1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liebesgedicht

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Thaohuong, 23/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ừm, tôi đã nói ngay từ đầu khi vô đây, dù đi đâu thì tôi vẫn là tôi mà
    có cần thiết phải quan tâm đặc biệt tới nhau không thế
  2. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Thấy bảo rằng, bài thơ này có một thời vang động khắp chốn Hà Thành, người người đều đọc và nằm lòng bài thơ....là một câu chuyện tình yêu thật buồn của nhà thơ và một chàng họa sĩ trẻ...tác giả của bài thơ với chữ viết tắt T.T.Kh vẫn còn để lại một dấu hỏi lớn đến tận bây giờ..........Có bài báo đăng rằng, T.T.Kh tên thật là Trần Thị Khánh , người yêu của Thâm Tâm, ngoài '''''''' Hai sắc hoa Tigôn '''''''' thì bà còn có 3 bài thơ nữa '''''''' Bài thơ thú nhất '''''''','''''''' Bài thơ cuối cùng '''''''', '''''''' Bài thơ đan áo '''''''', tất cả đều gây tiếng vang, và làm xao động thi đàn văn học lúc bấy giờ.........

    HAI SẮC HOA TIGÔN
    TTKH
    Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh trăng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu thương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thăm mờ sương cát
    Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: ?o Hoa giống như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng thế thôi!?
    Thuở đó nào tôi đã hiểu gì?
    Cánh hoa tan tác cuả sinh ly
    Cho nên cười đáp: ?o Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy?
    Đâu biết lần đi một lần lỡ làng
    Dưới trời gian khổ chết yêu thương
    Người xa xôi quá tôi buồn lắm
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
    Từ đấy, thu rồi lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ?
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ?.
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ.
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Aí ân lạt lẽo cuả chồng tôi
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim một ?obóng người?
    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha!
    Tôi nhớ lời người xưa đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi?..
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu hoa đỏ rụng. Chiều thu.
    Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò.
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi! người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa ?.vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng!

    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 05:54 ngày 13/07/2004
  3. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Das hier ist eigentlich kein Liebesgedicht sondern ein Heimweh-Gedicht, das wir alle in der Schule gelernt haben. Ok, ich poste es mal hier rein.
    vietnamesische Version:
    Ngắm trăng (Lí Bạch)
    Đầu giường ánh trăng rọi
    Ngỡ mặt đất phủ sương
    Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
    Cùi đầu nhớ cố hương
    deutsche Version:
    Sehnsucht in einer stillen Nacht (Li Po)
    Vor meinem Lager glänzt des Mondes Schein.
    Mir ist, als wäre es auf dämmernder Erde der Reif.
    Ich heb den Kopf - blick in den hellen Mond.
    Ich senk den Kopf und bin in Gedanken daheim
    englische Version:
    Quiet Night Thoughts
    Before my bed, there is bright moonlight,
    So that it seems like frost on the ground.
    Lifting my head, I watch the bright moon,
    Lowering my head, I dream that I`m home.
  4. romantiker_junge

    romantiker_junge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nếu em là bạch tuyết
    Anh sẽ là chú lùn
    Sáu thằng kia chết hết
    Chỉ còn mình anh thôi
  5. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Đã nghe nói nhiều về album '''' Nhật thực'''' của Trần Thu Hà, đã thử đọc thơ Vi Thuỳ Linh, ......'''' Từ phía ngày nắng tắt'''' - Rất dễ nhận ra đó là thơ của chị, vẫn cái giọng thơ hờn dỗi như trách móc, vẫn những câu thơ gai góc, rung động trái tim......
    Từ phía ngày nắng tắt
    Em không nhớ đã gặp anh bao lần, bất kể khi nắng còn hay đã tắt
    Để rồi đêm nay
    Em cay đắng khi anh đẩy em bằng ánh mắt!
    Nơi em ở là phía ngày nắng tắt
    Nỗi buồn nhiều như gió
    Em ước được thả lên trời như bóng bay?
    ?Gió vẫn thổi, buồn phiền không mất nổi
    Chỉ còn phía anh thôi
    Em không nhớ đã gặp anh bao lần, bất kể khi nắng còn hay đã tắt
    Để rồi đêm nay
    Em cay đắng khi anh đẩy em bằng ánh mắt!
    Ánh mắt anh - không - bay - được
    Lòng em vỡ
    Vỡ vào đêm chỉ thiếu một tháng trăng em tròn 19 tuổi
    Em không nhớ đã thả bao nhiêu nỗi buồn buộc bằng tóc rụng
    Tóc mỗi năm một mỏng
    Em tức tưởi trở về khoảng trời bóng đỏ
    Bóng chèn nhau
    vỡ
    Lòng em
    vỡ
    Em lầm lũi lại đến trước nhà anh nhặt xác nỗi buồn, đốt lên thành lửa
    Rồi đi
    Sau lưng em ngày nắng tắt.

