1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên hoan tiếng hát...sinh viên

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conquytrungdu, 22/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    hu hu hi hi ho ho ha ha
  2. vorrei

    vorrei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    HÃY VỀ ĐÂY BÊN ANH
    Ỉa xong không chùi đít, mặc quần xilip luôn, nhìn em sao tôi ghê rợn quá.
    Một tay em rang cơm, một tay em rán khoai, mùi hôi đít em bốc ra kinh hồn.
    Thò tay em gãi đít, em làm tôi thất kinh, nhìn tôi em khoe dôi môi lở loét.
    Rồi em dang đôi cánh mùi hôi nách bốc ra làm tôi như trúng phải độc lăn quay.
    Người yêu em tha chết anh biết ơn nhiều lắm, hãy hoc anh bước đi anh sẽ không quay về. Nhìn em như quái thai mắt dài ra ngang tai, miệng em như cái hố ôi mùi phân nồng nàn....
    còn doạn sau nữa nhưng mà quên mất rồi, hôm nào nhớ post lại cho cả lềnh xem nhé. have fun
  3. LucNhatTu

    LucNhatTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    133
    Moi lên nào la em moi lên nào
    Cùng nhau ca hát tưng bừng khắp nơi
    Moi lên nào là em moi lên nào
    Cho toàn topic cùng vui là mừng roài...
  4. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    chạy ngang qua đây vào góp vui tý. chả biết tác giả là ai, theo dịch H5N1:
    Gà mà không cúm là con gà bông, gà mà dính cúm là ta vặt lông, đi lang thang trong sân túm con gà túm con gà, đem ngay vô bên trong bỏ vô nồi bỏ vô nồi
    hồi sv nhớ nhiều bài lắm giờ quên xừ hết, dạng như kiểu: chiếc cầu con con thì gọi là cầu bố, hàng cây lố nhố gọi là cây thông....
  5. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hò kéo pháo
    Hò dô ta nào kéo pháo ta vượt qua đèo
    Hò dô ta nào kéo pháo ta vượt qua núi
    Hò dô ta nào kéo cái tay này ra nào
    Hò dô ta nào kéo cái chân này ra kéo
    Dốc núi cao cao nhưng mà lòng quyết tâm ta cón cao hơn núi
    Vực sâu thăm thẳm vực nào sâu bằng cái vực này.
    Hò dô ta nào kéo pháo ta vượt qua đèo
    Hò dô ta nào kéo pháo ta vượt qua đ...o
    Mình khiêm tốn nó lại tưởng mình kém
    Thế gọi là Tốn Kém
  6. 83_84_85_MetQua

    83_84_85_MetQua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Đang hay mà các bác, post tiếp đi, topic hay thế này mà để nó tụt xuống ghê thế ạ, Còn cái topic :"Những cái tên chết vì cười" đâu ý các bác nhờ ?
  7. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Bon chen, bài này em st đấy nhé.
    Tiếng cày trên Sóc Bombo
    Đánh giặc xong về quê ta chiến tiếp, bước chân đi là ta co ngại chi, về quê hương là ta đến thăm chị sui, cái tinh thông gia ngày càng cứ đậm đà,.... cắc cùm cum, cắc cùm cum cắc cum cùm cum.
    có chị Sui nằm dài trên ván gỗ, là có ông Sui lại nằm với chị Sui, tình thông gia là ta cư kệ cha, nếu bà không la la` tôi ấy bà liền.,.... cắc cùm cum, cắc cùm cum cắc cum cùm cum.
    Có bà Sui ở trên ván gỗ, có ông Sui nằm với bà Sui, người Bombo là chỉ có 1 chân, nếu chặt chân đi thì người ấy = gì?
    Ớooooooooooo, nằm với chị Sui, toàn thân ông Sui sướng tận chân lông ấy không biết mệt, Ớoooooooooo, nằm với chị Sui, chăn ấm đệm êm, trong lòng ông Sui nhớ ơn nhà nước
    Nhớooooooooo, những ngày đánh Mỹ, nằm trên mâm pháo lại nhớ nhung bà, nhoooooooooo, những ngày gian khó, ngồi không xóc ló, mà ta có sao đâu, vi 1 đêm đánh thêm nhiều giặc, ta bên bạn, là bạn bên mình, cùng đồng tình, là thịt nhau luôn.
    Vẫn cứ nhấp nhô làm ông Sui sướng, làm cho chị Sui nằm yên không nói gì, cùng dập diu, trên sóc Bombooooo, lại thêm tiếng chày, dập diu trên sóc Bombo..,.... cắc cùm cum, cắc cùm cum cắc cum cùm cum.
    Được tungthanden sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 27/08/2006
  8. hung178

    hung178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Góp mấy bài, nếu trùng thì mọi người thông cảm, không đọc hết được từ đầu Thấy hay thì vote * cho tớ nhá
    Đêm hành quân ra mặt trận
    Đêm nay ta cùng ngồi đây ta uống rượu
    Rượu thì đã hết đến bia ta cùng giải quyết
    Tuổi thanh niên sá chi cuộc đời
    Đêm nay ta ngồi cùng nhau ta uống rượu
    Việt Nam ta ơi
    Uống nữa đi cho tổ quốc say
    Bia 333 chẳng uống thì thôi
    Khi quê hương nhà đang còn có bia con cọp
    Còn sông Tô Lịch còn có rượu có bia
    Lời Bác thúc dục cháu con
    Con cháu vua Hùng đã uống thì phải say
    Được hung178 sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 29/08/2006
  9. hung178

    hung178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Địch và Ta
    Vợ là địch, Bồ là ta
    Nằm trong lòng địch luôn hướng về ta
    Chiến tranh xảy ra thì theo ta đánh địch
    Đêm trong mùng nằm nhớ rượu
    Buộc hai cẳng cũng phải đi
    Dù vợ có la chi ta quyết đi cho bằng được
    Ai cản ngăn cũng mặc
    Vợ là vợ mà ta là ta
    Ai trong đời chẳng uống rượu vì rượu quý hơn cơm
    Vì rượu quý hơn cơm, ba nồi cơm mới được một xị
    Ta phải đi uống rượu
    Mà rượu là rượu cơm là cơm
    Ai trong đời chẳng lấy vợ
    Vợ là nợ là oan gia
    Thà rằng cứ như ta, ta thề không lấy vợ
    Để từng đêm đi nhậu
    Chẳng sợ mụ nào nó la
    Bây chừ Mỹ bỏ cấm vận
    Bọn nhậu Mỹ nó vô
    Vì lợi ích quốc gia, ta lại đi chiến dịch
    Ta cụng ly với địch
    Mà địch là địch ta là ta
  10. hung178

    hung178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Đời bia ôm
    Đời bia ôm, dẫu có nhiều gian khổ
    Không phải bồ không phải vợ mà ôm
    Mắt em liếc, môi em cười mà tay em cứ rót
    Nào chúng ta hai đứa mình cùng chung cái ly
    Thời bia ôm cũng có nhiều gian khổ
    Không phải bồ không phải vợ mà ôm
    Mấy năm trước, sống cơ cực thèm bia không có uống
    Mà đến nay không lúc nào lại không có bia.

Chia sẻ trang này