1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên hoan tiếng hát...sinh viên

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conquytrungdu, 22/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
  2. no_stranger_to_love

    no_stranger_to_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    "Bóng đá ca" nhé các bác
    về nhà xem ty vi,Việt Nam với Thái,dẫn 1 bàn rồi bị gỡ lại mới đau.Ồ Văn Quyến chú đá hay phải biết,còn Thonglao kia đá cũng thường thôi.Rồi xem xong ta đi lên hồ,đi lên hồ mà xem dân ta hô.Dân ta hô: Việt Nam cham_pi_òn,dù Thái,Inđô hay Lào muỗi thôi,đều muỗi thôi.Việt Nam chúng ta cham_pi_ón
    Bâng khuâng đứng giữa em và Rock
    Nên chọn bên nào hay là....Rock đi em!
  3. no_stranger_to_love

    no_stranger_to_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    "Bóng đá ca" nhé các bác
    về nhà xem ty vi,Việt Nam với Thái,dẫn 1 bàn rồi bị gỡ lại mới đau.Ồ Văn Quyến chú đá hay phải biết,còn Thonglao kia đá cũng thường thôi.Rồi xem xong ta đi lên hồ,đi lên hồ mà xem dân ta hô.Dân ta hô: Việt Nam cham_pi_òn,dù Thái,Inđô hay Lào muỗi thôi,đều muỗi thôi.Việt Nam chúng ta cham_pi_ón
    Bâng khuâng đứng giữa em và Rock
    Nên chọn bên nào hay là....Rock đi em!
  4. navut

    navut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này vui quá, hổm rày coi nhiều, hôm nay đóng góp 1 bài nha. Theo bài "Anh đưa em đi về, về quê hương yêu dấu..." (tựa là gì, em quên mất rùi)
    "Anh đưa em vô chùa, chùa hôm nay có chuối,
    Anh đưa em vô chùa, chùa hôm nay có chè.
    Thầy chùa gõ mõ tụng kinh, chúng ta đưa tay chụp chuối,
    Thầy chùa gõ mõ nam mô, chúng ta đưa tay chụp chè"
     
    Típ theo, mấy bác hát nhại theo bài Ka-chiu-sa
    "Dừa vừa ra bông, người ta sẽ kêu là bông dừa,
    Dừa lên cây, người ta sẽ kêu cây dừa,
    Rồi lớn lên biết bao nhiêu là cây dừa,
    Đốt ra thành tro, người ta sẽ kêu tro dừa"
    Để nhớ thêm, ghi ra rồi pốt lên xây dựng típ.
    Have fun.
    ____
    navut
  5. navut

    navut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này vui quá, hổm rày coi nhiều, hôm nay đóng góp 1 bài nha. Theo bài "Anh đưa em đi về, về quê hương yêu dấu..." (tựa là gì, em quên mất rùi)
    "Anh đưa em vô chùa, chùa hôm nay có chuối,
    Anh đưa em vô chùa, chùa hôm nay có chè.
    Thầy chùa gõ mõ tụng kinh, chúng ta đưa tay chụp chuối,
    Thầy chùa gõ mõ nam mô, chúng ta đưa tay chụp chè"
     
    Típ theo, mấy bác hát nhại theo bài Ka-chiu-sa
    "Dừa vừa ra bông, người ta sẽ kêu là bông dừa,
    Dừa lên cây, người ta sẽ kêu cây dừa,
    Rồi lớn lên biết bao nhiêu là cây dừa,
    Đốt ra thành tro, người ta sẽ kêu tro dừa"
    Để nhớ thêm, ghi ra rồi pốt lên xây dựng típ.
    Have fun.
    ____
    navut
  6. hungnam1911

    hungnam1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    tui là thành viên mới rất sành khoản này tui gop 1 bai

    size=4][/size=4]" ko dam dau"
    trên đường đi công tác triển chiêu đi với người yêu
    bao đại nhân thấy thế liền nhe ngay răng ra cười
    - Chú đã lớn thế rui` mà sao vẫn chưa lấy vợ
    - Cháu vốn tính thật thà nên người ta chẳng lấy đâu
    -ko lấy đi mai mày lấy bà già
    -ko có sao cháu chỉ thích bà già
    - ko lấy đi mai mày mất việc làm
    - ko có sao việc thiếu chi
    bao đại nhân tức tối liền xông ra đánh triển chiêu
    bao đại nhân quên mất là chiêu có võ cao cường
    mới đánh có một hồi mà bao đã lăn ra nằm
    công tôn sách chạy vào xin triển tha mạng cho bao
    - tôn sáchh ơi nó là ****** a`
    - nhưng triển ơi nó là xếp mình mà
    cứ đánh đi mai mày mất việc làm
    - ko có sao việc thiếu chi
  7. hungnam1911

