1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên đoàn ơi sao để Trọng tài như thế này

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 13/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ lại đi giải Ý hay Anh trọng tài không có vòng đấu nào cũng sai lầm chết người đâu, hoạ hoằn mới có đây ở ta vòng nào cũng có mấy chú TT đểu làm trò, trình yếu kém lại muốn tinh vi
     
  2. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    trọng tài bị "sờ gáy" ​
    Đó là nội dung chính trong bản thông báo số 2 của BTC Cúp quốc gia vừa ban hành chiều nay. Trận đấu được xem là nổi cộm ở vòng hai vào chiều 31/1 giữa Tiền Giang - HA.GL, đội chủ sân Mỹ Tho đã bị phạt 2 triệu đồng, còn ông trọng tài chính Dương Văn Hiền và tổ trọng tài bị... "sờ gáy".

    Mạnh Dũng (trái) đã có tên trong phút đỉnh điểm của trận đấu TG-HA.GL. Ảnh: N.H
    BTC cho rằng kể từ phút 75 của trận đấu, trọng tài Dương Văn Hiền đã không kiểm soát tốt trận đấu và bỏ qua nhiều lỗi 12. Và tâm điểm của sự lộn xộn rơi vào phút 89, khi tổ trọng tài không quán xuyến tốt, bỏ sót lỗi và xử lý lúng túng tình huống ẩu đả giữa cầu thủ Nguyễn Ngọc Anh Thoại (18-TG) và Nguyễn Mạnh Dũng (15-HA.GL).
    Sau tình huống này, BHL đội Tiền Giang đã có thái độ phản đối quyết định của trọng tài. Đặc biệt, HLV phó Phạm Văn Rạng đã ra khỏi khu vực kỹ thuật, đến gần bàn trọng tài thứ tư và kêu gọi cầu thủ không tiếp tục thi đấu, làm gián đoạn trận đấu. Tuy nhiên, lãnh đạo đội Tiền Giang đã có thái độ tích cực, kịp thời can thiệp và yêu cầu đội bóng phải chấp hành quyết định của trọng tài, giúp trận đấu tránh khỏi sự đổ vỡ.
    Với những rắc rối trên, BTC giải đã quyết định cảnh cáo và phạt đội Tiền Giang 2 triệu đồng vì đã có thái độ không chấp hành quyết định của trọng tài, làm gián đoạn trận đấu (mục 11 điều 88 chương VII "Quy chế bóng đá chuyên nghiệp" hiện hành). Ngoài ra, HLV phó Phạm Văn Rạng phải nhận hình thức cảnh cáo và lãnh đạo đội Tiền Giang sẽ phải tổ chức cuộc họp toàn đội để rút kinh nghiệm và gửi báo cáo về BTC giải bằng văn bản trước ngày 10/2/2004.
    Về sự yếu kém của trọng tài Dương Văn Hiền và các trợ lý (Anh Kiệt, Quốc Hùng, Minh Trí), BTC yêu cầu Hội đồng trọng tài tổ chức rút kinh nghiệm về công tác điều hành ở trận đấu trên và đề xuất lên BTC giải hình thức xử lý kỷ luật đối với từng trường hợp cụ thể.

