1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên hoan tiếng hát...sinh viên

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conquytrungdu, 22/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục
    *Theo bài gì mà" Ngoài đồng lúa chín thơm, con chim hát trong vườn"
    Một nghìn bốn cái kem, ăn xong vẫn chết thèm. Sư bố cái thằng bán kem cút đi cho ông khỏi chết thèm.
    * Theo bài "Chuyện chàng cô đơn" của AC&M
    Chuyện một chàng đi xe máy, vượt một nghìn hai cây số, xịt lốp ngã lăn quay đứt dây thần kinh. Rồi vào viện một linh tám, gặp một bầy y bác sĩ, bị cắt mất con ch... chẳng dám kêu trời.
  2. LucNhatTu

    LucNhatTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    133
    Xoè tay ra em cho một ngôi sao, em cho một ngọn cỏ, em cho một
    CON CHẤY,
    Rơi trên tóc anh từ đêm hôm qua.
    Xoè chân em cho một lọ ghẻ, em cho một
    LỌ DEP
    mới koong nhé,
    DÌU DÌU DÌU DIU, Ồ Ô, DÌU DÌU DÌU DIU, Ố, Ồ,
    DÌU VÀO NHÀ THƯƠNG!
  3. LucNhatTu

    LucNhatTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    133
    Xoè tay ra em cho một ngôi sao, em cho một ngọn cỏ, em cho một
    CON CHẤY,
    Rơi trên tóc anh từ đêm hôm qua.
    Xoè chân em cho một lọ ghẻ, em cho một
    LỌ DEP
    mới koong nhé,
    DÌU DÌU DÌU DIU, Ồ Ô, DÌU DÌU DÌU DIU, Ố, Ồ,
    DÌU VÀO NHÀ THƯƠNG!
  4. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt khói heroin, tạm biệt ống kim tiêm nhé, tạm biệt bột trắng phê phê, mai anh phải vô trại rồi. Nhớ lắm, quên sao được hội xì ke thân yêu.
  5. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt khói heroin, tạm biệt ống kim tiêm nhé, tạm biệt bột trắng phê phê, mai anh phải vô trại rồi. Nhớ lắm, quên sao được hội xì ke thân yêu.
  6. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Ai còn bài nào thì post tiếp đi. phê quá mất
  7. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Ai còn bài nào thì post tiếp đi. phê quá mất
  8. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Này cô bé có cái đít như gà, đạp xe trên phố khéo không nhận ra. Nhìn cái đít bỗng thấy rất bồn chồn, chỉ xin em lắc chầm chậm mà thôi...
    Đít như gà trên phố trông thật hấp dẫn làm sao... Đít như gà tươi thắm mông thì chúm chím thật xinh... Khiến tâm hồn ngây ngất anh thầm mơ ước ... phít em như gà....
    Được skeletonnn sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 14/07/2004
  9. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Này cô bé có cái đít như gà, đạp xe trên phố khéo không nhận ra. Nhìn cái đít bỗng thấy rất bồn chồn, chỉ xin em lắc chầm chậm mà thôi...
    Đít như gà trên phố trông thật hấp dẫn làm sao... Đít như gà tươi thắm mông thì chúm chím thật xinh... Khiến tâm hồn ngây ngất anh thầm mơ ước ... phít em như gà....
    Được skeletonnn sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 14/07/2004
  10. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Các bác còn nhớ bài EM SẼ LÀ MỘT BÔNG HỒNG NHỎ không
    EM sẽ là đầu trâu mặt ngựa
    Em sẽ là tướng cướp rừng xanh
    Em đến trường cầm dao cầm gậy
    Ăn cướp rồi lại chém người ta
    Trời âm u
    Đất tù mù
    Bàn chân em , đi rầm rầm
    Đưa em vào nhà tù Sơn LA
    Cây có rừng thì em trặt trụi
    Sông có nguồn lấy đá lấp đi
    còn cái gì gì nữa thì em chẳng nhớ rõ lắm

Chia sẻ trang này