1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên hoan tiếng hát...sinh viên

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conquytrungdu, 22/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    zô ta zzô huầy ước mơ lớn của ng Phú Thọ bưởi Đoan hung to bằng cái thúngzô ta zzô huầy .zô ta zzô huầy ước mơ lớn của ng Thanh Hoá lả rau má to bằng lá sen zô ta zzô huầy .zô ta zzô huầy Ước mơ lớn của ng Thái Bình nhà máy cháo có ở khắp nỡi...chỉ nhớ thế thôi
  2. mathizen

    mathizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Hehe, khoái nhất bài này:
  3. mathizen

    mathizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước có nghe ông anh hát lái bài How can I tell her, câu đầu She knows when I''m lonesome. She cried when I''m sad..... được hát lái thành Xi nâu nói với xi đen rằng: giày trắng không cần đánh xi...
    Bác nào biết lời cả bài không nhỉ?
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào post bài "Sơn Tinh, Thuỷ Tinh" lên cho bà con nghe đi.
    Hì, thx
  5. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bài sơn tinh thuỷ tinh ở đây nè: http://news.ttvnol.com/Nhungnguoithichdua/655136.ttvn
  6. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Các bác ui, iem là thành viên mới toe nè, có gì mong các bác chỉ bảo iem với nhé.
    Em cũng xin góp một bài đây,
    (theo nhạc bài " TÌNH THÔI XÓT XA" nhé
    Từ khi quen anh tôi đã thấy chết khiếp
    Vì những lúc thoáng xem anh cười
    Ôi những chiếc răng sâu
    Trông như ...quái vật
    Này anh ơi, xin anh chớ nhe
    Đầu anh đen đen, từng con chấy thấp thoáng bám
    Tựa như đang chơi vui đùa
    Anh đi đầu lắc lư
    Cho gầu bắn ra
    Mọi người và cả tôi
    Rủ nhau lùi xa 5 mét.....
    Anh nào biết anh nào có hay
    Lại cứ ta đây rất sạch bong
    Còn đôi tất đi lâu chưa biết giặt
    Mùi hôi, mùi chua bay khắp nơi... khắp nơi.
    Heeeeee. Hay không bà con?
    Được nuoc_mua sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 08/03/2006
  7. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy ai vào xuất chiêu nữa là sao nhỉ?
    (tiếp một câu nữa cho đời tươi trẻ vậy) _ Pà kon nhớ câu hát " Mẹ Việt Nam ơi mẹ Việt Nam ơi" chứ.
    " Mẹ thịt ngan đi mẹ thịt ngan đi, cho con xin cái cánh, cái đùi..."
    heeeeê
  8. no_stranger_to_love

    no_stranger_to_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    theo bài 3 3` đi bán lợn con nhá
    Ô kìa ra ngõ mà trông có ông tè bậy xong vênh mặt cười,thế rồi có cô thịt lợn đi wa nhìn lại rồi thành chửi nhau.Ô kìa cô chú lạ ghê,đái đâu chả dc thôi wan trọng j`,hay là cô bán thịt lợn đã trông dc cái thằng nhỏ của ông?????
    8-3 nài
    8-3,anh mãn hạn tù,bỏ lại bao nhiu năm đã ngồi nhà đá.Tù ơi tạm biệt,giờ ta tự do,ta sẽ cướp nhà băng rồi ta lại vô tù
    giọt sương trên mí mắt
    Em đâu có bít,aids lại là sida,sida là chấm hết,hết đời thằng đàn ông,khi em đã bít thì muộn rồi mèn ơi,đời em như chấm hết,chẳng còn j`,còn j`,mèn ơi....
  9. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Chả biết ai đã hát bài này chưa.Nhưng em cứ mạo muội hát vậy
    Hôm qua em đốt nhà,
    mẹ oánh em gần chết.
    Hôm nay mẹ lên nương,
    Một mình em đốt tiếp.
    Hương rừng thơm mùi khói,
    Nước suối đen sì sì.
    Cả nhà em chết cháy,
    Em án tù chung thân.
    Tù của em be bé
    Nằm ở giữa rừng xanh.
    Chú cảnh sát tre trẻ
    Dập em rất dã man.
    Hương rừng tanh mùi máu,
    Nước suối pha màu hồng.
    Tù của em trên gác,
    Xác em ở dưới hầm..
  10. oisee

    oisee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Năm tháng xưa qua rồi... không còn làm.. ĐẠI CA,
    Chiếc Dream giờ đây tàn tạ, chiếc Ware giờ đây lìa xa
    Giờ anh mê hút chích, quanh năm chẳng nghĩ đến mình
    Giờ quanh không có gái, túi không có đồng Poli..me
    Đàn em anh xưa đông lắm đó, chia nhau cai quản các sòng bài.
    Tiền anh tiêu như nước, ai ai cũng đều biết danh.
    Trùm băng cướp... chém thuê anh tập làm giang hồ.
    Cầm AK đi cướp, cướp xong anh vào trong lao.
    Và anh đã... đứng trên cái vành móng lừa.
    Toà tuyên 20 cuốn, áo xanh số vạch bên vai.
    Ngồi sau song sắt, mắt ai cứ dòm ra ngoài.
    Nhìn nhà lao tăm tối.. tiếng tăm xưa giờ nơi đâu... nơi đâu

Chia sẻ trang này