     
  3. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Mạch trận toàn thắng của LG. Hà Nội ACB chấm dứt
    Dẫn 1-0 ngay từ phút thứ 5, lấn sân đội chủ nhà trong phần lớn thời gian, nhưng đội bóng Hà Nội vẫn đành chấp nhận thất bại 1?"2 trước NH Đông Á Thép Pomina trong trận đấu mà các trọng tài mắc không ít sai sót. Tiền đạo Mauricio Luis của LG.HN.ACB đã phải bật khóc sau trận đấu.
    LG.HN.ACB nhập cuộc khá tự tin với Rosano và Minh Hiếu ở hàng tiền vệ. Ngay phút thứ 5, đội khách đã có bàn thắng mở tỷ số. Nhận đường chuyền của đội trưởng Minh Hiếu, tiền đạo Mauricio Luis phá thế quân bình sau pha cản phá không thành công của thủ môn Thế Anh. Đội bóng thủ đô sau đó liên tục tạo những tình huống nguy hiểm về phía khung thành NH Đông Á. Nếu kết thúc chuẩn xác hơn, đội khách đã có bàn gia tăng cách biệt ở các phút 14, 25. Trận này, hàng tiền vệ đội chủ nhà thi đấu hoàn toàn mờ nhạt, các cầu thủ phối hợp thiếu ăn ý khiến cho hàng tấn công lâm vào thế bế tắc.
    Tuy nhiên, NHĐÁ Thép Pomina lại có bàn cân bằng 1-1 từ một tình huống gây tranh cãi. Phút 36, sau pha đá phạt, trung vệ Thái Lan Niweat Siriwong thoát xuống một mình hạ thủ môn Gonzalo Javier. Theo quan sát của phóng viên VnExpress, Niweat đã nhận bóng trong tư thế việt vị rõ ràng. Nhưng không có cờ phất lên từ phía trọng tài biên Phan Văn Tuấn.
    Vào hiệp hai, thế trận vẫn thuộc về đội khách với những pha tấn công khá sắc bén. Tình huống quyết định số phận trận đấu diễn ra phút 61. Trọng tài chính Lê Văn Tú truất quyền thi đấu của Roberto Rosano phía LG. HN.ACB vì cho rằng cầu thủ này phạm lỗi đánh nguội Ngọc Thọ. Các cầu thủ đội khách phản đối quyết liệt quyết định của trọng tài. Nổi bật hơn cả là tiền vệ đội trưởng Vũ Minh Hiếu. Cựu tuyển thủ quốc gia này đã có hai pha xô đẩy trọng tài chính. Và kết quả là Minh Hiếu đã phải nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân. Đội chủ nhà nhanh chóng tận dụng ưu thế hơn người khi có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1, ở phút 75. Từ đường chuyền của Ngọc Thọ, trung phong trẻ Ngọc Thanh đánh đầu hạ thủ môn đội khách, đem về trận thắng thứ hai cho đội bóng của TP HCM.
    Kết thúc trận đấu, các "ông vua sân cỏ" phải rời sân trong sự bảo vệ của hai tiểu đội cơ động. Sau trận đấu, Giám đốc Điều hành CLB LG.HN.ACN - Lê Khắc Chính - đã nộp đơn khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam
     
  4. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Trọng tài như vậy lại khổ rồi thương cho ACB mẹ kiếp bọn trọng tài
     
  5. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    xem kỹ trận đó chưa mà đã chửi ngưòi ta vậy
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mêng mang
  6. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Trọng tài thổi thế, bóng đá VN bao giờ khá lên được" ​
    HLV trưởng đội LG.HN.ACB, ông Lê Thụy Hải, phàn nàn như vậy với các phóng viên trong buổi họp báo sau khi đội bóng của ông để thua 1-2 trước NHĐA Thép Pomina trên sân Thống Nhất chiều nay.
    Ông Hải nói: "Tôi xin chúc mừng chiến thắng của NHĐA Thép Pomina, vì họ đã tận dụng rất tốt các cơ hội khi chúng tôi chỉ còn 9 người trên sân. Tuy nhiên, điều đáng nói ở trận đấu này là cách điều hành của trọng tài (Lê Văn Tú, NV). Tôi không thể khẳng định rằng họ có ăn tiền hay không, nhưng rõ ràng, nếu cứ tiếp tục thổi như thế thì bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam làm sao có thể khá lên được".
    Bàn san bằng tỷ số 1-1 của NHĐA Thép Pomina ở phút 36 được ông Hải đưa ra làm dẫn chứng. ''''Tôi không muốn bình luận gì về pha bóng này, nếu các bạn có xem truyền hình thì sẽ thấy rất rõ'''', ông Hải nói, ''''Tôi không kết luận là trọng tài đã hoàn toàn sai trong cả trận đấu, nhưng ở tình huống này, tôi khẳng định là trọng tài đã không chính xác. Chúng tôi phải làm đơn khiếu nại lên BTC''''.
    Trong khi đó, HLV đội NHĐA Thép Pomina, ông Francisco Vital tỏ ra rất hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ đội chủ nhà. "LG.HN.ACB là đội bóng rất mạnh'''', HLV người Bồ Đào Nha nói với các phóng viên, ''''Nhưng chiến thắng của NHĐA trong trận đấu hôm nay là xứng đáng. Trong nửa thời gian đầu hiệp 1 và đặc biệt là sau tình huống bị dẫn trước 1-0, NHĐA đã thi đấu không tốt. Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ NHĐA thật tuyệt vời, họ không bị rối loạn và thật sự bình tĩnh trước sức ép của đối phương, để lật ngược được tình thế của trận đấu".
    Bảo Ngọc

