1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên hoan tiếng hát...sinh viên

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conquytrungdu, 22/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daewoominh

    daewoominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Em đây cũng xin được góp zui mấy bài:
    Đầu tiên,là bài CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO_(CỤ GIÀ VẪN ĐẸP SAO)
    Cụ bà vẫn đẹp sao,cụ ông vẫn đẹp sao
    Dù hàm răng không còn cái nào
    Dù da dẻ nhăn nheo như là da cóc
    Dù cho...bước chân vô cùng khó nhọc
    Ta vẫn còn yêu nhau như lúc ban đầu....
    Một cái hắt hơi,cụ bà tắt thở
    Một chiếc xe tang đưa cụ bà xuống hố
    Thấy cụ ông đang đứng....ở trên cao
    Tay vẫn cầm...bó hoa Tình yêu.
    Ôi...trái tim cụ ông
    Vẫn nồng nàn máu trẻ
    Ỡ cái tuổi tám mươi cuối đời
    Vẫn còn yêu...còn yêu.....
          Con cò mà mổ con tôm
    Con tôm quắp lại mà ôm con cò...
  2. daewoominh

    daewoominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    TextTextMột đàn ông_một đàn bà
    TextSung sướng thuộc về đàn bà
    Đau khổ đó là đàn ông
    Ai đã từng là đàn ông
    Cũng đều khó chịu vì đàn bà
    Đàn ông không đẹp như đàn bà
    Đàn ông không chăm sóc đàn bà..là sai...
    Son phấn thuộc về đàn bà
    Ăn nhậu đó là đàn ông
    Hút thuốc là đàn ông
    Ăn hàng đó là đàn bà
    Đàn ông trung thực hơn Đàn bà
    Đàn ông cơ bắp hơn đàn bà...phải không??
    Là đàn ông đi lính và làm cha
    Đóng chuồng heo rồi quét nhà
    Hết việc xong là có việc
    Người đàn bà chẵng buông tha thằng đàn ông chúng ta
    Khi nghĩ về vợ mình
    Tôi thường nghĩ vợ người ta
    Khi nghĩ về vợ người ta
    Tôi thường đánh đập vợ mình
    Vợ người ta không già như vợ mình
    Vợ người ta không đanh đá như vợ mình..phải không??
    Vợ người ta khi nói cười thật là tươi
    Biết động viên và khích lệ
    Biết làm duyên và rất hiền
    Dù rằng co mang thai...thằng đàn ông vẫn mê say...
    Ai hát nhạc bài này
    Xin đừng để vợ mình nghe
    Nhưng nếu vợ mình mà nghe
    Tai nạn cho thằng làm chồng
    Khổ đau chi bằng cấm vận
    Khổ đau chi bằng ôm mền...mà ngủ riêng
    Là đàn ông khi đứng TÈ thật là oai
    Ngẩng mặt lên nhìn tới trời
    Có đàn ông mới có đàn bà
    Dù đàn bà có sinh ra
    Thằng đàn ông chúng ta
    Ai đã từng là đàn bà
    Cũng đều mơ được là đàn ông
    Nhưng ai đã là đàn ông
    Không cần biến thành đàn bà
    Khổ đau chi bằng mang BẦU
    Khổ đau chi bằng lên giường...mà chờ...SINH
    Vote cho em 5***** bác nhé!!! Đủ tiêu chuẩn quá rồi còn gì....
          Con cò mà mổ con tôm
    Con tôm quắp lại mà ôm con cò...
  3. daewoominh

    daewoominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    TextTextMột đàn ông_một đàn bà
    TextSung sướng thuộc về đàn bà
    Đau khổ đó là đàn ông
    Ai đã từng là đàn ông
    Cũng đều khó chịu vì đàn bà
    Đàn ông không đẹp như đàn bà
    Đàn ông không chăm sóc đàn bà..là sai...
    Son phấn thuộc về đàn bà
    Ăn nhậu đó là đàn ông
    Hút thuốc là đàn ông
    Ăn hàng đó là đàn bà
    Đàn ông trung thực hơn Đàn bà
    Đàn ông cơ bắp hơn đàn bà...phải không??
    Là đàn ông đi lính và làm cha
    Đóng chuồng heo rồi quét nhà
    Hết việc xong là có việc
    Người đàn bà chẵng buông tha thằng đàn ông chúng ta
    Khi nghĩ về vợ mình
    Tôi thường nghĩ vợ người ta
    Khi nghĩ về vợ người ta
    Tôi thường đánh đập vợ mình
    Vợ người ta không già như vợ mình
    Vợ người ta không đanh đá như vợ mình..phải không??
    Vợ người ta khi nói cười thật là tươi
    Biết động viên và khích lệ
    Biết làm duyên và rất hiền
    Dù rằng co mang thai...thằng đàn ông vẫn mê say...
    Ai hát nhạc bài này
    Xin đừng để vợ mình nghe
    Nhưng nếu vợ mình mà nghe
    Tai nạn cho thằng làm chồng
    Khổ đau chi bằng cấm vận
    Khổ đau chi bằng ôm mền...mà ngủ riêng
    Là đàn ông khi đứng TÈ thật là oai
    Ngẩng mặt lên nhìn tới trời
    Có đàn ông mới có đàn bà
    Dù đàn bà có sinh ra
    Thằng đàn ông chúng ta
    Ai đã từng là đàn bà
    Cũng đều mơ được là đàn ông
    Nhưng ai đã là đàn ông
    Không cần biến thành đàn bà
    Khổ đau chi bằng mang BẦU
    Khổ đau chi bằng lên giường...mà chờ...SINH
    Vote cho em 5***** bác nhé!!! Đủ tiêu chuẩn quá rồi còn gì....
          Con cò mà mổ con tôm
    Con tôm quắp lại mà ôm con cò...
  4. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Còn thương nhau thì trèo
    Nguyên tác : Nhạc sĩ Nguyễn Cường
    * Gặp lại em mùa mưa con đuờng xưa đây rồi
    Gặp lại em giờ vui thú cùng ai sang giàu
    Nó rất mốt, nó béo tốt, đi a còng
    Thấy nó thế anh mới oán thân anh nghèo
    Mình hạc xương mai, toàn gặm mì tôm
    Nhớ xưa ngày nào :
    * Anh đưa em trèo lên sân thượng :
    hục hì hục hì hục hì hục...
    Mình thương nhau mình trèo lên sân thượng :
    hục hì hục hì hục hì hục...
    Ôi lan can huyền thoại, ôi lan can cỏ dại, một lan can ở trong tôi vừa thật gần vừa xa xôi
    À há ...
    Cái ký túc thiếu nước tắm, thiếu nước uống, tôi không quên nhưng em quên rồi sao ?
    * Ai thương nhau thì cùng lên sân thượng :
    hục hì hục hì hục hì hục...
    Còn thương nhau thì cùng lên sân thượng :
    hục hì hục hì hục hì hục...
    Ôi lan can huyền thoại, ôi lan can cỏ dại, một lan can ở trong tôi chằng chịt toàn là dây phơi
    À há ...
    Cái ký túc có nắng nóng, có ngứa ngáy, có thuốc DEP tôi chưa quên sao em quên tình xưa ?
    Được hoibihay sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 29/10/2003
  5. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Còn thương nhau thì trèo
    Nguyên tác : Nhạc sĩ Nguyễn Cường
    * Gặp lại em mùa mưa con đuờng xưa đây rồi
    Gặp lại em giờ vui thú cùng ai sang giàu
    Nó rất mốt, nó béo tốt, đi a còng
    Thấy nó thế anh mới oán thân anh nghèo
    Mình hạc xương mai, toàn gặm mì tôm
    Nhớ xưa ngày nào :
    * Anh đưa em trèo lên sân thượng :
    hục hì hục hì hục hì hục...
    Mình thương nhau mình trèo lên sân thượng :
    hục hì hục hì hục hì hục...
    Ôi lan can huyền thoại, ôi lan can cỏ dại, một lan can ở trong tôi vừa thật gần vừa xa xôi
    À há ...
    Cái ký túc thiếu nước tắm, thiếu nước uống, tôi không quên nhưng em quên rồi sao ?
    * Ai thương nhau thì cùng lên sân thượng :
    hục hì hục hì hục hì hục...
    Còn thương nhau thì cùng lên sân thượng :
    hục hì hục hì hục hì hục...
    Ôi lan can huyền thoại, ôi lan can cỏ dại, một lan can ở trong tôi chằng chịt toàn là dây phơi
    À há ...
    Cái ký túc có nắng nóng, có ngứa ngáy, có thuốc DEP tôi chưa quên sao em quên tình xưa ?
    Được hoibihay sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 29/10/2003
  6. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Bài này được xuyên tạc bởi nhóm Capon - ĐH Thăng Long
    Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng
    Một màu xanh chấm thêm vàng ra màu da cam
    Một màu nâu nâu., một màu tím tím
    Màu nâu tím pha với nhau ra màu chàm
