1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên hoan tiếng hát...sinh viên

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conquytrungdu, 22/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LucNhatTu

    LucNhatTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    133

    Khi anh đi, dừa xanh chưa có trái
    Khi anh về dừa lá vẫn y nguyên
    Nhưng sao anh đi, dừa xanh chưa có trái
    Khi anh về , dừa trái em...nhăn nheo?
    Hôm nào những người thích đùa Hà Nội off-line đê!
  2. rubyhn

    rubyhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Góp vui một chút với các bác !
    Theo bài "Bến Đợi"
    ... Sao em lại ngỏ lời vào một bên tai điếc, để bây giờ thầm tiếc một tình yêu không thành...
    Được rubyhn sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 30/10/2004
  3. rubyhn

    rubyhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Góp vui một chút với các bác !
    Theo bài "Bến Đợi"
    ... Sao em lại ngỏ lời vào một bên tai điếc, để bây giờ thầm tiếc một tình yêu không thành...
    Được rubyhn sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 30/10/2004
  4. LucNhatTu

    LucNhatTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    133
    Hoa vẫn hồng trước sân nhà em, cây xanh đã lá bạc như vôi, sỏi đá rêu phong, sỏi đá chưa quên chân người. Bài hát rêu phong, bài hát viết cho một người. Để rồi lãng quên....
    Lâu lắm rồi em không tới chơi, chim vẫn hót sau vườn đấy thôi?!?
  5. LucNhatTu

    LucNhatTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    133
    Hoa vẫn hồng trước sân nhà em, cây xanh đã lá bạc như vôi, sỏi đá rêu phong, sỏi đá chưa quên chân người. Bài hát rêu phong, bài hát viết cho một người. Để rồi lãng quên....
    Lâu lắm rồi em không tới chơi, chim vẫn hót sau vườn đấy thôi?!?
  6. anton_u

    anton_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hát theo bài Áo Lụa Hà Đông
    Mễ sồn sồn , em ôm mà chợt choáng
    Bởi vì da chẳng láng như ...Việt Nam
    Hai nách anh ... một chùm tóc hoe vàng
    em ngất ngư ... vì mùi khắm ...phũ phàng

    Em vẫn nhớ, anh ngồi , giơ cái nách
    và mùi hương , phảng phất ở chung quanh
    Linh hồn em ... bịt mũi đứng xa xa
    Rồi vội vã ...nhào ra đường bỏ chạy
    Em vẫn biết , từ lâu, anh chẳng tắm
    Và mùi hương ... tựa mắm ... hay đường mương
    Nhưng sao hôi ... mà chẳng bảo gì nhau?
    Để em nhịn ... tím thâm cả mặt lại ....
    Anh ở đâu ... hỡi mùi hôi số dách ?
    Giữ hộ em ...cặp nách với chùm lông
    em vẫn kinh ... mùi nách ấy vô cùng
    em vẫn mơ ... mơ thấy nách anh thơm

  7. anton_u

    anton_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hát theo bài Áo Lụa Hà Đông
    Mễ sồn sồn , em ôm mà chợt choáng
    Bởi vì da chẳng láng như ...Việt Nam
    Hai nách anh ... một chùm tóc hoe vàng
    em ngất ngư ... vì mùi khắm ...phũ phàng

    Em vẫn nhớ, anh ngồi , giơ cái nách
    và mùi hương , phảng phất ở chung quanh
    Linh hồn em ... bịt mũi đứng xa xa
    Rồi vội vã ...nhào ra đường bỏ chạy
    Em vẫn biết , từ lâu, anh chẳng tắm
    Và mùi hương ... tựa mắm ... hay đường mương
    Nhưng sao hôi ... mà chẳng bảo gì nhau?
    Để em nhịn ... tím thâm cả mặt lại ....
    Anh ở đâu ... hỡi mùi hôi số dách ?
    Giữ hộ em ...cặp nách với chùm lông
    em vẫn kinh ... mùi nách ấy vô cùng
    em vẫn mơ ... mơ thấy nách anh thơm

