1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XIV

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi lamthanh_hn, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XIV

    LHP Việt Nam lần thứ 14 sẽ được tổ chức tại vùng văn hóa đặc sắc, nơi chứa đựng rất nhiều thú vị là Tây Nguyên. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 14 mang hình dáng của tuần văn hóa điện ảnh. Hội tụ hơn 100 tác phẩm cùng nhiều tên tuổi nổi tiếng tham gia tranh tài, Liên hoan phim hứa hẹn những bất ngờ.

    Số lượng tác phẩm tham gia đã được gút lại từ cuối tháng 8, với con số lớn nhất trong tất cả các kỳ liên hoan từ trước đến nay. 100 tác phẩm đủ thể loại với 22 phim truyện nhựa, trong đó đặc biệt có sự góp mặt của Những cô gái chân dài, bộ phim truyện nhựa đầu tiên của Thiên Ngân - hãng phim tư nhân, đứng "ngang" với các hãng phim nhà nước. Công việc chấm giải cũng đã được Ban giám khảo chuẩn bị đầy đủ, và sẽ bắt đầu trong vài ngày tới.

    Một điểm mới trong Liên hoan phim 14, và cũng là những hy vọng mới cho điện ảnh nước nhà, đó là sự quan tâm của những người làm nghề đối với đầu ra của phim Việt Nam, thông qua hội thảo Phim VN với khán giả. Liên hoan phim thu hút khoảng hơn 30 giám khảo, chia thành 4 tổ chuyên về 4 thể loại: phim truyện nhựa, phim truyện video, phim tài liệu và phim hoạt hình. Yêu cầu đối với các thành viên tham gia Ban giám khảo, đó là phải đạt những thành tựu xuất sắc trong nghề nghiệp, có uy tín, công tâm, và đặc biệt là không cực đoan. Hiện danh sách các ban giám khảo vẫn được giữ kín để đảm bảo công bằng cho cuộc thi. Đối với những tiêu cực trong việc chấm giải, bà Nguyễn Thị Hồng Ngát - Phó cục trưởng Điện ảnh - khẳng định: "Tuyệt đối không có sự "chạy chọt" như vẫn thường đồn đại".

    Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 14 bắt đầu từ ngày 4 đến 7/11 tại thành phố Buôn Mê Thuột. Lễ bế mạc, trao giải thưởng được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình VN tối 7/11.

    DANH SÁCH PHIM TRUYỆN NHỰA THAM DỰ LHP VIỆT NAM LẦN THỨ 14

    I. Hãng phim truyện Việt Nam:
    1. Ký ức điện biên
    2. Vua bãi rác
    3. Của rơi
    4. Hà Nội 12 ngày đêm
    5. Tết này ai đến xông nhà
    6. Người đàn bà mộng du
    7. Hàng xóm
    8. Một giờ làm quan

    II. Hãng phim truyện 1:
    9. Trò đùa thiên lôi
    10. Lưới trời
    11. Cái tát sau cánh gà

    III. Hãng phim Giải Phóng:
    12. Biển đợi
    13. U 14 đội bóng trong mơ
    14. Mê Thảo thời vang bóng
    15. Tiếng dương cầm trong mưa
    16. Thời xa vắng
    17. Gái nhảy

    IV. Hãng phim Hội Nhà văn
    18. Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông

    V. Hãng phim Quân đội:
    19. Đêm Bến Tre

    VI. Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu:
    20. Người học trò đất Gia Định xưa
    21. Trái đắng