    Một màu ghi ghi, tưởng là màu gì
    Một màu ghi tưởng màu gì hóa màu ghi ghi
    Một màu đen đen, một màu trắng trắng
    Màu đen trắng pha với nhau ra màu gì?
    Một đường cong cong, nối bao đường vòng
    Một đường cong nối bao vòng vẫn hoàn cong cong
    Một đêm trong đêm thâu, dù trời tối rất tối
    Dù đêm tối hay đêm thâu vẫn thắp đèn dầu
    Một người xinh xinh, giống như là mình
    Một người xinh giống như mình đó là người Kinh
    Còn bọn xung quanh ta, toàn bọn xấu rất xấu
    Bọn xấu xấu xung quanh ta đó là bạn mình
    Một tờ giấy trắng
    Chấm thêm "vàng vàng"
    Tờ giấy trắng chấm thêm vàng giữa đồng hoang vu
    Đừng dùng bao xi măng(Đoạn này thêm vào)
    Đừng dùng giấy báo cũ
    Dùng cái đấy - ngó sau m_ông đen xì .. . .
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  7. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Bài này được xuyên tạc bởi nhóm Capon - ĐH Thăng Long
    Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng
    Một màu xanh chấm thêm vàng ra màu da cam
    Một màu nâu nâu., một màu tím tím
    Màu nâu tím pha với nhau ra màu chàm
    Một màu ghi ghi, tưởng là màu gì
    Một màu ghi tưởng màu gì hóa màu ghi ghi
    Một màu đen đen, một màu trắng trắng
    Màu đen trắng pha với nhau ra màu gì?
    Một đường cong cong, nối bao đường vòng
    Một đường cong nối bao vòng vẫn hoàn cong cong
    Một đêm trong đêm thâu, dù trời tối rất tối
    Dù đêm tối hay đêm thâu vẫn thắp đèn dầu
    Một người xinh xinh, giống như là mình
    Một người xinh giống như mình đó là người Kinh
    Còn bọn xung quanh ta, toàn bọn xấu rất xấu
    Bọn xấu xấu xung quanh ta đó là bạn mình
    Một tờ giấy trắng
    Chấm thêm "vàng vàng"
    Tờ giấy trắng chấm thêm vàng giữa đồng hoang vu
    Đừng dùng bao xi măng(Đoạn này thêm vào)
    Đừng dùng giấy báo cũ
    Dùng cái đấy - ngó sau m_ông đen xì .. . .
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  8. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Trường sơn đông, Trường Sơn Tây nhé các bác
    Cùng đánh võng trên đường ngoại ô
    2 đứa ở 2 lề xa lộ
    vào đua thì rủi may do số
    lề bên Đông nhớ lề bên Tây...
    Lề bên Tây anh đua
    thương em, thương em bên ấy đông người con đường này quyết tử
    Gió bay ào ào cho chảy nước mắt
    cá độ nhiều em đã ớn hay chưa?
    Còn em thương bên kia anh mải đua
    hết tốc độ đứt phanh rồi ngã...
    Biết lòng anh say mềm tốc độ
    là chắc anh coi mạng sống như bèo.
    Anh lên xe ngồi rạp một bên
    Cái gạt số xua đi nỗi nhở
    Anh rẽ phố, bất ngờ cảnh sát
    Cái còng tay gợi nhớ xà lim.
    Từ bên em " phôn" sang bên nơi anh
    những " yêng hùng" kéo nhau đi Hoàn Vũ
    như tình ta tiến về " âm phủ"
    Bên lề Đông khóc bên lề Tây.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những gì viển vông. Lòng người lạ lùng, lòng hay mong nhớ những gì hư không...
  9. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Trường sơn đông, Trường Sơn Tây nhé các bác
    Cùng đánh võng trên đường ngoại ô
    2 đứa ở 2 lề xa lộ
    vào đua thì rủi may do số
    lề bên Đông nhớ lề bên Tây...
    Lề bên Tây anh đua
    thương em, thương em bên ấy đông người con đường này quyết tử
    Gió bay ào ào cho chảy nước mắt
    cá độ nhiều em đã ớn hay chưa?
    Còn em thương bên kia anh mải đua
    hết tốc độ đứt phanh rồi ngã...
    Biết lòng anh say mềm tốc độ
    là chắc anh coi mạng sống như bèo.
    Anh lên xe ngồi rạp một bên
    Cái gạt số xua đi nỗi nhở
    Anh rẽ phố, bất ngờ cảnh sát
    Cái còng tay gợi nhớ xà lim.
    Từ bên em " phôn" sang bên nơi anh
    những " yêng hùng" kéo nhau đi Hoàn Vũ
    như tình ta tiến về " âm phủ"
    Bên lề Đông khóc bên lề Tây.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những gì viển vông. Lòng người lạ lùng, lòng hay mong nhớ những gì hư không...
  10. satthusanbai

    satthusanbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có bác nào post bainày chưa nhưng em cứ post lên đây có rồi thì em sẽ sửa sai bằng bài khác
    Hôm qua em mơ gặp Bố về
    Tay Bố cầm cái bánh mì to
    Em âu yếm hôn đôi má Bố
    Em vui sướng cầm cái bánh đó
    Bố bảo rằng Bố khen em ngoan
    Bố bảo rằng Bố cho em ăn
    Bố mỉm cười Bố đưa cho em
    hii hii hii
    sat thu di tim nhung dieu phi nghia</FO

Chia sẻ trang này