1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên Hoan Cuối Năm 26/1/2003 và dự Sinh Nhật HPC(Tường thuật trang 9)

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi marco_vanbasten, 08/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc liên hoan đầy thú vị. Đặc biệt là màn trình diễn xe máy trên đường bao Nguyễn Bỉnh khiêm của anh em VIMARU
    Marco_Sư huynhTBCO
    Đôi lúc ta thầm mong, tình yêu đem đến bao nhiêu mơ mộng.
  2. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    ối ối,em xin anh lần sau đừng có thế nữa ok,làm hết cả hồn vía à..
    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Bất công không chịu được, đã không được đi họp thì chớ, cũng chả được lên mạng mà post bài, tại dịch vụ ở Hà Giang đắt quá, chẳng dám đi, tiếc tiền, đã thế lại còn phải ở nhà trông nhà nữa chứ. Cóa ai lên Hà Giang thăm tôi đi nào ......................
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  4. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Em mèo không được vào mạng à?? Buồn nhỉ. Vậy đợi anh bao giờ rỗi anh lên Hà Giang thăm em nhé.
    Marco_Sư huynhTBCO
    Đôi lúc ta thầm mong, tình yêu đem đến bao nhiêu mơ mộng.
  5. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Nếu có điều kiện box mình lên Hà Giang du ngoạn 1 chuyến thì vui nhỉ? chỉ lo 1 mình linhmeomeo ko thể xoay xở được với từng nầy con người thui.
    Từ từ mà sống-Đủng đỉnh mà yêu

Chia sẻ trang này