     
  7. vanquyen

    vanquyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tôi vẫn còn ấm ức mãi cái trận TC gặp SLNA trên sân Hà Nội cách đây vài năm , khi đó là ông trọng tài Đà Nẵng bắt , và SLNA dẫn bàn đến phút cuối cùng và tự dưng từ trên trời rơi xuống một quả penalty...chuối chưa từng thấy cho TC . Và tỷ số là 1-1
  8. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Ờ... tức nhỉ haahahaha

    Whoever control the present, control the past.
    Whoever control the past, control the future.
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Các bác đọc tin này chưa?Mẹ kiếp mấy thằng liên đoàn tai to, bụng phệ,mặt dày!
    (*)V-League: Tổ trọng tài bị kiện lại được biểu dương
    Tổ trọng tài điều khiển trận NHĐÁ Thép Pomina tiếp LG.HN.ACB bị đội bóng thủ đô kiện về tình huống gỡ hoà 1-1 gây nhiều tranh cãi của trung vệ Niweat. Nhưng chiều nay, bộ phận thẩm định chuyên môn của BTC giải V-League đã cho rằng nhận định của tổ trọng tài trong tình huống đó là chính xác.
    Ở phút 36, trọng tài công nhận bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 cho NH Đông Á Thép Pomina của trung vệ Niweat. Nhưng ban huấn luyện của LG. Hà Nội ACB đã tỏ ra phẫn uất cho rằng, Niweat đã ghi bàn ở thế việt vị. Sau trận thua 1-2, Giám đốc Điều hành của LG.HN.ACB Lê Khắc Chính đã gửi đơn kiện tổ trọng tài về tình huống này. Nhưng chiều nay, bộ phận thẩm định chuyên môn đã khẳng định trọng tài biên Phan Văn Tuấn hoàn toàn đúng khi cho rằng Niweat không bị việt vị.
    Trong trận đấu giữa NH Đông Á và LG.HN.ACB, các cầu thủ liên tục có những pha phạm lỗi thô bạo. Vũ Minh Hiếu còn xông ra xô đẩy trọng tài chính Lê Văn Tú, bị nhận thẻ vàng thứ 2 và buộc phải rời khỏi sân. Cầu thủ thứ hai của LG.HN.ACB bị truất quyền thi đấu là Roberto Rosano, khi trọng tài nhận định cầu thủ này đã đánh nguội Ngọc Thọ của NH Đông Á. Kết thúc trận đấu, các "ông vua sân cỏ" phải rời sân trong sự bảo vệ của hai tiểu đội cơ động. Trận này, tổ trọng tài còn bỏ sót lỗi khi để cho Vũ Minh Hiếu ngồi ở khu vực kỹ thuật của ban huấn luyện sau khi anh này bị đuổi ra khỏi sân.
    (*) Tin ở "vnexpess.net"
  10. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Ông Trần Duy Ly trả lời phỏng vấn:
    ´ Yếu kém ở khâu trọng tài là vấn đề không mùa giải nào không phải nói đến. Đó là căn bệnh hết thuốc chữa?
    - Tôi xin khẳng định là trọng tài VN bây giờ không kém về chất lượng. Trước mỗi giải đấu, lực lượng trọng tài được tập huấn rất chu đáo, điều kiện làm việc tốt. Trọng tài nắm luật rất kỹ, kiểm tra thể lực luôn đạt yêu cầu. Nếu trong những điều kiện như vậy mà các trọng tài vẫn có sai sót thì phải tìm ra nguyên nhân. Có 3 cách lý giải: 1. Các trận đấu ngày càng ở trình độ cao hơn, khó hơn, tốc độ nhanh hơn mà trọng tài không theo kịp. 2. Thiếu sự chuẩn bị tâm lý cho những trận đấu căng thẳng. 3. Có tiêu cực. Thông qua hệ thống giám sát trọng tài, chúng tôi sẽ tăng cường nhắc nhở để anh em có trách nhiệm hơn, quán triệt tinh thần tập trung tư tưởng hơn cũng như có phương pháp trọng tài đúng, mềm mỏng mà cương quyết trong những trận đấu căng thẳng.
    Xin đuợc bình luận: Trọng tài không đuợc chuẩn bị tâm lý, không theo kịp diễn biến của trận đấu mà ông bảo là trọng tài không kém về chất luợng. Tài thật, đúng là miệng nhà quan có gang có thép
     

Chia sẻ trang này