1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên hoan tiếng hát...sinh viên

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conquytrungdu, 22/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. souvernir

    souvernir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Một chiều anh chết đi, em nhớ mua cho một cái hòm. Nghe dặn lời, rằng có cúng thì đừng làm gà, rằng có cúng thì đừng mời thầy, đừng mời ai cả nghe em.
    Chăn con đây, chiếu còn đây, mang ra mồ mà đốt cho anh. Khói hương tàn nghi ngút. Sống là cha, chết làm ma. Em lấy chồng thì lấy thương gia. Xin em đừng lấy lính. Đừng lấy lính mà gặp thằng què, đừng lấy lính mà gặp thằng mù mà đời em khổ nghe em. Con của anh, đứa lên năm, đứa lên ba, đứa biết bò, đứa còn uống sữa, trai gái tròn 4 đứa.

    Được souvernir sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 31/10/2005
  2. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    lớp em có đứa tên là Mỹ , bố tên Thọ , nhà bán giày da, chúng nó bịa được 1 bài như sau
    ( Hát theo bài " Mẹ đi vắng")
    Thọ đi vắng , Thọ đi vắng , Mỹ ra trông cửa hàng , ý a , Mỹ cầm cái giầy Mỹ đóng , Mỹ cầm cái giầy Mỹ đóng , đóng cho Thọ về nấu cơm , đóng cho Thọ về nấu cơm
    :D
  3. nambeo_icbv

    nambeo_icbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước có bac nào ó bài " Ai về Thanh hoá, dô ta dô uầy, ước mơ lớn của người Thanh hoá, là....." Hay wa nhưng chỉ có máy tỉnh thôi à? Em đã từng được nghe bài này với nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, nhưng không nhơ được. Bac nào biết giúp em với. Em đang cần bài này lắm. Cơ quan em đang chuẩn bị liên hoan. Thanh các bác nhiều nhiều
  4. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Hả..bài zô ta zzô huầy ấy mọi người tự bịa ra mà hát mới vui, chẳng có bài gì đâu, đi tới tỉnh nào thì thì lôi đặc sản của tỉnh đó ra mà hát, hát lúc hăng rồi thì chẳng cần vần vẫn ôk.
  5. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Lên ngàn
    Hò ơ..., dòng sông chảy xiết lái thuyền chèo đi
    Trên sông Vàm cỏ đông, nước chảy ngược dòng
    Nước ngược dòng, hò ơ
    Em chèo thuyền đi lên rẫy Tráng Cồng
    Cắt lúa thay chồng, thay chồng nuôi con
    Nước ngập đồng xanh lúa chết
    Gió mưa sập đổ mái nhà
    Bao nhiêu gia đình tan hoang, đau thương lệ rơi chứa chan
    Em đi cắt lúa trên ngàn
    Rẫy trên ngàn nắng thiêu chang chang
    Đường đi nước ngập mênh mang
    Mà chân dẫm gai, lòng không thở than
    Người dân dưới ruộng lên ngàn, gặt lúa đổ bao mồ hôi
    Gánh về từng hạt lúa vàng, cùng nhau chung sức ta cùng giết Tây
    Em đi cắt lúa trên ngàn, còn anh chiến đấu sa tràng
    1. (Kháng chiến đã trót đề ra)2
    Ai ngờ kháng chiến thành công
    Anh về em thỏa ước mong
    2. (Kháng chiến suýt nữa thành công)2
    May mà kháng chiến thành công
    Anh về em thỏa ước mong
    3. (Cứ máu có lẽ là xong)2
    Bao giờ hết máu thì tong
    Anh về em càng máu hơn
  6. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Mẹ thăm con - theo bì mùa xuân trên thành phố HCM..
    Mùa xuân này mẹ lên thăm con
    Thấy nó gầy mà lại xanh xao
    Cơm bo bo ăn với mì khô
    ăn đi cho béo dạ dày
    Ngày xưa tao đã nói
    mày có nghe tao đâu con
    Bây giờ mới biết thân
    Bo bo với bột mì
    Mà tiền lương mi tháng 5 tì
    Về đi thôi con trai yêu ơi
    Sung sướng gì mà theo tây đen
    Mau mau thu xếp hành trang
    Quay sang FastFood mà làm
    Còi kêu, xe vừa đỗ
    Mẹ đã lên thăm con
    Trông thằng bé ốm đau,
    Râu ria xồm xoàm
    Mà làm sao nên nông nỗi này
    Về đi thôi con trai yêu ơi
    Sung sướng gì mà theo tây đen
    Mau mau thu vén hành trang
    Quay sang FastFood mà làm./.
  7. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Rừng
    Cúc cu, cúc cu chim rừng kêu trong nắng,
    Im nghe, im nghe ve rừng kêu liên miên.
    Ref.
    Có anh chiến sĩ đi qua khu rừng vắng
    Thấy em một mình trong lòng vui phơi phới.
    Anh cười khà khà rồi vứt súng sáp vô,
    Chim rừng sợ quá bay vào luôn không trung
    Khúc khích, khúc khích em cười như chim chích,
    Ê hê, ê hê anh cười như con dê.
  8. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0

    Bà con hảo tâm cho xin ít sao nhẩy, cố gắng duy trì và phát triển cái topic này mệt quá
  9. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    ai đã từng đi qua mấy bãi tha ma , bài tha ma có nhiều ma lắm , ai đã từng nghe tiếng ma cười , tiếng ma cười hi hi ha ha
    ( Tiểu đoàn 307)
    anh ỉa đầu sông em đứng trông , thấy anh chùi đít = lá thông, thương anh em ném cho tờ giấy ..... đoạn sau don''t know :D
    (Vàm cỏ đông)
  10. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ôi!Cám ơn mọi người nhiều nhé.Vui lắm.

Chia sẻ trang này