1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên hoan tiếng hát...sinh viên

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conquytrungdu, 22/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Vì hết đôla..theo bài đoàn vệ quốc quân..
    Vì hết đô la, con về thăm ba
    Vì hết đô la, con về thăm nhà
    Xe ôm đưa con đến cầu Long Biên
    Ô tô đưa con về với ông bô
    Bà bô tíu tít thịt gà thịt vịt
    Ông bô tíu tít rượu gà rượu thịt, để đãi ông con
    Ông con hôm nay như là ông tướng
    Ông con ăn xong, đòi đánh ông bô
    Thằng con mất nết mày về làm gì
    Thằng con mất nết mày về làm gì, mày cút ngay đi...
    ---
    (Còn có một cách hát nữa:
    Ông con hôm nay như là ông tướng
    Ông con hôm nay ngồi giữa chiếu hoa
    ...
    Bà bô khiếp quá chạy vào trong nhà
    Thằng con túm tóc đập vào cột nhà, bà chết lăn quay
    )
    Ái ân chưa trả sầu vạn kiếp
    Ân tình chưa chọn hận ngàn thu
  2. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Bài thứ hai theo bài Trống cơm..ST HHT
    Nhà mình có cái máng heo ai ăn cắp mất.
    Lấy chi cho heo ăn, lấy chi cho heo ăn
    Ngày ngày heo càng ốm nhóc,
    Ngày ngày heo càng ốm nhóc.
    Ấy mấy lội lội lội sông
    Ấy mấy đi tìm mua máng cho heo
    Mua về đem để trong chuồng,
    Mua về đem để trong chuồng
    Nhà mình có cái bơm xe ai ăn cắp mất
    Lấy chi mà bơm xe, lấy chi mà bơm xe
    Ngày ngày lốp càng xẹp lép
    Ngày ngày lốp càng xẹp lép
    Ấy mấy lội lội lội sông
    Ấy mấy đi tìm mua cái bơm xe
    Mua về đem để trong nhà,
    Mua về đem để trong nhà
    Nhà mình có má có ba ai ăn cắp má
    Lấy chi cho ba chơi, lấy chi cho ba chơi
    Ngày ngày ba càng béo ú
    Ngày ngày ba càng béo ú
    Ấy mấy lội lội lội sông
    Ấy mấy đi tìm kiếm má cho ba
    Mua về đem để trong buồng,
    Mua về đem để trong buồng, tèo teo..
    Ái ân chưa trả sầu vạn kiếp
    Ân tình chưa chọn hận ngàn thu
  3. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Bài thứ hai theo bài Trống cơm..ST HHT
    Nhà mình có cái máng heo ai ăn cắp mất.
    Lấy chi cho heo ăn, lấy chi cho heo ăn
    Ngày ngày heo càng ốm nhóc,
    Ngày ngày heo càng ốm nhóc.
    Ấy mấy lội lội lội sông
    Ấy mấy đi tìm mua máng cho heo
    Mua về đem để trong chuồng,
    Mua về đem để trong chuồng
    Nhà mình có cái bơm xe ai ăn cắp mất
    Lấy chi mà bơm xe, lấy chi mà bơm xe
    Ngày ngày lốp càng xẹp lép
    Ngày ngày lốp càng xẹp lép
    Ấy mấy lội lội lội sông
    Ấy mấy đi tìm mua cái bơm xe
    Mua về đem để trong nhà,
    Mua về đem để trong nhà
    Nhà mình có má có ba ai ăn cắp má
    Lấy chi cho ba chơi, lấy chi cho ba chơi
    Ngày ngày ba càng béo ú
    Ngày ngày ba càng béo ú
    Ấy mấy lội lội lội sông
    Ấy mấy đi tìm kiếm má cho ba
    Mua về đem để trong buồng,
    Mua về đem để trong buồng, tèo teo..
    Ái ân chưa trả sầu vạn kiếp
    Ân tình chưa chọn hận ngàn thu
  4. poor_guy

    poor_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi ,bài tôi đâu có gì là bậy chứ mà lại xoá đi.Có thành viên nào than phiền đâu.
    (Hic hic đoạn hay nhất thì xoá)
  5. poor_guy