  8. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Luồng khí mới này . làm ơn cho tui 5 sao nhé.. lâu đâm ra chây ỳ
    Ai về là về Thanh hoá, dô ta do huầy
    Ước mơ lớn của người Thanh Hoá, dô ta dô huầy
    Lá rau ma to bằng lá sen, Ấy dô ta là dô huầy
    -Ai về là về Quảng Bình, dô ta dô huầy
    Ước mơ lớn của người Quảng Bình, dô ta dô huầy
    Là bánh cu đơ to bằng cái mẹt
    -Ai về là về nghệ an, dô ta do huầy
    Ước mơ lớn của người nghệ an, dô ta do huầy
    Là đào nhiều ao để thả cá gỗ, ấy dô ta là dô huầy
    -Ai về là về Hải Dương, dô ta là dô huầy
    Ước mơ lớn của người Hải Dương, dô ta dô huầy
    Là bánh đậu xanh to bằng viên gạch, ấy dô ta là dô huầy
    -Ai về là về Hải Phòng, dô ta dô huầy
    Ước mơ lớn của người Hải Phòng, dô ta dô huầy
    Là con tàu ta làm bằng giấy, ấy dô ta là dô huầy
    -Ai về là về Hưng Yên, dô ta dô huầy
    Ước mơ lớn của người Hưng Yên, dô ta dô huầy
    Là quả nhãn ***g to bằng quả bưởi, ấy dô ta là dô huầy
    -Ai về là về Bắc Ninh, dô ta dô huầy
    Ước mơ lớn của người Bắc Ninh, dô ta dô huầy
    Là rượu làng Vân làm bằng nước lã, ấy dô ta là dô huầy
    -Ai về là về Thái Bình, dô ta dô huầy
    Ước mơ lớn của người Thái Bình, dô ta dô huầy
    Là cây lúa cao bằng cây sậy, ấy dô ta là dô huầy
    -Ai về là về Nam Định, dô ta dô huầy
    Ước mơ lớn của người Nam Định, dô ta dô huầy
    Bánh gai to bằng bãi phân trâu, ấy dô ta là dô huầy
    - ???
  9. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Luồng khí mới này . làm ơn cho tui 5 sao nhé.. lâu đâm ra chây ỳ
    Ai về là về Thanh hoá, dô ta do huầy
    Ước mơ lớn của người Thanh Hoá, dô ta dô huầy
    Lá rau ma to bằng lá sen, Ấy dô ta là dô huầy
    -Ai về là về Quảng Bình, dô ta dô huầy
    Ước mơ lớn của người Quảng Bình, dô ta dô huầy
    Là bánh cu đơ to bằng cái mẹt
    -Ai về là về nghệ an, dô ta do huầy
    Ước mơ lớn của người nghệ an, dô ta do huầy
    Là đào nhiều ao để thả cá gỗ, ấy dô ta là dô huầy
    -Ai về là về Hải Dương, dô ta là dô huầy
    Ước mơ lớn của người Hải Dương, dô ta dô huầy
    Là bánh đậu xanh to bằng viên gạch, ấy dô ta là dô huầy
    -Ai về là về Hải Phòng, dô ta dô huầy
    Ước mơ lớn của người Hải Phòng, dô ta dô huầy
    Là con tàu ta làm bằng giấy, ấy dô ta là dô huầy
    -Ai về là về Hưng Yên, dô ta dô huầy
    Ước mơ lớn của người Hưng Yên, dô ta dô huầy
    Là quả nhãn ***g to bằng quả bưởi, ấy dô ta là dô huầy
    -Ai về là về Bắc Ninh, dô ta dô huầy
    Ước mơ lớn của người Bắc Ninh, dô ta dô huầy
    Là rượu làng Vân làm bằng nước lã, ấy dô ta là dô huầy
    -Ai về là về Thái Bình, dô ta dô huầy
    Ước mơ lớn của người Thái Bình, dô ta dô huầy
    Là cây lúa cao bằng cây sậy, ấy dô ta là dô huầy
    -Ai về là về Nam Định, dô ta dô huầy
    Ước mơ lớn của người Nam Định, dô ta dô huầy
    Bánh gai to bằng bãi phân trâu, ấy dô ta là dô huầy
    - ???
  10. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    (Theo nhạc bài "Triệu đoá hồng", Nhạc Nga)
    ...
    Chuyện bà nhà quê buôn đồng nát,
    Ngồi trên đống rác bới nhôm đồng,
    Lòng bà thầm yêu anh kẹo kéo
    Nhưng than ôi, anh ta *** yêu bà
    Ôi ni lông, ôi ni lông, ôi ni lông, đồng chì nhôm dép rách,
    Ôi ni lông, ôi ni lông, ôi ni lông, và những sợi dây đồng...

Chia sẻ trang này