1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên hoan tiếng hát...sinh viên

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conquytrungdu, 22/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. satthusanbai

    satthusanbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có bác nào post bainày chưa nhưng em cứ post lên đây có rồi thì em sẽ sửa sai bằng bài khác
    Hôm qua em mơ gặp Bố về
    Tay Bố cầm cái bánh mì to
    Em âu yếm hôn đôi má Bố
    Em vui sướng cầm cái bánh đó
    Bố bảo rằng Bố khen em ngoan
    Bố bảo rằng Bố cho em ăn
    Bố mỉm cười Bố đưa cho em
    hii hii hii
    sat thu di tim nhung dieu phi nghia</FO
  2. satthusanbai

    satthusanbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lời người ra đi
    Một ngày nào anh chết đi em nhớ mua cho 1 con gà 1 đèn dầu 1 mảnh chiếu đừng mời thày đừng mời ai cả em ơi, Một đàn bò trâu với heo trăm chú ngan vẫn còn trong chuồng em làm gì mà bán hết em 0 xây mộ cho anh???/. Sống làm cha chết làm ma có lấy chồng thì lấy thương gia anh xin em đừng lấy lính. gặp thằng mù gặp thằng què thì đời con khổ em ơi. Đứa lên 5 đứa lên 3 đứa vẫn còn nằm ở trong nôi sao em đành bỏ chúng em ơi dẫu em còn nhà lầu xe hơi sao em đành bỏ chúng.?????
    sat thu di tim nhung dieu phi nghia</FO
  3. satthusanbai

    satthusanbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lời người ra đi
    Một ngày nào anh chết đi em nhớ mua cho 1 con gà 1 đèn dầu 1 mảnh chiếu đừng mời thày đừng mời ai cả em ơi, Một đàn bò trâu với heo trăm chú ngan vẫn còn trong chuồng em làm gì mà bán hết em 0 xây mộ cho anh???/. Sống làm cha chết làm ma có lấy chồng thì lấy thương gia anh xin em đừng lấy lính. gặp thằng mù gặp thằng què thì đời con khổ em ơi. Đứa lên 5 đứa lên 3 đứa vẫn còn nằm ở trong nôi sao em đành bỏ chúng em ơi dẫu em còn nhà lầu xe hơi sao em đành bỏ chúng.?????
    sat thu di tim nhung dieu phi nghia</FO
  4. satthusanbai

    satthusanbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ngày về sau 30 năm quân hàm còn 1 gạch vàng làm sao dám gạn hỏi nàng .Nó có xe hơi @ và K6 còn anh ở thành đô chỉ có cái chân què
    sat thu di tim nhung dieu phi nghia</FO
  5. satthusanbai

    satthusanbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ngày về sau 30 năm quân hàm còn 1 gạch vàng làm sao dám gạn hỏi nàng .Nó có xe hơi @ và K6 còn anh ở thành đô chỉ có cái chân què
    sat thu di tim nhung dieu phi nghia</FO
  6. satthusanbai

    satthusanbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    (Nhạc: "Đoàn vệ quốc quân")
    19/ 5 con về thăm cha 19/5 con về thăm nhà ra đi ra đi áo quần 0 có ra đi ra đi b..ù... d.á.... lung tung . Bà bô tíu tít thịt gà thịt vịt ông bô tíu tít chặt gà chặt vịt để đãi ông con . Ông con hôm nay như là vua con , ông con ăn xong đòi đấm ông bô, Bà bô thấy thế liền chạy vào can bị 2 cú đấm vào mặt vào bụng liền ngã lăn quay ra đi ra đi áo quần 0 có ra đi ra đi b...ò...i ,...d...á...í lung tung
    sat thu di tim nhung dieu phi nghia</FO
  7. satthusanbai

    satthusanbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    (Nhạc: "Đoàn vệ quốc quân")
    19/ 5 con về thăm cha 19/5 con về thăm nhà ra đi ra đi áo quần 0 có ra đi ra đi b..ù... d.á.... lung tung . Bà bô tíu tít thịt gà thịt vịt ông bô tíu tít chặt gà chặt vịt để đãi ông con . Ông con hôm nay như là vua con , ông con ăn xong đòi đấm ông bô, Bà bô thấy thế liền chạy vào can bị 2 cú đấm vào mặt vào bụng liền ngã lăn quay ra đi ra đi áo quần 0 có ra đi ra đi b...ò...i ,...d...á...í lung tung
    sat thu di tim nhung dieu phi nghia</FO
  8. satthusanbai

    satthusanbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO
    Dù rằng biết nhà quê mà sao vẵn nhà quê
    dù cho ăn diện thế nào dù đi giày sì po hay bò le vít ( sport & leví s) dù cho tóc xanh hay đầu bóng lộn ta vẫn thường nhận ra là nó kia rồi Ôi cớ sao nhà quê sao tôi 0 dấu được cho thế giới quanh tôi thấy được vẫn nhà quê nhà quê
    sat thu di tim nhung dieu phi nghia</FO
  9. satthusanbai

    satthusanbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO
    Dù rằng biết nhà quê mà sao vẵn nhà quê
    dù cho ăn diện thế nào dù đi giày sì po hay bò le vít ( sport & leví s) dù cho tóc xanh hay đầu bóng lộn ta vẫn thường nhận ra là nó kia rồi Ôi cớ sao nhà quê sao tôi 0 dấu được cho thế giới quanh tôi thấy được vẫn nhà quê nhà quê
    sat thu di tim nhung dieu phi nghia</FO
  10. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ thành công của topic lại vượt ngoài dự kiến, đến bây giờ nó đã trở thành một thư viện rồi, Mong rằng các hảo hán bốn phương tiếp tục góp sức. THANKS FOR NICE LIFE
    Ái ân chưa trả sầu vạn kiếp
    Ân tình chưa chọn hận ngàn thu

Chia sẻ trang này