1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên hoan tiếng hát...sinh viên

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conquytrungdu, 22/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi mấy bác , đi đâu hết roài
    Love chemistry forever and forever
       gió mùa thu em ru anh ngủ
     anh ngủ rồi em cậy tủ .... em đi
    http://www.top-greetings.com/v/2003/07/kittensreloaded.jpg
  2. LucNhatTu

    LucNhatTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    133
    Liên Khúc Tâm Tình
    ( Tình Giun và Đất)
    Đất thiếu zun đất ngừng ngừng hơi thở
    Zun thiếu đất, Zun biết sống sống với ai
    Truyện trăm năm ân tình Zun và Đất
    Đem đến môi sinh là những H5N1
    (Kí túc xá Hà Nội)
    Hà Nội mùa Thu tôi đi bụi về Ba cầm cái chổi Mẹ cầm con dao Phố xưa nhà cổ Bỗng thấy xô nghiêng. Hà Nội mùa Đông, Mùa Đông Hà Nội, mùi chai Dep ghẻ, thơm lừng kí túc, mùi tất hôi rìng thơm giường em nhỏ, tất cả trong một điếc mũi ai vô....vô...
    (Con Cáo ngày xưa)
    Ngày xưa anh như con cáo, sống lang thang không bụi không bờ. Nhìn em đi qua cuối xóm là mắt anh láo liên không ngừng. Hỏi ra mới hay con cáo, mới trong Nam ra muốn đi chống lầy. Thì anh đây chứ còn ai nữa mà cáo ơi sao em không lại?
    Ô hay anh này kì ghê, kì người ta như chưa bao giờ kì. Anh kì anh chẳng tính công, Lỡ mai, con cáo lấy chồng, anh xin làm người, kì ghét cho chồng em...Ha ha ha...
    La la la là, la lá la là la la la là là là là la la la....

    LụcNhấtTứ
  3. LucNhatTu

    LucNhatTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    133
    Liên Khúc Tâm Tình
    ( Tình Giun và Đất)
    Đất thiếu zun đất ngừng ngừng hơi thở
    Zun thiếu đất, Zun biết sống sống với ai
    Truyện trăm năm ân tình Zun và Đất
    Đem đến môi sinh là những H5N1
    (Kí túc xá Hà Nội)
    Hà Nội mùa Thu tôi đi bụi về Ba cầm cái chổi Mẹ cầm con dao Phố xưa nhà cổ Bỗng thấy xô nghiêng. Hà Nội mùa Đông, Mùa Đông Hà Nội, mùi chai Dep ghẻ, thơm lừng kí túc, mùi tất hôi rìng thơm giường em nhỏ, tất cả trong một điếc mũi ai vô....vô...
    (Con Cáo ngày xưa)
    Ngày xưa anh như con cáo, sống lang thang không bụi không bờ. Nhìn em đi qua cuối xóm là mắt anh láo liên không ngừng. Hỏi ra mới hay con cáo, mới trong Nam ra muốn đi chống lầy. Thì anh đây chứ còn ai nữa mà cáo ơi sao em không lại?
    Ô hay anh này kì ghê, kì người ta như chưa bao giờ kì. Anh kì anh chẳng tính công, Lỡ mai, con cáo lấy chồng, anh xin làm người, kì ghét cho chồng em...Ha ha ha...
    La la la là, la lá la là la la la là là là là la la la....

    LụcNhấtTứ
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Bác thương các cụ già đang ngồi chơi tá lả, bác thương đàn cháu nhỏ đêm đêm móc túi đòi tiền, Bác thương đàn ca ve đêm nay đứng ngoài đường, Bác thương thằng nghiện hút đang chích thuốc ngoài biên cương............
     
     
    Em đã lấy tên anh làm password
    Cứ log out ra rồi lại log in vào
    Và cứ thế ngày ngày trên bàn phím
    Anh đi về trong nỗi nhớ xôn xao...
     
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Bác thương các cụ già đang ngồi chơi tá lả, bác thương đàn cháu nhỏ đêm đêm móc túi đòi tiền, Bác thương đàn ca ve đêm nay đứng ngoài đường, Bác thương thằng nghiện hút đang chích thuốc ngoài biên cương............
     
     
    Em đã lấy tên anh làm password
    Cứ log out ra rồi lại log in vào
    Và cứ thế ngày ngày trên bàn phím
    Anh đi về trong nỗi nhớ xôn xao...
     
  6. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Theo bài "hoa cau vườn trầu"
    Thương em rồi mà sao anh chẳng nói, để em đây tưởng ế vô chùa tu
    Đi tu, lại lỡ cưa nhầm sư, làm sư hư, mà sãi tống em ra khỏi chùa.
    Sãi mến sư lâu rồi,
    Em vô, làm hỏng bét cái tình mồi......
  7. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Theo bài "hoa cau vườn trầu"
    Thương em rồi mà sao anh chẳng nói, để em đây tưởng ế vô chùa tu
    Đi tu, lại lỡ cưa nhầm sư, làm sư hư, mà sãi tống em ra khỏi chùa.
    Sãi mến sư lâu rồi,
    Em vô, làm hỏng bét cái tình mồi......
  8. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ những câu hay bài hát có lời như thế này không nên post lên!
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ những câu hay bài hát có lời như thế này không nên post lên!
  10. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    sao lạ hông? bác có lẽ không thuộc làng ta nên mới nói vậy thôi
    pậy pậy một chút có làm sao
    Love chemistry forever and forever
       gió mùa thu em ru anh ngủ
     anh ngủ rồi em cậy tủ .... em đi
    http://www.top-greetings.com/v/2003/07/kittensreloaded.jpg

Chia sẻ trang này