    VI. Hãng phim Thiên Ngân:
    22. Những cô gái chân dài

    Theo Vnexpress

    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 22/10/2004
  2. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Tây Nguyên đang được TW đầu tư tổng lực cả về chính trị, kinh tế và lần này là văn hoá. Vì vậu mà em cũng không lạ khi biết LHP lần này tổ chức ở đây, hôm nọ xem phóng sự thấy rạp thảm cảnh quá, phải sửa chữa ngay thôi. Rồi lại nghe một quan chức điện ảnh trả lời phỏng vấn ý là từ nay sẽ tổ chức LHP luân phiên giữa các thành phố đặc biệt là những vùng khó khăn, rạp riếc còn thiếu thốn, âu để có cơ hội cải tạo lại rạp luôn, một công đôi việc mà . Thế này thì HN và Tp.HCM còn lâu mới được tổ chức nhé
  3. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7 tháng 11 năm 2004, LHP VN lần thứ 14 đã bế mạc. Sau khi xem xong buổi truyền hình trực tiếp, tôi có mấy cảm xúc này:
    1. Trao giải khá luộm thuộm. Việc đek gì trao giải gì cũng cần phải có hoa, nhét hoa vào tay từng người một làm họ cứ lúng ta lúng túng, một tay cầm hoa, một tay cầm giải thưởng, một tay cầm giấy chứng nhận, rồi bác trao giải lại xèo tay ra đòi bắt nữa chứ, lúc ấy không khóc thét là còn may.
    2. Trao giải bát nháo, vừa trao giải cho phim hoạt hình, trao đến giải cho phim tài liệu, trao đến giải phim truyện rồi lại trao tiếp phim hoạt hình. Đầu óc tôi lùng bùng cả lên, chả biết đường nào mà lần.
    3. Cơ cấu giải thưởng cứ lung tung xèng. Sen bạc trao cho mấy phim liền ( chắc để ?ocổ vũ anh chị em nghệ sĩ tiếp tục tìm tòi sáng tạo? )
    4. MC thì được mỗi hoa hậu Ngọc Khánh nói còn được, anh Thiệu Ánh Dương dạo này béo và nói chán quá, cứ tưởng luật sư thì phải ăn to nói nhớn lắm, ai dè.
    5. Kết quả giải thưởng có vẻ không được bảo mật nhỉ, bằng chứng là gọi tên những người đoạt giải lên sân khấu, bác trao giải bắt đầu lân la hỏi han tên từng người rồi so với giấy chứng nhận, đúng thì mới trao. Hay là giấy chứng nhận đấy được ?osản xuất? ngay sau khi đọc tên người đoạt giải nhỉ?
    6. LHP kiểu gì mà dẫm hết lên chân của Giải thưởng Cánh diều, Liên hoan phim truyền hình toàn quốc....Cứ như là Olimpic ý, phim tài liệu cũng trao, hoạt hình cũng ừ, phim video cũng không từ nan. Kể ra LHPVN chỉ chuyên dành cho thể loại phim nhựa thì hay biết mấy (hoạt hình, phim truyện hay phim tài liệu cũng được tuốt, miễn là phim nhựa)
    7. Danh sách đề cử được giữ kín, trước khi trao giải mới bắt đầu đọc danh sách đề cử. Oscar cũng chả được như thế. Tự hào chưa ?
    8. Không công bố kết quả phim được khán giả yêu thích nhất.
    9. Diễn viên Mạnh Cường đoạt giải nam chính phim video với phim ?oKhông còn gì để nói? là hoàn toàn xứng đáng. Vai diễn này đúng là không có gì để nói ( chả nói 1 câu thoại nào), chỉ toàn diễn xuất bằng độc thoại nội tâm. Một vai diễn qúa khó và chỉ những diễn viên dạn dày kinh nghiệm mới có thể đảm đương nổi.
    10. Ca sĩ Quang Dũng hát bài hát dở hơi Chân Tình đúng là siêu ....củ kiệu. Lại thêm đồng chí Mỹ Duyên mặc váy thường ( không phải váy múa đâu nhá) mà lại cứ nhảy nhót đòi giơ chân cao, cứ tơ hơ hết cả ra. Cẩn thận đấy nhé, mấy bác quay phim phó nháy bắt hình rồi đấy, không khéo mai lại có hình trên điện thoại di động hay trang web nào thì khốn.
    11. Dường như sợ hàng ghế đầu quá ảm đạm( thì toàn ông bà già cụ khốt mà) nên Ban tổ chức đã ?osáng suốt? sắp xếp ba diễn viên ?onóng bỏng? Mỹ Uyên, Kim Khánh, Kim Chi ngồi cùng cho nó máu lửa.
    12. Nghe nói có hoa hậu Nguyễn Thị Huyền có tham dự LHP với vai chính trong Thời xa vắng, thế mà Ban tổ chức không mời Thị ấy lên xí xố vài lời (gọi là có tí thư giãn, câu khách), làm mất công mình trông mong cả buổi.
    Tóm lại, chưa từng thấy lễ trao giải này tẻ như vậy, ngay cả khi đọc xong danh sách đề cử, khán giả cũng chả thèm vỗ tay. Tổ chức thì dùng dằng, không khoa học, vẫn theo những nếp cũ rích. Xem mà buồn !
  4. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Ừa đúng là xem hôm qua phát ốm. Xem được 3/4 chán quá thì dùng PC sướng hơn.
    Công tác tổ chức rất kém. Trao vội trao vàng, như để kịp giờ chiếu đá bóng trên VTV3 không bằng.
    Và quá nhiều giải. Năm nay đã rút xuống chỉ còn một bông sen vàng suy nhất, nhưng có đến 3 giải bạc. Đúng kiểu phân phát.
    Hai MC chuối, nói vấp nhiều.
    Chính việc trao vội trao vàng, cùng với tính bất ngờ không cao trong cách trao giải, nên làm tôi tưởng các giải thưởng đã được công bố từ trước cho các đơn vị rồi. Chả có bất ngờ gi.
    Người phát biểu chỉ đưọc mỗi bác Vân nhận giải sen vàng, còn những nam nữ chính ngồi lên nhận giải rồi đi về.
    Background của sân khấu khá khẩm hơn so với những năm trước, vì nó trông giống với ĐA hơn :D
    Nói chung là rất thất vọng với cách trao giải hôm qua.
    À nói thêm về các phim được giải
    Chắc cha ai phản đối vì Người đàn bà mộng du đứng nhất
    Thêm nữa tui cũng vui thì Gái Dài được giải bạc.
    Chuối nhất là 12 ngày đêm ... và anh Đỗ Tuấn ăn mặc như người thổ phỉ lên lãnh giải.
    Phim HH chả xem được phim nào nên chả biết hehe
  5. Indiana