    poor_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi ,bài tôi đâu có gì là bậy chứ mà lại xoá đi.Có thành viên nào than phiền đâu.
    (Hic hic đoạn hay nhất thì xoá)
  6. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Anh vẫn hành quân
    Anh vẫn còn gin, chưa được bin phát nào
    Khi nào bin anh báo, em đi lấy chồng...
    Chồng, em không thích lấy
    Lấy, nó về nó quấy
    Quấy cả đêm lẫn ngày ....
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Anh vẫn hành quân
    Anh vẫn còn gin, chưa được bin phát nào
    Khi nào bin anh báo, em đi lấy chồng...
    Chồng, em không thích lấy
    Lấy, nó về nó quấy
    Quấy cả đêm lẫn ngày ....
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  8. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    gà mà mọc lông người ta mới gọi là lông gà
    gà mà mọc đuôi người ta mới gọi là đuôi gà
    gà xé ra nấu xôi nên gọi là xôi gà
    mấy em làm đêm người ta cũng gọi là gà
    người đàn bà hoá đá
    Nếu ai đã từng được nghe
    CHuyện tình yêu trên khắp thế gian
    Chắc sẽ không gì so sánh
    Chuyện tình yêu thủy trung Chí phèo .
    Đôi uyên uơng xưa đang hạnh phúc trong lò gạch cũ
    Bỗng một ngày kia , tiếng sét oánh ngang trời
    Tiếng sét kia là ác mộng
    Phèo được tin anh bị nhiễm SIDA
    Quá choáng váng vì số phận
    Nở ôm con cất bước ra đi
    Mang bao niềm đau
    Phèo bồng chai đứng trên đỉnh núi
    Mong một ngày kia vợ sẽ quay về ....
    Một thằng Phèo hóa đá
    Chờ vợ nghìn năm
    Nhưng mà nó vẫn không quay về
    Để Phèo vẫn uống rượu một mình .
    Hú hú hú , yeah yeahhhhh !!!!!!!



    Love chemistry forever and forever
       gió mùa thu em ru anh ngủ
     anh ngủ rồi em cậy tủ .... em đi
    http://www.top-greetings.com/v/2003/07/kittensreloaded.jpg
  9. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    gà mà mọc lông người ta mới gọi là lông gà
    gà mà mọc đuôi người ta mới gọi là đuôi gà
    gà xé ra nấu xôi nên gọi là xôi gà
    mấy em làm đêm người ta cũng gọi là gà
    người đàn bà hoá đá
    Nếu ai đã từng được nghe
    CHuyện tình yêu trên khắp thế gian
    Chắc sẽ không gì so sánh
    Chuyện tình yêu thủy trung Chí phèo .
    Đôi uyên uơng xưa đang hạnh phúc trong lò gạch cũ
    Bỗng một ngày kia , tiếng sét oánh ngang trời
    Tiếng sét kia là ác mộng
    Phèo được tin anh bị nhiễm SIDA
    Quá choáng váng vì số phận
    Nở ôm con cất bước ra đi
    Mang bao niềm đau
    Phèo bồng chai đứng trên đỉnh núi
    Mong một ngày kia vợ sẽ quay về ....
    Một thằng Phèo hóa đá
    Chờ vợ nghìn năm
    Nhưng mà nó vẫn không quay về
    Để Phèo vẫn uống rượu một mình .
    Hú hú hú , yeah yeahhhhh !!!!!!!



    Love chemistry forever and forever
       gió mùa thu em ru anh ngủ
     anh ngủ rồi em cậy tủ .... em đi
    http://www.top-greetings.com/v/2003/07/kittensreloaded.jpg
  10. LucNhatTu

    LucNhatTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    133
    Lý "Việt kiều gốc cây"
    Chiều chiều ra đứng, tây lầu Tây. Tây lầu Tây, thấy anh tang tình tưới nước. Tưới cây tưới cây ngô đồng. Thương tiếc cây ngô đồng, bây chừ tiêu luôn.
    Chiều chiều ra đứng, đông lầu Đông. Đông lầu Đông, thấy cô tang tình tưới lúa. Tưới cây cái cây không cần. Ôi cái cây không cần, ới các Việt kiều gốc cây....

    Mong rằng các vị hiện đang có quốc tịch như trên có mắc tè thì cũng ráng đến chỗ có "Góc phố mùa đông " (Winter Corner) mà tè. Xin cảm ơn, Chín phẩy năm, Nắm phải........

    LụcNhấtTứ

Chia sẻ trang này