1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên hoan tiếng hát...sinh viên

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conquytrungdu, 22/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    này thì vui, "Lên Đàng" nhé...
    tròn vuông vuông vuông tròn vuông vuông vuông, vuông tròn, vuông tròn vuông méo.
    méo tròn tròn tròn méo vuông vuông vuông, tròn vuông, vuông méo vuông tròn.
    .................tròn vuông vuông tròn, tròn vuông vuông tròn, tròn vuông vuông... méo... tròn.
    tớ dân Xây Dựng, hơi nhiều hình khối.
    Vì tương lai con chúng ta !
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Đấy, cứ dễ dãi đi, rồi toàn những bài kiểu này thôi, bài gì mà chả làm thế này được, việc quái gì phải đưa lên đây cho dài dòng !
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Đấy, cứ dễ dãi đi, rồi toàn những bài kiểu này thôi, bài gì mà chả làm thế này được, việc quái gì phải đưa lên đây cho dài dòng !
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  4. Peter_blood

    Peter_blood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi mượn một nghìn, ngày mai tôi đưa nghìn mốt
    Cho tôi mượn một nghìn, ngày mốt tôi đưa nghìn hai
    Một nghìn tuần sau đưa nghìn tám, đầu tháng đưa hai nghìn.
    Tôi đi mượn lòng vòng mà không ai cho mượn hết, buộc lòng mới lết vô nhà em, tưởng rằng người em thương tình cũ mà cho tôi mượn đỡ, mượn đủ có một ngàn.
    Nào ngờ cô em trả lời rằng: tiền chùa sao anh đến đây vay, ngày xưa bạc anh đánh quanh năm, bài anh đánh thâu canh, đánh thua rồi về anh hành.
    Không cho mượn đồng nào còn la tôi như là ch...ó
    Nàng rằnh mời anh đi chơi chỗ khác, còn không tôi cho một tát là hết răng ăn trầu.....
    Nàng rằnh mời anh đi chơi chỗ khác, tiền tôi không là rác mà đến đây vay hoài....
  5. Peter_blood

    Peter_blood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi mượn một nghìn, ngày mai tôi đưa nghìn mốt
    Cho tôi mượn một nghìn, ngày mốt tôi đưa nghìn hai
    Một nghìn tuần sau đưa nghìn tám, đầu tháng đưa hai nghìn.
    Tôi đi mượn lòng vòng mà không ai cho mượn hết, buộc lòng mới lết vô nhà em, tưởng rằng người em thương tình cũ mà cho tôi mượn đỡ, mượn đủ có một ngàn.
    Nào ngờ cô em trả lời rằng: tiền chùa sao anh đến đây vay, ngày xưa bạc anh đánh quanh năm, bài anh đánh thâu canh, đánh thua rồi về anh hành.
    Không cho mượn đồng nào còn la tôi như là ch...ó
    Nàng rằnh mời anh đi chơi chỗ khác, còn không tôi cho một tát là hết răng ăn trầu.....
    Nàng rằnh mời anh đi chơi chỗ khác, tiền tôi không là rác mà đến đây vay hoài....
  6. Peter_blood

    Peter_blood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ( Theo bài Hoa Trinh Nữ)
    Qua một chợ rau sắp lớp chen nhau rất nhiều loại rau tươi, có cây rau nhỏ lẻ loi trong thùng gọi cây rau muống. Cây rau muống không mặn mà bằng bạc hà canh chua, rau không dám khoe màu cùng nàng giá vàng tươi và rau không ngát hương như nàng ngọ quế trong vườn, nhưng cây rau muống thường được dùng ăn với bún riêu.
  7. Peter_blood

    Peter_blood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ( Theo bài Hoa Trinh Nữ)
    Qua một chợ rau sắp lớp chen nhau rất nhiều loại rau tươi, có cây rau nhỏ lẻ loi trong thùng gọi cây rau muống. Cây rau muống không mặn mà bằng bạc hà canh chua, rau không dám khoe màu cùng nàng giá vàng tươi và rau không ngát hương như nàng ngọ quế trong vườn, nhưng cây rau muống thường được dùng ăn với bún riêu.
  8. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Ai biết bài xuyên tạc bài Tiếng chày trên sóc bombo :
    Ông xui nằm với bà xui ... cái tình thông gia là ta cứ kệ cha ???

    Yêu bóng rổ và người yêu bằng nhau
  9. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Ai biết bài xuyên tạc bài Tiếng chày trên sóc bombo :
    Ông xui nằm với bà xui ... cái tình thông gia là ta cứ kệ cha ???

    Yêu bóng rổ và người yêu bằng nhau
  10. nobita

    nobita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Có một loài chim
    (Bài ca không quên)
    Có một loài chim không bao giờ bay
    Là loài chim quý, không đậu trên cành cây
    Có một loài chim, không bao giờ bay
    Là loại chim mà chị em ta mê say mê say
    Loài chim (sao không bay)2
    Suốt ngày nằm trong túi vải
    Loài chim (sao không bay)2
    Tối về đào hang vất vả
    Có một loài chim không bao giờ bay
    Là loài chim quý to bằng cái cổ tay
    Có một loài chim, không bao giờ bay
    Làm chị em ta mê say mê say
    Loài chim sao không bay, sao không bay
    Suốt ngày nằm trong túi vải
    Loài chim sao không bay, sao không bay
    Tối về làm chị em mất ngủ
    Có một loài chim không bao giờ bay.,,

Chia sẻ trang này