1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên hoan tiếng hát...sinh viên

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conquytrungdu, 22/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Em xin đóng ghóp mấy bài em sáng tác hoặc thêm thắt, bọn bạn đã hát, giờ mời các bác nghe chơi!
    * Có con chim vành khuyên nhỏ:
    Có con chim vành khuyên nhỏ
    Lông nó bẩn như lông chó
    Gọi lại, chửi ngay
    Ứ thấy ngoan tí nào
    Nhờ !
  2. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác hét, ấy nhầm, hát tiếp bài mẹ đi vắng
    Mẹ đi vắng
    Mẹ đi vắng
    Ba lôi ai về nhà
    í a,
    Con cầm cái nồi con úp
    Con cầm cái nồi con úp
    Úp lên đầu bạn của ba
    Úp lên đầu bạn của ba.
    *********************************************
    Còn đây, tinh thần ngày mùng 8/3:
    Mùng 8 tháng 3, em ra thăm chùa
    Chọn một ông sư bô trai tặng cô giáo
    Nào ông nào đẹp,
    Nào ông nào xinh
    Mang đến thăm cô, cô sẽ cho em mười!
  3. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác hét, ấy nhầm, hát tiếp bài mẹ đi vắng
    Mẹ đi vắng
    Mẹ đi vắng
    Ba lôi ai về nhà
    í a,
    Con cầm cái nồi con úp
    Con cầm cái nồi con úp
    Úp lên đầu bạn của ba
    Úp lên đầu bạn của ba.
    *********************************************
    Còn đây, tinh thần ngày mùng 8/3:
    Mùng 8 tháng 3, em ra thăm chùa
    Chọn một ông sư bô trai tặng cô giáo
    Nào ông nào đẹp,
    Nào ông nào xinh
    Mang đến thăm cô, cô sẽ cho em mười!
  4. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Huyền thoại rượu nữa các bác ơi:
    Đêm trong đèn ngồi ngủ gật
    Chợt đứng bật dậy như lò so
    Rồi nằm xuống ngáy o
    Thân còng co như lật đật
    Sau một lúc gà gật
    Lại đứng bật dậy như lò so

    **************************************************

    Đêm trong đèn ngồi nhớ rượu
    Rượu từ gạo mà ra
    Gạo đổ nước nấu ra
    Thế là ta có rượu
    Ôi gạo nấu ra rượu
    Mà rượu từ gạo mà ra
    Suy cho cùng thì uống rượu
    Là uống gạo mà thôi
    Gạo đổ nước nấu sôi
    Thế là ta có rượu
    Ôi gạo nấu ra rượu
    Mà rượu từ gạo mà ra
  5. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Huyền thoại rượu nữa các bác ơi:
    Đêm trong đèn ngồi ngủ gật
    Chợt đứng bật dậy như lò so
    Rồi nằm xuống ngáy o
    Thân còng co như lật đật
    Sau một lúc gà gật
    Lại đứng bật dậy như lò so

    **************************************************

    Đêm trong đèn ngồi nhớ rượu
    Rượu từ gạo mà ra
    Gạo đổ nước nấu ra
    Thế là ta có rượu
    Ôi gạo nấu ra rượu
    Mà rượu từ gạo mà ra
    Suy cho cùng thì uống rượu
    Là uống gạo mà thôi
    Gạo đổ nước nấu sôi
    Thế là ta có rượu
    Ôi gạo nấu ra rượu
    Mà rượu từ gạo mà ra
  6. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cho các bác chán lè em ra thì thôi
    Nhìn mặt mình mà không biết chán
    Là bà vợ già nhà tôi
    Nhìn mặt mình mà không thấy xấu
    Lại là vợ già nhà tôi
  7. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cho các bác chán lè em ra thì thôi
    Nhìn mặt mình mà không biết chán
    Là bà vợ già nhà tôi
    Nhìn mặt mình mà không thấy xấu
    Lại là vợ già nhà tôi
  8. poor_guy

    poor_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Huyền thoại vợ
    Ai trong đời chẳng lấy vợ
    Đã lấy vợ thì ta phải phơ
    Dù có cứng đơ đơ ta cũng phải phơ cho bằng được
    Dù nói xuôi hay nói ngược
    Đã có vợ thì ta phải phơ.
    Đêm Trường Sơn chúng cháu chùm trăn ngủ yên.Cảnh về khuya như vẽ...Bâng khuâng chúng cháu nghĩ...không biết đã mấy giờ rồi.
    Được poor_guy sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 06/03/2004
  9. poor_guy

    poor_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Huyền thoại vợ
    Ai trong đời chẳng lấy vợ
    Đã lấy vợ thì ta phải phơ
    Dù có cứng đơ đơ ta cũng phải phơ cho bằng được
    Dù nói xuôi hay nói ngược
    Đã có vợ thì ta phải phơ.
    Đêm Trường Sơn chúng cháu chùm trăn ngủ yên.Cảnh về khuya như vẽ...Bâng khuâng chúng cháu nghĩ...không biết đã mấy giờ rồi.
    Được poor_guy sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 06/03/2004
  10. poor_guy

    poor_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ai đó làm tiếp đi,bậy bậy một chút vào.Nhạc thiếu nhi cũng hay.
    Được poor_guy sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 06/03/2004

Chia sẻ trang này