1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi rungxanhlado, 06/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lorena

    Lorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Hihi fim The ring( Vòng tròn định mệnh) ss xem chưa, fải xem bản của Nhật mới sợ, bọn nhật nó ko như bọn Mĩ, xem fim nó toàn đánh vào tâm linh, công nhận xem fim này em kết cái quả cái con ma nó chui từ trong ti vi, hãi thế ko biết
  2. dttdtt

    dttdtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Được dttdtt sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 11/10/2008
  3. midorikawai

    midorikawai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    up up
  4. sakuramoo

    sakuramoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
  5. NhatLang

    NhatLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa mới xem xong phim Hana yorimo Nao, tên đầy đủ của bộ phim Hana.
    Xem tại rạp 1-5, Hải Phòng và đây cũng là ngày chiếu đầu tiên của phim này.
    Tựa đề của phim lấy từ một câu thơ trong bài thơ của chúa Asano khi mổ bụng trong vụ 47 võ sĩ.
    __________________________________________________ __________
    Phải nói rằng, tuy có bối cảnh lịch sử nhưng Hana đáng được xếp hạng vào loại phim tâm lý xã hội hơn là phim Samurai (Jidaigeki). Đây không phải là một phim xuất sắc, nhưng nó là một phim hay. Phim hay không ở khía cạnh diễn giải qua hình ảnh kích thích thị giác như thường thấy ở phim hành động Mỹ. Cái hay nằm ở chỗ người xem phải căng thẳng tập trung cao độ, theo dõi hết mọi diễn biến rất bình lặng của bộ phim mà không có một nét chấm phá nào. Đây là một điều rất khó đối với khán giả VN.
    Một điểm khó khăn nữa là bộ phim đòi hỏi ở người xem quá nhiều kiến thức về một giai đoạn lịch sử trong xã hội NB đặc thù. Những kiến thức này không được diễn dịch trong phim mà mặc nhiên thừa nhận người xem phải nắm rõ từ trước mới có thể hiểu được cái thú vị của nó. Vì vậy phải thừa nhận rằng phía NB đã thất bại trong việc muốn truyền đạt ý tưởng cho đại đa số người dân VN.
    Một cái khó nữa, lần này là do phía VN, là công tác biên dịch bố láo và thuyết minh nhảm nhí. Nếu ai có thể nghe được tiếng Nhật, hay đọc được phụ đề tiếng Anh trên màn hình thì đều thấy rằng lời thuyết minh rất là bắp cải.
    Người thuyết minh tuy nói tiếng Việt, nhưng cả rạp đều không hiểu là đang nói gì. Những gì lọt tới tai người nghe chỉ là một chuỗi những từ ngữ tiếng Việt được ráp nối không theo trật tự nào nên không thể hiểu được. Có những đoạn nhân vật đối thoại rất dài mà không có lấy một lời thuyết minh.
    Chính vì thế sự nhàm chán của người xem lên đến tột độ khi hơn một nửa khán giả bỏ về.
    Nhảm nhí thật. Phim nhảm nhí. Ta không hiểu gì. Cứ đổ thừa cho thằng sản xuất phim là xong.
    Có thể nói phim này không có nhân vật chính. Vì nhân vật nào trong phim cũng là chính hết. Nó là một tập hợp nhiều câu chuyện của các nhân vật đan xen nhau, trong đó không có vai trò chính phụ. Những câu chuyện đó hé mở cho người xem hiểu được cái ý chính mà phim muốn gửi gắm.
    Phim này đã phá vỡ truyền thống tạo dựng lòng hứng khởi của người xem bằng những cảnh kích thích thị giác như một trận đánh, một cuộc rượt đuổi và những động cơ để người xem trông đợi vào điều đó. Do vậy nó gần với thể loại "tâm lý xã hội hơn". Bởi lẽ nhịp độ, tiết tấu phim và cách triển khai ý tứ đều diễn ra như thường thấy ở thể loại này.
    Tóm lại, Hana yori mo naho là một bộ phim rất khó xem. Rất kén đối tượng xem. Nói theo nghĩa ******** cho thị giác như thường thấy ở phim ảnh đương thời thì đây là một bộ phim thất bại. Ngược lại, những khán giả thích suy ngẫm về tâm tưởng sẽ thấy hứng thú với nó.
    Nhưng dù gì đây cũng là một phim rất khó tiếp cận với đại chúng bởi những lý do kể trên.

Chia sẻ trang này