơi khó nghe,nhưng nghe thật ấn tượng, đúng với tên khúc phóng túng...lúc trầm luc bổng, lúc cao trào luc nhẹ nhàng ,nhiều khi nghe cảm giác ông tác giả này xử lý dòng nhạc hơi là lạ...
    Ngoài ra không thể không nhắc tới bản " Người Hà Nội" của bà chị Hồng Vân, nghe phê vật vã,đã lâu lắm rồi mới được nghe lại..
    Ờ mà cũng xin nhắc nhở có ai thích nghe hoà tấu violin guitar
    không nhỉ,tối thứ 4 tại Nhạc Tranh sẽ có một chương trình collection hoà tấu guitar và violin gọi là tổng kết lại một năm đã qua và bữa tiệc tất niên....giống như hôm chủ nhật là tất niên của guitar vậy
    Chương trình mang tên SPRING ...nghe đã toát lên không khí mùa xuân rùi
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm.Anh gối lên và ngủ một giấc dài.Em có biết đời cho em là mộng.Để anh về cứ tưởng một thành hai

Chia sẻ trang này