  6. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Một chút cảm xúc...........
    Một ngày ra đi
    Tôi muốn ra đi
    Nơi thật xa
    Không có ưu phiền và buồn đau như thế
    Khi nhìn đời không phải rơi lệ
    Và lòng đừng từng phút quặn đau
    Tôi ra đi
    Trái tim không trọn vẹn
    Từng mảnh vụn, vỡ thành tiếng trong veo
    Tôi ra đi
    Cho thời gian chạy đuổi
    Quá khứ ở lại phía sau lưng
    Tôi đã ra đi
    Bàn chân không mỏi mệt
    Mắt vẫn chong nhìn về hướng xa xăm
    Ở nơi ấy...
    Đường chân trời rộng lớn
    Bước chân đi để tìm đến yên bình
    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 04:20 ngày 26/07/2004
  7. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Chút cảm xúc............
    Phố biển
    Nhớ sao ngày ấy
    dáng em đi
    lặng lẽ
    trên phố biển
    phía sau lưng
    gã khờ
    mải miết kiếm tìm
    Sóng vỗ bờ
    trắng xoá
    biển gào thét
    mênh mang
    thả hồn em
    ngơ ngẩn
    ai xa xa
    ngóng trông hoài
    Chiều hoàng hôn
    tím ngắt
    hai bóng cô đơn
    rượt đuổi
    Em chậm rãi
    người bước sau
    nắm tay vội
    trộm mắt ai
    lặng lẽ
    bàn tay kia
    hờ hững buông
    Phố biển
    một ngày không tình yêu
    hai kẻ dại khờ
    bước lang thang..........
  8. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hì, một bài Sonnet của W. Shakespeare từ bản dịch của Thái Bá Tân
    Tim mắt anh luôn cãi nhau gay gắt
    Làm cách nào mong có thể chia em
    Mắt nhất đình đòi trao em cho mắt
    Tim nói rằng nên để đấy cho tim
    Tim quả quyết là tim em tim giữ
    Sâu trong lòng mà mắt chằng hề hay
    Nhưng đôi mắt không ngớt lời chống cự
    Bào hình em mắt chụp giữ bao ngày
    Để chấm dứt mối bất hoà lí trí
    Đem hai bên đương sự đặt lên cân
    Và kết luận sau hồi lâu suy nghĩ
    Phải chia sao cho ai cũng có phần
    Những gì thuộc về phần ngoài- cho mắt
    Còn phần trong dành để tặng -trái tim
    ( xin mạn phép tác giả sửa lại câu cuối)
    Thường thì những bài Sonnet ko có tên mà chỉ mang số thự tự ( hì, đoán mò), không biết bạn nào biết được bản gốc của bài thơ trên không nhỉ?
    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 01/08/2004
  9. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    ko đề gửi anh
    từ buổi chúng mình yêu
    em chẳng đc gì ngoài nỗi nhớ
    em đã mang trong mình những đớn đau trắc trở
    ngày lại ngày khắc khoải nỗi niềm ANH
    em lo sợ bởi tình yêu ấy mong manh
    và biết đâu chừng 1ngày kia sẽ thành cổ tích
    dẫu ko muốn ở 2đầu khoảng cách
    anh_vạn lý trường thành ,xa mãi bến bờ em
    chẳng thể nào anh hiểu đc cho em
    những khát khao đợi chờ mỗi bữa
    cả nỗi hoài nghi và niềm tin oà vỡ
    chuyện của MỘT NGƯỜI muôn thuở fải ko anh??
    em muốn yêu anh đơn giản chân thành
    bằng mắt bằng môi bằng nồng nàn tay xiết
    đời sống tận cùng nào fải em ko biết
    nhưng em muốn cháy mình đúng nghĩa với TÌNH YÊU.......
    ................................
  10. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Blaetter fallen von den Baeumen und ich fangen an zu traeumen.
    Der kalte Wind weht mir ins Gesicht, ich spuere, wie mein Herz zerbricht. Ich fuehle die Sehnsucht, die Sehnsucht nach Dir.
    Aber vergeblich, denn Du bist nicht hier.
    Ich bin allein, und wuensche mir, Du wuerdest hier sein.
    Mein Hoffnung bleibt, meine Sehnsucht steigt, und meine Liebe ist fuer alle Ewigkeit dein.

Chia sẻ trang này