1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên hoan tiếng hát...sinh viên

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conquytrungdu, 22/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đây:
    Hôm qua em đến trường
    Mẹ bắc cho nồi cá kho ớ ơ
    Hôm nay mẹ lên nương
    Một mình em kho cá

    Em liền chui vào bếp
    Cá kho nguyên cả nồi
    Cho tất vào trong túi
    Em đến trường cá theo
    Trường của em be bé
    Nằm ở giữa bụi cây to
    Cô giáo em tre trẻ
    Lại hít thấy cá kho

    Cô đòi ra sau bếp
    Cá chia cô phần nhiều
    Em tiếc ngồi em khóc
    Cô chén sạch hết niêu
  2. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Sao các pác nười quá, mấy hôm lay toàn một mình em post bài.
    Zề, thía thì các pác post cho em đi, ít nhất cũng post động viên vì 80% là bài iem ngồi em bịa nát óc hoặc thêm thắt mừ các pác !
    Tiếp nhé:
    Em là búp măng non, khi có con em là măng già
    Lên bà em làm que hương, xuống diêm vương em lại là măng non........
  3. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Sao các pác nười quá, mấy hôm lay toàn một mình em post bài.
    Zề, thía thì các pác post cho em đi, ít nhất cũng post động viên vì 80% là bài iem ngồi em bịa nát óc hoặc thêm thắt mừ các pác !
    Tiếp nhé:
    Em là búp măng non, khi có con em là măng già
    Lên bà em làm que hương, xuống diêm vương em lại là măng non........
  4. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Theo bài "Ôi Tình Yêu"
    Có những tháng ngày
    Cái ví cũng có tí tiền
    Có những tháng ngày
    Ta tiêu ta tiêu mê say
    Không tính toan chi
    Tiêu hết chết miẹ nó đi
    Khi tiêu khi tiêu
    Tiêu hết những đồng dấu yêu
    Khi tiêu khi tiêu
    Ta đã vơi đi rất nhiều
    Hờ hờ hờ hớ hơ hờ hơ hơ hơ
    Hơ hơ hơ hớ hơ hờ hờ hờ hờ
    Khi tiền tiêu hết
    Thấy thương ví tiền đến lạ
    Trống không suốt ngày
    Ốm nhom ốm nhom suốt ngày
    Hờ hờ hờ hớ hơ hờ hơ hơ hơ
    Hơ hơ hơ hớ hơ hờ hờ hờ hờHờ

    Được lodenh sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 11/03/2004
  5. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Theo bài "Ôi Tình Yêu"
    Có những tháng ngày
    Cái ví cũng có tí tiền
    Có những tháng ngày
    Ta tiêu ta tiêu mê say
    Không tính toan chi
    Tiêu hết chết miẹ nó đi
    Khi tiêu khi tiêu
    Tiêu hết những đồng dấu yêu
    Khi tiêu khi tiêu
    Ta đã vơi đi rất nhiều
    Hờ hờ hờ hớ hơ hờ hơ hơ hơ
    Hơ hơ hơ hớ hơ hờ hờ hờ hờ
    Khi tiền tiêu hết
    Thấy thương ví tiền đến lạ
    Trống không suốt ngày
    Ốm nhom ốm nhom suốt ngày
    Hờ hờ hờ hớ hơ hờ hơ hơ hơ
    Hơ hơ hơ hớ hơ hờ hờ hờ hờHờ

    Được lodenh sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 11/03/2004
  6. poor_guy

    poor_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lodenh hoc tập bài hát của anh đây nè.
    .........................
    Em sẽ là đầu trâu mặt ngựa
    Em sẽ là đầu chó mặt dơi
    Em đến trường làm bao điều bậy
    Tụt ống quần rồi lại................
    Trời âm u mây mịt mù
    Bàn chân em bước đi huỳnh huỵch
    Đưa em vào nhà tù Sơn La
    Gái còn trinh lấy................
    Gái hết "xịn" đem bán làm "hoa"...
    Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi
    Gặp khó khăn chi thì quay trở về
    Ta đi ta đi bảo tồn sông núi
    Ta đi ta đi đừng chết cứ lui
    Thằng Tây nó tiến thì mình giật lùi ,
    Thằng Tây nó cúi thì mình giật tiền ......la la la
    Mà mọi người dạo này đâu rồi nhỉ,có lẽ phải đóng cửa topic thôi.
    Hình như không ai thích nghe hát nữa thì phải.
    е?c cafedang2008 s?a v௠13:12 ng๠12/03/2004
    u?c cafedang2008 s?a vo 13:52 ngy 12/03/2004
  7. poor_guy

    poor_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lodenh hoc tập bài hát của anh đây nè.
    .........................
    Em sẽ là đầu trâu mặt ngựa
    Em sẽ là đầu chó mặt dơi
    Em đến trường làm bao điều bậy
    Tụt ống quần rồi lại................
    Trời âm u mây mịt mù
    Bàn chân em bước đi huỳnh huỵch
    Đưa em vào nhà tù Sơn La
    Gái còn trinh lấy................
    Gái hết "xịn" đem bán làm "hoa"...
    Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi
    Gặp khó khăn chi thì quay trở về
    Ta đi ta đi bảo tồn sông núi
    Ta đi ta đi đừng chết cứ lui
    Thằng Tây nó tiến thì mình giật lùi ,
    Thằng Tây nó cúi thì mình giật tiền ......la la la
    Mà mọi người dạo này đâu rồi nhỉ,có lẽ phải đóng cửa topic thôi.
    Hình như không ai thích nghe hát nữa thì phải.
    е?c cafedang2008 s?a v௠13:12 ng๠12/03/2004
    u?c cafedang2008 s?a vo 13:52 ngy 12/03/2004
  8. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Các chứ cứ post cho mọi người thưởng thức đi, jkêu ca gì hoài. càng hay thì càng nhiều người tham gia mà.
    Ái ân chưa trả sầu vạn kiếp
    Ân tình chưa chọn hận ngàn thu
  9. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Các chứ cứ post cho mọi người thưởng thức đi, jkêu ca gì hoài. càng hay thì càng nhiều người tham gia mà.
    Ái ân chưa trả sầu vạn kiếp
    Ân tình chưa chọn hận ngàn thu
  10. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Vì hết đôla..theo bài đoàn vệ quốc quân..
    Vì hết đô la, con về thăm ba
    Vì hết đô la, con về thăm nhà
    Xe ôm đưa con đến cầu Long Biên
    Ô tô đưa con về với ông bô
    Bà bô tíu tít thịt gà thịt vịt
    Ông bô tíu tít rượu gà rượu thịt, để đãi ông con
    Ông con hôm nay như là ông tướng
    Ông con ăn xong, đòi đánh ông bô
    Thằng con mất nết mày về làm gì
    Thằng con mất nết mày về làm gì, mày cút ngay đi...
    ---
    (Còn có một cách hát nữa:
    Ông con hôm nay như là ông tướng
    Ông con hôm nay ngồi giữa chiếu hoa
    ...
    Bà bô khiếp quá chạy vào trong nhà
    Thằng con túm tóc đập vào cột nhà, bà chết lăn quay
    )
    Ái ân chưa trả sầu vạn kiếp
    Ân tình chưa chọn hận ngàn thu

Chia sẻ trang này