1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên hoan tiếng hát...sinh viên

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conquytrungdu, 22/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Các bác còn nhớ bài EM SẼ LÀ MỘT BÔNG HỒNG NHỎ không
    EM sẽ là đầu trâu mặt ngựa
    Em sẽ là tướng cướp rừng xanh
    Em đến trường cầm dao cầm gậy
    Ăn cướp rồi lại chém người ta
    Trời âm u
    Đất tù mù
    Bàn chân em , đi rầm rầm
    Đưa em vào nhà tù Sơn LA
    Cây có rừng thì em trặt trụi
    Sông có nguồn lấy đá lấp đi
    còn cái gì gì nữa thì em chẳng nhớ rõ lắm
  2. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng góp tĩ cho vui nhẩy.
    Trọn vẹn bài: HUYỀN THOẠI RƯỢU nè.
    A i trong đời mà chẳng uống rượu
    mà uống rượu là phải say
    dù có ngã lăn quay, ta phải say cho bằng được
    dù nói xuôi hay nói ngược , rượu là rượu mà ta là ta.
    Đang đêm nằm lại nhớ rượu
    buộc cái cẳng phải mò đi
    vợ có nói năng chi, ta phải đi cho bằng được
    dù nói xuôi hay nói ngược
    vợ là vợ mà ta là ta.
    Giờ rượu quý hơn cơm nên hai hôm mới được 1 xị
    ai can ngăn cũng chẳng được
    vi rượu là rượu mà cơm là cơm.
    Vợ là đấng tối cao hay là con su tử
    ta chỉ run nhưng chẳng sợ
    vì vợ là vợ mà ta là ta.
    Ai trong đời mà chẳng có vợ
    vợ là cái của nợ của đời ta
    giờ vợ bỏ ta đi ,đi thì đi chứ làm gì
    ta đây đâu có sợ, vợ là cái nợ của thằng say.
    Ai trong đời mà chẳng có bạn
    bạn thì cạn vài chai
    bạn có quý yêu ta, nên đêm đêm mới mời vài xị
    nên ai can cũng chẳng được
    vì bạn là bạn mà ta là ta.
    Khi say rồi lại nhớ tới vợ
    vợ lại sợ lại bỏ đi
    giờ vợ quý vợ yêu, em ở đâu hãy quay về
    anh xin thề với rượu
    rằng rượu là rượu ,mà em là em.
    Nay xin chừa uống rượu
    vì uống rượu lại sẽ say
    vợ sẽ lại chán ngay, khoanh hai tay lại mà nhìn
    khi tôi tìm đến vợ, vợ lại sợ, vợ bỏ đi.
    Tôi khuyên người đừng uống rượu
    rượu sẽ hại đời ta
    rượu là thứ ma men
    đem ta đi cả cuộc đời
    nên xin người đừng uống rượu
    vì rượu phá hết cuộc đời ta.
  3. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng góp tĩ cho vui nhẩy.
    Trọn vẹn bài: HUYỀN THOẠI RƯỢU nè.
    A i trong đời mà chẳng uống rượu
    mà uống rượu là phải say
    dù có ngã lăn quay, ta phải say cho bằng được
    dù nói xuôi hay nói ngược , rượu là rượu mà ta là ta.
    Đang đêm nằm lại nhớ rượu
    buộc cái cẳng phải mò đi
    vợ có nói năng chi, ta phải đi cho bằng được
    dù nói xuôi hay nói ngược
    vợ là vợ mà ta là ta.
    Giờ rượu quý hơn cơm nên hai hôm mới được 1 xị
    ai can ngăn cũng chẳng được
    vi rượu là rượu mà cơm là cơm.
    Vợ là đấng tối cao hay là con su tử
    ta chỉ run nhưng chẳng sợ
    vì vợ là vợ mà ta là ta.
    Ai trong đời mà chẳng có vợ
    vợ là cái của nợ của đời ta
    giờ vợ bỏ ta đi ,đi thì đi chứ làm gì
    ta đây đâu có sợ, vợ là cái nợ của thằng say.
    Ai trong đời mà chẳng có bạn
    bạn thì cạn vài chai
    bạn có quý yêu ta, nên đêm đêm mới mời vài xị
    nên ai can cũng chẳng được
    vì bạn là bạn mà ta là ta.
    Khi say rồi lại nhớ tới vợ
    vợ lại sợ lại bỏ đi
    giờ vợ quý vợ yêu, em ở đâu hãy quay về
    anh xin thề với rượu