    Indiana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là kết quả LHP:
    - Giải đặc biệt (có giá trị tương đương Bông sen vàng): Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong.
    - Phim truyện nhựa:
    + Bông sen vàng: Người đàn bà mộng du (Đạo diễn: Nguyễn Thanh Vân - Hãng phim truyện Việt Nam)
    + Bông sen bạc: Lưới trời, Hà Nội 12 ngày đêm (Hãng phim truyện Việt Nam), Những cô gái chân dài (Hãng phim Thiên Ngân)
    - Phim truyện video:
    + Bông sen vàng: Mùa sen (đạo diễn: Võ Tấn Bình - Hãng phim truyền hình TP HCM).
    + Bông sen bạc: Không còn gì để nói (Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam), Chim phí bay về cội nguồn (Hãng phim Giải phóng).
    - Phim tài liệu - khoa học:
    + Bông sen vàng: Than đá ngược ngàn (Đạo diễn: Lê Hồng Chương - Hãng phim tài liệu khoa học trung ương).
    + Bông sen bạc: Cột mốc vàng Điện Biên, H''Non, Nuôi tôm hùm ***g trên biển, Sự nhọc nhằn của cát.
    - Phim hoạt hình:
    + Bông sen vàng: Chuyện về những đôi giày (đạo diễn: Phương Hoa - Hãng phim Hoạt hình Việt Nam).
    + Bông sen bạc: Cuộc sống, Tiếng nhạc ve.
    - Các giải cá nhân xuất sắc:
    + Biên kịch xuất sắc: Nguyễn Mạnh Tuấn (Lưới trời)
    + Đạo diễn xuất sắc: Nguyễn Thanh Vân (Người đàn bà mộng du)
    + Quay phim xuất sắc: Nguyễn Hữu Tuấn (Người đàn bà mộng du)
    + Họa sĩ xuất sắc: Phạm Hồng Phong (Mê Thảo)
    + Âm nhạc: Đỗ Hồng Quân (Của rơi, Hà Nội 12 ngày đêm)
    - Diễn viên xuất sắc:
    + Phim truyện video: Mạnh Cường (Không còn gì để nói); Thanh Thúy (Mùa sen)
    + Phim truyện nhựa: Đức Khuê (Của rơi, Hàng xóm); Hồng Ánh (Người đàn bà mộng du).
  6. choccat

    choccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp bác Lê Hoàng quá....em ủng hộ bác ấy.......
  7. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    He he, năm nay liên hoan phim có vẻ hoành tráng và thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người. Bác Thanh Vân lại gặt hái thêm giả thưởng nữa rùi. Năm nay công ty tư nhân đâu tiên tham gia vào cũng được giai, chắc để khuyến khích các công ty tư nhân tham gia tích cực, cạnh tranh lành mạng. Cứ đà này thì liên hoan phim lần sau sẽ co nhiều sự tham gia của công ty tư nhân và chúng ta sẽ được xem những tác phẩm hay hơn chư không chỉ bó buộc ở các hãng phim đời cổ nữa.
    Năm nay hãng phim truyền hình thất thu, bác Hưng gửi mỗi 1 phim đi tham dự và vớt vát được giải bạc an ủi. Mùa sen được giải vàng thì em lại chưa được xem thế mới đau chứ.
    Phim hoạt hình thì cô Hoa lại được giải vàng, cũng không có gì ngạc nhiên lắm vì lần nào tham dự cũng phải có giải vác về.
    Túm lại là liên hoan phim năm nay không có bất ngờ mấy. Có 1 số giải được trao để an ủi và 1 số giải trao về công tác chính trị. Hi vọng rằng liên hoan lần tới sẽ có nhiều điều để nói hơn
  8. hoegiai

    hoegiai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    - Giải đặc biệt (có giá trị tương đương Bông sen vàng): Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong.
    Chưa công bố cũng biết.
    Mọi việc đã được an bài rồi.
  9. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Giải nọ giải chai!!!!! Không có giải cho phim nào được khán giả yêu thích nhất cả. Mấy ông ấy làm phim có phải cho khán giả xem đâu??? Các ông ý bà ý xem với nhau, bình với nhau, trao giải cho nhau....Kệ các ông các bà!
  10. phu_thuy_cuoi_choi

    phu_thuy_cuoi_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Năm nay em xem thấy liên hoan phim có tiến bộ nhiều đấy chứ.Tiếc là em không được xem đúng phần trao giải.Thấy thành phố Buôn Ma Thuột ngày càng phát triển.Mừng quá các bác nhỉ.
    Em thấy báo chí có nhắc đến bộ phim "Những cô gái chân dài" đoạt một giải nào đó mà em không nhớ.Hơi bất ngờ vì phim này lại đoạt giải chứ ko phải "Lọ lem hè phố"
    Còn chuyện tổ chức luân phiên ở nhiều thành phố thì em mới nghe thấy lần đầu.Như thế cũng công bằng.Thế bao giờ mới tổ chức ở Hà Nội hả các bác.

Chia sẻ trang này