    hungnam1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    tui là thành viên mới rất sành khoản này tui gop 1 bai

    size=4][/size=4]" ko dam dau"
    trên đường đi công tác triển chiêu đi với người yêu
    bao đại nhân thấy thế liền nhe ngay răng ra cười
    - Chú đã lớn thế rui` mà sao vẫn chưa lấy vợ
    - Cháu vốn tính thật thà nên người ta chẳng lấy đâu
    -ko lấy đi mai mày lấy bà già
    -ko có sao cháu chỉ thích bà già
    - ko lấy đi mai mày mất việc làm
    - ko có sao việc thiếu chi
    bao đại nhân tức tối liền xông ra đánh triển chiêu
    bao đại nhân quên mất là chiêu có võ cao cường
    mới đánh có một hồi mà bao đã lăn ra nằm
    công tôn sách chạy vào xin triển tha mạng cho bao
    - tôn sáchh ơi nó là ****** a`
    - nhưng triển ơi nó là xếp mình mà
    cứ đánh đi mai mày mất việc làm
    - ko có sao việc thiếu chi
  8. vuthanhthai

    vuthanhthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Góp một bài đê.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Thấy hay thì tặng * nhé. Bài này đã được nghe hơi lâu rồi, từ khi còn đi học cơ, ai biết đầy đủ thì bổ xung nhé:
    Ma nữ đa tình
    Tôi còn còn có mỗi một chút vàng.
    Tôi đem là đem bán hết, tôi mua là mua căn nhà.
    Nhưng căn nhà này là căn nhà ma, người chủ cũ đã chạy xa.
    Mình mà tới chắc nó không tha.
    Lẳng lặng mà nghe tôi kể chuyện này.
    Tôi kể rằng: Nhà này có quái trong nhà,
    hằng đêm nó vẫn hiện ra,
    hiện ra xong rồi nó phá ,
    mà con ma này là ma.....cái!!!!!
    Hai mắt như đèn pha, lưỡi hay thè ra,
    khuôn mặt trắng xoá, tóc tai loà xoà,
    răng nó chìa ra, giống Dracula, nó bay khắp nhà.
    Hò..... là hò ơ..............! Tôi thấy hơi lạ.
    Nó thích mặc đồ Pijama, uốn éo nhảy điệu Lambada,
    rồi có đôi lúc nó xuống nhà.
    Nó lấy lọc cafe ra pha, rắc muối bỏ đường chan Soda,
    quyệt chút tương ớt lên cục đá, rồi nó bưng uống như là ma....
    Hò..... là hò ơ..............! Ma nữ than buồn.
    Nó mới hiện hình đêm hôm qua, thấy nó đẹp tựa như tiên xa
    mà sao tôi thấy nó hơi buồn.
    Nó mới vật ngửa ngay tôi ra, lấp mũi chẹn họng không cho la,
    từ đó ma hết không nghịch phá, mà ma chỉ muốn tôi làm cha.....
    Hò..... là hò ơ..............! Ma nữ đa tình.
    Thấm thoát mội thời gian trôi qua, sống với bà vợ Dracula,
    một lũ ma nhóc bay khắp nhà.
    Nếu đói thì đòi ăn Pizza, lúc khát thì đòi lon Coca,
    mà ma con nít không mặc tã, thành ra không tốn như người ta..
    Tôi còn, còn có mỗi, mỗi căn nhà,
    tôi không là không bán nữa,
    tôi nuôi là nuôi một bầy,
    một bầy ma, tình tính tang là tang tính tình,
    ma này hiền không như người ta,
    giờ thì tôi rất là rất yêu ..........Ma.........!!!!!!!!
    Đâu sẽ có đó, thịt chó có mắm tôm
    Được vuthanhthai sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 14/12/2003
  9. vuthanhthai

    vuthanhthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Góp một bài đê.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Thấy hay thì tặng * nhé. Bài này đã được nghe hơi lâu rồi, từ khi còn đi học cơ, ai biết đầy đủ thì bổ xung nhé:
    Ma nữ đa tình
    Tôi còn còn có mỗi một chút vàng.
    Tôi đem là đem bán hết, tôi mua là mua căn nhà.
    Nhưng căn nhà này là căn nhà ma, người chủ cũ đã chạy xa.
    Mình mà tới chắc nó không tha.
    Lẳng lặng mà nghe tôi kể chuyện này.
    Tôi kể rằng: Nhà này có quái trong nhà,
    hằng đêm nó vẫn hiện ra,
    hiện ra xong rồi nó phá ,
    mà con ma này là ma.....cái!!!!!
    Hai mắt như đèn pha, lưỡi hay thè ra,
    khuôn mặt trắng xoá, tóc tai loà xoà,
    răng nó chìa ra, giống Dracula, nó bay khắp nhà.
    Hò..... là hò ơ..............! Tôi thấy hơi lạ.
    Nó thích mặc đồ Pijama, uốn éo nhảy điệu Lambada,
    rồi có đôi lúc nó xuống nhà.
    Nó lấy lọc cafe ra pha, rắc muối bỏ đường chan Soda,
    quyệt chút tương ớt lên cục đá, rồi nó bưng uống như là ma....
    Hò..... là hò ơ..............! Ma nữ than buồn.
    Nó mới hiện hình đêm hôm qua, thấy nó đẹp tựa như tiên xa
    mà sao tôi thấy nó hơi buồn.
    Nó mới vật ngửa ngay tôi ra, lấp mũi chẹn họng không cho la,
    từ đó ma hết không nghịch phá, mà ma chỉ muốn tôi làm cha.....
    Hò..... là hò ơ..............! Ma nữ đa tình.
    Thấm thoát mội thời gian trôi qua, sống với bà vợ Dracula,
    một lũ ma nhóc bay khắp nhà.
    Nếu đói thì đòi ăn Pizza, lúc khát thì đòi lon Coca,
    mà ma con nít không mặc tã, thành ra không tốn như người ta..
    Tôi còn, còn có mỗi, mỗi căn nhà,
    tôi không là không bán nữa,
    tôi nuôi là nuôi một bầy,
    một bầy ma, tình tính tang là tang tính tình,
    ma này hiền không như người ta,
    giờ thì tôi rất là rất yêu ..........Ma.........!!!!!!!!
    Đâu sẽ có đó, thịt chó có mắm tôm
    Được vuthanhthai sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 14/12/2003
  10. HQVIET

    HQVIET Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    ĐỘI KÈN TÍ HON​
    Te tò te đây là bang kèn hơi, tò tò tò tò te có anh nào muốn chơi. Mau vào đây có tiếng kèn te tí. Tò tò tò te tí bước đều chân cùng đi.
    Xanh vàng xanh xanh vàng xanh vàng xanh. Vàng vàng vàng vàng xanh, trắng xanh vàng trắng xanh. Xanh vàng xanh trắng xanh vàng xanh trắng. Vàng vàng vàng xanh trắng trắng vàng xanh vàng xanh.
    Xoong nồi xoong, xoong nồi xoong nồi xoong. Nồi nồi nồi nồi xoong bếp xoong nồi bếp xoong. Xoong nồi xoong bếp xoong nồi xoong bếp. Nồi nồi nồi xoong bếp bếp nồi xoong nồi xoong.
    Vuông tròn vuông vuông tròn vuông tròn vuông. Tròn tròn tròn tròn vuông méo vuông tròn méo vuông. Vuông tròn vuông méo vuông tròn vuông méo. Tròn tròn tròn vuông méo méo tròn vuông tròn vuông.
    Chăn giường chăn chăn giường chăn giường chăn. Giường giường giường giường chăn chiếu chăn giường chiếu chăn. Chăn giường chăn chiếu chăn giường chăn chiếu. Giường giường giường chăn chiếu chiếu giường chăn giường chăn.
    Tai mồm tai tai mồm tai mồm tai. Mồm mồm mồm mồm tai mũi tai mồm mũi tai. Tai mồm tai mũi tai mồm tai mũi. Mồm mồm mồm tai mũi, mũi mồm tai mồm tai.
    NHỤC SỊP

Chia sẻ trang này