    rằng rượu là rượu ,mà em là em.
    Nay xin chừa uống rượu
    vì uống rượu lại sẽ say
    vợ sẽ lại chán ngay, khoanh hai tay lại mà nhìn
    khi tôi tìm đến vợ, vợ lại sợ, vợ bỏ đi.
    Tôi khuyên người đừng uống rượu
    rượu sẽ hại đời ta
    rượu là thứ ma men
    đem ta đi cả cuộc đời
    nên xin người đừng uống rượu
    vì rượu phá hết cuộc đời ta.
  4. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nè.
    Trọn vẹn bài: MỘT NGÀY NÀO.
    Một ngày nào anh chết đi em nhớ mua cho cỗ quan tài
    cặp đèn dầu manh chiếu rách, đừng có cúng đừng thịt gà đừng mời thày đừng mời ai cả nghe em.
    Một đàn gà trâu với heo 3 luống rau với một căn nhà em bán cả, tiền đâu mà không xây mộ cho anh.
    Để đêm đêm anh lại về, về cuối xóm về đầu làng về đầu giường
    nhìn con dại không cha, đứa lên năm đứa lên ba, hai đứa nhỏ còn nằm trong nôi sao em đành bỏ chúng theo trai.
    Một ngày nào mà con ốm đau em nhớ lo chạy thuốc thày, thày có đến thì em đừng có ngồi gần, mà thày có liếc mắt thì em đừng đừng có.....tụt quần làm đời con khổ như em.
  5. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nè.
    Trọn vẹn bài: MỘT NGÀY NÀO.
    Một ngày nào anh chết đi em nhớ mua cho cỗ quan tài
    cặp đèn dầu manh chiếu rách, đừng có cúng đừng thịt gà đừng mời thày đừng mời ai cả nghe em.
    Một đàn gà trâu với heo 3 luống rau với một căn nhà em bán cả, tiền đâu mà không xây mộ cho anh.
    Để đêm đêm anh lại về, về cuối xóm về đầu làng về đầu giường
    nhìn con dại không cha, đứa lên năm đứa lên ba, hai đứa nhỏ còn nằm trong nôi sao em đành bỏ chúng theo trai.
    Một ngày nào mà con ốm đau em nhớ lo chạy thuốc thày, thày có đến thì em đừng có ngồi gần, mà thày có liếc mắt thì em đừng đừng có.....tụt quần làm đời con khổ như em.
  6. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Em không nhớ bài này lắm mà cũng chỉ nhớ tên bài này là bài đêm đông hay sao ý, chỉ nhớ một đoạn là
    Bà đồng mà lấy ông đông
    Đêm đông ông đắp chăn đồng
    Đêm rét ông nằm co do d a i to ông thò ra ngoài
    Bà đồng cứ tưởng củ khoai thiến ngay cái đầu bu gi
    bác nào thấy hay thì cảm phiền vote cho em một cái nhé , ngượng wá
    u?c cafedang2008 s?a vo 00:15 ngy 23/07/2004
  7. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Em không nhớ bài này lắm mà cũng chỉ nhớ tên bài này là bài đêm đông hay sao ý, chỉ nhớ một đoạn là
    Bà đồng mà lấy ông đông
    Đêm đông ông đắp chăn đồng
    Đêm rét ông nằm co do d a i to ông thò ra ngoài
    Bà đồng cứ tưởng củ khoai thiến ngay cái đầu bu gi
    bác nào thấy hay thì cảm phiền vote cho em một cái nhé , ngượng wá
    u?c cafedang2008 s?a vo 00:15 ngy 23/07/2004
  8. jica

    jica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    He he đồng chí định thử anh em đấy à. LÀm gì có SV 97 cơ chứ
  9. jica

    jica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    He he đồng chí định thử anh em đấy à. LÀm gì có SV 97 cơ chứ
  10. etsi_AQ

    etsi_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    *Theo bài gì mà" Ngoài đồng lúa chín thơm, con chim hát trong vườn"
    Bà già bắn máy bay, chẳng may đứt chun quần, Trung Quốc nó ồ ra xem, ố ô cái gì đen đen.
    Kí tên để làm giè nhể

Chia sẻ trang này