1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch trình tấu Guitar cổ điển.

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi nhuthuhuong, 01/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói ngày xưa bác Tôn là người có tiếng đàn truyền cảm và trong sáng thuộc loại hàng đầu,hình bác cũng là một nhà báo chuyên nghiệp thì phải.Hic..kiểu này phải thử đi nghe mới được.
    Là một người trong thất tinh ngày xưa hi vọng bác sẽ đem lại một không khí hứng khởi trong những ngày đầu xuân
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm.Anh gối lên và ngủ một giấc dài.Em có biết đời cho em là mộng.Để anh về cứ tưởng một thành hai
  2. rockman

    rockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chương trình thứ tư này sẽ là chương trình ...Chao` Xuân mới ....again ( vì chương trình thứ tư tuần trước chưa kip chào :D ) Vẫn là tại NT !
  3. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua được nghe mí đệ tử của bác Quang Tôn chơi tại Nhạc Tranh,híc...bái phục thật,tuổi trẻ tài cao quá...
    Nhưng đáng tiếc thay là đông quá,miềng không thể nào nghe tiếp được,đành phải chia tay sớm,học trò bác Tôn phải công nhận là ai cung có tiếng đàn tình cảm thật,khá là mềm mại và cảm xúc.Mỗi tội hình như nhìu khi mềm quá, nhất là bản Asturias nghe cứ như đang tả cảnh một buổi hoàng hôn hay là bình minh trên biển ấy,
    Tiếc là không nghe được hết chương trình,chỉ nghe được có mi' bài đó thôi
    Mong là lần sau mỗi người đến có ý thức hơn chút nữa để có thể thưởng thức được nhìu hơn.
    Tiện thể cũng nói thêm là thứ tư tuần này Nhạc Tranh sẽ tổ chức lại chương trình hôm trước ko tổ chức được.Chương trình đón chào mùa xuân của năm 2003.
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm.Anh gối lên và ngủ một giấc dài.Em có biết đời cho em là mộng.Để anh về cứ tưởng một thành hai
  4. minhjapan

    minhjapan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bác Nguyễn Quang Tôn công tác ở báo Hà Nội Mới. Bác đã từng nói :" Đối với tôi kĩ thuật cao nhất là kĩ thuật về tiếng đàn".
    Ai đi xem buổi đó về tường thuật lại cho em với nhé. Thanks nhiều, hic hic.

    The Wall
  5. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hẳn nào bác này nắn đệ tử của mình kinh quá vậy,nghe đám đệ tử của bác chơi chắc tay ghê,mà tiếng đàn tay nào cũng khá cả.
    Tiện đây cũng xin nhắc mọi người iu thích nhạc guitar là chủ nhật tuần này, chúng ta sẽ được thưởng thức một loạt tác phẩm được chuyển soạn cho guitar của BACH, BEETHOVEN,CHOPIN và của BARRIOS qua tiếng đàn của anh Phạm Anh Tuấn, một tay chuyên nghiên cứu âm nhạc của BACH,
    Phải nói nhìn thấy list chương trình toàn những tên tuổi lớn thế này cũng hoảng thật, thấy nhìu người iu thích nhạc của Bach chuyển soạn cho guitar như vậy, em cũng thấy tò mò thật, nhưng mà hình như đầu em cũng không được sáng cho lắm nên cũng nghe mí lần rùi nhưng chưa thủng, lần này em cũng phải thử nghe tiếp xem liệu đầu mình có đến nỗi như vậy không
    Còn mí bác kia thì miễn bàn.......em không có gì bàn cả, trình em có hạn, nói ra các bác chê em ít học lại còn hay nói leo, em sợ lắm hehhe
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm.Anh gối lên và ngủ một giấc dài.Em có biết đời cho em là mộng.Để anh về cứ tưởng một thành hai
  6. Danza

    Danza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bác Halloweener bỏ phí những tiết mục hay nhất của chương trình rồi. Hẹ hẹ, cuối chương trình, Tô Kỳ Hiếu chơi bài Variations on a Theme of Mozart . Ông nhóc đánh bài này điên quá. Em choáng nặng!!!
    +Chocolate=tốn xiền
  7. minhjapan

    minhjapan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hu hu có bác nào tường thuật lại cho em với. Bác Tôn chơi những bài gì hả các bác?

    The Wall
  8. Danza

    Danza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bác Tôn chơi 3 bản, em chỉ nhớ được có 2 bản : Sarabande của Chopin và La Maja De Goya (một tác phẩm kinh điển mà Segovia từng chơi ). Hic, nhưng mà bác Tôn hôm đó, một có lẽ do sức khoẻ già yếu, hai có lẽ do quá xúc động nên chơi không thành công lắm. Tuy nhiên bác Tôn có lẽ phải hãnh diện vì cậu học trò Tô Kì Hiếu lắm. Hắn chơi rất khá, mọi người vỗ tay ầm ầm!!!
    +Chocolate=tốn xiền
  9. minhjapan

    minhjapan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Danza nhé. Bác Tôn đúng là do sức khoẻ không được như trước, với lại tay bác cũng bị đau. Còn Tô Kỳ Hiếu thì khá thật, hắn cũng chỉ học đàn nghiệp dư 1 tuần 2 buổi, cho đến bây giờ chưa đuợc 3 năm thế mà đánh khiếp lắm.

    The Wall
  10. Danza

    Danza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thế minhjapan cũng là học trò của bác Tôn hả, chắc là thế nên bác mới biết rõ vậy. Bác chỉ cho em địa chỉ cụ thể của bác Tôn đi, em biết mỗi nhà bác ý ở Cầu Gỗ thôi. Mà bác chỉ đường tường tận cho em một chút thì em cảm ơn lắm lắm. Để hôm nào em vào " thăm hỏi" nhân tiện "thăm dò" tình hình 1 tý!!!
    +Chocolate=tốn xiền

Chia sẻ trang này