1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên hoan tiếng hát...sinh viên

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conquytrungdu, 22/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    "Chim" Đa Đa.
    Ngày nào em tuổi mười lăm
    anh hay nghe em đòi lấy chồng
    có người chồng thêm ấm đêm đông
    Rồi thời gian dần trôi mau
    khi nghe tin anh đã mất "dòng"
    nhà nàng liền đem gả qua sông
    Hôm cô dâu sang nhà chồng anh lăn xe ra ngoài đồng
    ngồi nhìn nàng bỏ qua sông
    hôm cô dâu sang nhà chồng ai ru con nghe buồn lòng
    lời ru nghe nhớ mong (ầu ơ).
    Có con chim le le nó đậu cành me
    sao không lấy chồng què mà đi lấy thằng xì ke
    có con chim le le hót lời nỉ non
    sao em bỏ chồng què mà đi lấy thằng cà goe
    để con chim le le ngậm ngùi đành đu me
    để con chim le le ngậm ngùi đành im re.
  2. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    nữa đi, nữa đi bà con.. tui tâm đắc nhất topic này đấy
  3. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    nữa đi, nữa đi bà con.. tui tâm đắc nhất topic này đấy
  4. LucNhatTu

    LucNhatTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    133
    Hic, cứ lúc nào bế tắc, iu lại moi cái rương vàng rương bạc này lên, tui là tui thích iu nhứt ở điểm này, tui thích bài hát này của iu tại liên hoan tiếng hát sinh viên.
    ------------
    Ánh Dương sáng chân trời, ngàn tia nắng soi rạng ngời. Vầng mây tối đang xua tan, gợn bao sắc huy hoàng.
    Gió đưa hương thơm lành...lành...lành...thơm lành...lành...lành...lành lành lành lành lànhkadjsjfsaksafkà
    Xin lỗi, đĩa bị xước, hỏng track hết cả rồi!
  5. LucNhatTu

    LucNhatTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    133
    Hic, cứ lúc nào bế tắc, iu lại moi cái rương vàng rương bạc này lên, tui là tui thích iu nhứt ở điểm này, tui thích bài hát này của iu tại liên hoan tiếng hát sinh viên.
    ------------
    Ánh Dương sáng chân trời, ngàn tia nắng soi rạng ngời. Vầng mây tối đang xua tan, gợn bao sắc huy hoàng.
    Gió đưa hương thơm lành...lành...lành...thơm lành...lành...lành...lành lành lành lành lànhkadjsjfsaksafkà
    Xin lỗi, đĩa bị xước, hỏng track hết cả rồi!
  6. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu rồi, tôi gánh *** nuôi em ,nhưng em chê tiền gánh ***,
    khốn nạn đời tôi bao năm ròng gánh *** nên lưng tôi nó còng thế này............
    có ai biết bài này thì post lên cho vui đi.
  7. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu rồi, tôi gánh *** nuôi em ,nhưng em chê tiền gánh ***,
    khốn nạn đời tôi bao năm ròng gánh *** nên lưng tôi nó còng thế này............
    có ai biết bài này thì post lên cho vui đi.
  8. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Chị Tôi
    Chị tôi đi hái dưa trên cánh đồng cỏ lưa thưa
    Trời đang lúc nắng trưa, gió đà đưa...
    Chị tôi khát nước ghê mới tìm được một chút nước mưa, ở trong cái gáo dừa....
    ( Tình tinh tinh tính tinh... một chút nước mưa ở trong cái gáo dừa )
    Rồi chị tôi có mang không biết là của ai đây ?
    Mẹ giục con gái yêu, nói thật đi...
    Chị kêu oan má ơi, con có làm gì đâu, ối a... Chỉ uống nước gáo dừa....
    ( Tình tinh tinh tính tinh.... chỉ uống gáo dưa thế mà lại có mang...)
    Rồi chị tôi có con, đứa con tròn như dưa....
    Nhìn nó trong xác xơ, thấy mà thương...
    Trẻ con trong xóm trông, thấy nó tròn mà kêu ối a... Tròn như cái gáo dừa...
    ( Tình tinh tinh tính ting... gọi nó gáo dưa thế mà nó cũng thưa...)
    Thế nó đi mất tăm, không thấy thèm về thăm quê..
    Mặc chị tôi ngóng trông mắt lệ nhoà...
    Nhìn vườn dưa xác xơ có gáo dừa đọng chút nước mưa...
    Chị lại uống gáo dừa ...( Quen mui)
    ( tình tinh tinh tính tinh... lại uống gáo dưa để rồi sinh trái dưa..)
  9. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Chị Tôi
    Chị tôi đi hái dưa trên cánh đồng cỏ lưa thưa
    Trời đang lúc nắng trưa, gió đà đưa...
    Chị tôi khát nước ghê mới tìm được một chút nước mưa, ở trong cái gáo dừa....
    ( Tình tinh tinh tính tinh... một chút nước mưa ở trong cái gáo dừa )
    Rồi chị tôi có mang không biết là của ai đây ?
    Mẹ giục con gái yêu, nói thật đi...
    Chị kêu oan má ơi, con có làm gì đâu, ối a... Chỉ uống nước gáo dừa....
    ( Tình tinh tinh tính tinh.... chỉ uống gáo dưa thế mà lại có mang...)
    Rồi chị tôi có con, đứa con tròn như dưa....
    Nhìn nó trong xác xơ, thấy mà thương...
    Trẻ con trong xóm trông, thấy nó tròn mà kêu ối a... Tròn như cái gáo dừa...
    ( Tình tinh tinh tính ting... gọi nó gáo dưa thế mà nó cũng thưa...)
    Thế nó đi mất tăm, không thấy thèm về thăm quê..
    Mặc chị tôi ngóng trông mắt lệ nhoà...
    Nhìn vườn dưa xác xơ có gáo dừa đọng chút nước mưa...
    Chị lại uống gáo dừa ...( Quen mui)
    ( tình tinh tinh tính tinh... lại uống gáo dưa để rồi sinh trái dưa..)
  10. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Thế thì alexxx cũng góp 1 câu vậy , tuy chẳng thuộc bài nào
    1. Yêu nhau đi để ngày mai sinh con để thằng con lon ton gọi bố ơi
    2. Em ơi em ơi
    Vợ anh đi theo giai
    Không biết đến bao giờ về
    đêm nay hai đứa
    Nằm cạnh bên nhau
    và cùng nhau .......
    xem phim bát man

Chia sẻ trang này