1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên hoan tiếng hát...sinh viên

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conquytrungdu, 22/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    .. chàng đẹp chai hơi ngu là anh, vốn chẳng biết chi hết, ... cái gì đó của bao người ...
  2. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài ca của dân ngoại thương. Thời mình học, nó vang lên ở khắp các nhà KTX và giảng đường, ko biết bây giờ bọn đàn em còn gào nữa ko, vì tên đường và nhiều thứ đã thay đổi...
    (Theo bài đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh)

    Chứ đi mô mà cũng nhớ về kí tục, nhớ phòng tự học nhớ giảng đường trường ngoại thương, nhớ trận rượu mà đêm khuya ớ ơ...ớ ơ. Nhớ bát mì nóng hổi, xì xà xì xụp, chỉ có 1 cái thìa mà tám thằng quây quần, cười âm vang kí túc....
    Ai đi xa mô đó, biết có nhớ lấy đường về trường. Đường Chùa Bộc, đường Láng Trung, qoẹo trái sang chỉ độ 500 mét. Vượt bao nhiêu con đường ra đại học, vượt gian khổ cho sự nghiệp tương lai, để hôm nay ta vinh quang như rứa....
    Biết bao nhiêu con đường cũng đổ về Ngoại Thương
  3. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài ca của dân ngoại thương. Thời mình học, nó vang lên ở khắp các nhà KTX và giảng đường, ko biết bây giờ bọn đàn em còn gào nữa ko, vì tên đường và nhiều thứ đã thay đổi...
    (Theo bài đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh)

    Chứ đi mô mà cũng nhớ về kí tục, nhớ phòng tự học nhớ giảng đường trường ngoại thương, nhớ trận rượu mà đêm khuya ớ ơ...ớ ơ. Nhớ bát mì nóng hổi, xì xà xì xụp, chỉ có 1 cái thìa mà tám thằng quây quần, cười âm vang kí túc....
    Ai đi xa mô đó, biết có nhớ lấy đường về trường. Đường Chùa Bộc, đường Láng Trung, qoẹo trái sang chỉ độ 500 mét. Vượt bao nhiêu con đường ra đại học, vượt gian khổ cho sự nghiệp tương lai, để hôm nay ta vinh quang như rứa....
    Biết bao nhiêu con đường cũng đổ về Ngoại Thương
  4. LucNhatTu

    LucNhatTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    133
    Nhạc sưu tầm trong chương trình kịch câm của đài fát thanh Hà Lội phát trên tần số 99,99 Mê ga hét
    (Ngồi nhìn chiếc lá..."Trống vắng" Hồng Nhung hay hát )
    Ngồi nhìn cối đá rụng rơi trên đầu chàng. Cối rơi, Cối rơi.
    Và sao anh ngó mãi, ngó đi đâu mà nhìn. Nhìn ai, nhìn ai.
    Vì sao anh đứng đó, ngắm ba em trừng trừng. Ngó lơ, ngó lơ...
    ( Hét: chạy đi mau, chạy đi mau...Ôi, không kịp rồi...)
    Co -rút:
    Cối đá chiều nay, khiến anh xụi lơ
    Cối đá chiều nay , khiến anh nằm xo
    Còn em nhìn anh
    mà anh chẳng nhìn em (nhìn làm sao được, toàn sao đang nhảy múa trong mắt anh zùi)
    Còn anh mà nhìn ba thì...
    Cối đá chiều nay
    khiến anh nằm lun
    Bấm số 115
    kéo anh vô nhà thương.
    Cối đá chiều nay
    khiến em buồn xo
    Ngày mai gặp nhau
    Đầu anh chắc hổng to?!?
  5. LucNhatTu

    LucNhatTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    133
    Nhạc sưu tầm trong chương trình kịch câm của đài fát thanh Hà Lội phát trên tần số 99,99 Mê ga hét
    (Ngồi nhìn chiếc lá..."Trống vắng" Hồng Nhung hay hát )
    Ngồi nhìn cối đá rụng rơi trên đầu chàng. Cối rơi, Cối rơi.
    Và sao anh ngó mãi, ngó đi đâu mà nhìn. Nhìn ai, nhìn ai.
    Vì sao anh đứng đó, ngắm ba em trừng trừng. Ngó lơ, ngó lơ...
    ( Hét: chạy đi mau, chạy đi mau...Ôi, không kịp rồi...)
    Co -rút:
    Cối đá chiều nay, khiến anh xụi lơ
    Cối đá chiều nay , khiến anh nằm xo
    Còn em nhìn anh
    mà anh chẳng nhìn em (nhìn làm sao được, toàn sao đang nhảy múa trong mắt anh zùi)
    Còn anh mà nhìn ba thì...
    Cối đá chiều nay
    khiến anh nằm lun
    Bấm số 115
    kéo anh vô nhà thương.
    Cối đá chiều nay
    khiến em buồn xo
    Ngày mai gặp nhau
    Đầu anh chắc hổng to?!?
  6. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mượn câu đầu của một bài đã cũ
    Ngày nào anh chết đi, em sẽ mua cho một quan tài. Nghe dặn này, rằng có xấu thì đừng làu bàu, rằng có rắn thì đừng cằn nhằn mà loằng ngoằng em choảng!, nghe anh
    Nấm mồ anh, đất vòng quanh, em sẽ trồng vài luống rau xanh, anh phù hộ cho nó tốt. Mà có đứa nào lại gần, định sớ rớ vặt trộm nhà mình, thì anh về anh...bóp cổ, nghe anh
  7. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mượn câu đầu của một bài đã cũ
    Ngày nào anh chết đi, em sẽ mua cho một quan tài. Nghe dặn này, rằng có xấu thì đừng làu bàu, rằng có rắn thì đừng cằn nhằn mà loằng ngoằng em choảng!, nghe anh
    Nấm mồ anh, đất vòng quanh, em sẽ trồng vài luống rau xanh, anh phù hộ cho nó tốt. Mà có đứa nào lại gần, định sớ rớ vặt trộm nhà mình, thì anh về anh...bóp cổ, nghe anh
  8. meoconngongac

    meoconngongac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Giải phóng Cà chua bộ đội ta bắt cua về xào, su hào bắp cải kèm thêm mấy cân hành tây
    Bộ đội ta ăn chán ăn chê còn thừa đút túi mang về biếu anh chỉ huy
    Một đồng chí đứng lên nói rằng để phần tôi chỗ đó, tôi thề đánh tan giặc ngay. Còn phần nữa sẻ chia làm tư, để dành cho mấy chú, đang tù nhốt ở nhà kho
    Ối a, ối a thằng Tây Ma rốc,đầu trọc lông lốc hai cái tai lợn xề
    Nhiều mỡ, Nhát gan, Cầm lấy
    Bài này em chép ở một chiến sĩ Điện Biên là bố em ngay sau chiến dịch Điện Biên Phủ 7 - 5 -1954, vang dội Việt Nam, chấn động địa cầu!
  9. meoconngongac

    meoconngongac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Giải phóng Cà chua bộ đội ta bắt cua về xào, su hào bắp cải kèm thêm mấy cân hành tây
    Bộ đội ta ăn chán ăn chê còn thừa đút túi mang về biếu anh chỉ huy
    Một đồng chí đứng lên nói rằng để phần tôi chỗ đó, tôi thề đánh tan giặc ngay. Còn phần nữa sẻ chia làm tư, để dành cho mấy chú, đang tù nhốt ở nhà kho
    Ối a, ối a thằng Tây Ma rốc,đầu trọc lông lốc hai cái tai lợn xề
    Nhiều mỡ, Nhát gan, Cầm lấy
    Bài này em chép ở một chiến sĩ Điện Biên là bố em ngay sau chiến dịch Điện Biên Phủ 7 - 5 -1954, vang dội Việt Nam, chấn động địa cầu!
  10. tiger_ag

    tiger_ag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Em mới vào topic này thấy hay quá. Cười văng cả răng giả ra ngoài! Nay xin post vài bài gọi là đáp lễ:
    Đầu tiên là bài Trống Cơm:]
    Trường mình có gái có trai
    Ai vô cướp gái lấy cái chi mà trai cua, lấy cái chi mà trai cua
    Ngày ngày trai càng ốm nhách!
    Ngày ngày trai càng ốm nhách!
    Ấy mấy lội đi kiếm gái cho trai.
    Đem dzìa nhốt ở trong trường.
    Típ theo là bài Hành Quân Xa
    Hành quân xa dẫu có nhiều gian khổ
    Bắt con gà nấu cháo để ăn khuya!
    Vú cô lép, rốn cô lồi, làn da cô xấu hoắc
    Người của cô đâu có đẹp mà cô cứ khoe.
    Bài ca may áo
    Chiến sĩ ta nằm đâu gãi đó
    Vì trong mình ghẻ ngứa tùm lum
    Chiến sĩ ta ngồi đâu ị đó!
    Vì hôm qua lỡ ăn quá nhiều...
    Huyền thoại mẹ (dành cho SV đầu tháng)
    Đêm trong mùng nằm đếm tiền.
    Tờ năm chục, một trăm.
    Tờ nào rách vứt ra, tờ còn nguyên mình xếp lại
    Cứ tiền đó mà ăn xài, rồi cuối tháng đói nhăn răng..
    Hôm nay tạm là thế. Các bác thương tình vote cho em 5 sao cái.

Chia sẻ trang này