1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên hoan tiếng hát...sinh viên

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conquytrungdu, 22/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung178

    hung178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Chị tôi
    Là la la lá la là la lá la la là la lá la......
    Nhà tôi bên bến sông có cô phụ rất ngông
    Mặt trông ra bốn phương giữa đồng không
    Chị tôi trông các em mắt liếc nhìn đàn ông xóm bên
    Chị tôi muốn lấy chồng
    .......
    Rồi chị tôi có mang chẳng biết là của ai
    Mẹ bảo con gái yêu muốn sống thì phải khai ra
    Trời ơi oan lắm cơ con có làm gì đâu má ơi
    Chỉ uống nước gáo dừa
    .......
    Rồi chị tôi bốn con mỗi đứa một màu ra khác nhau
    Chị bảo thế mới vui bốn phương trời về chung với nhau
    Chồng chị cũng tốt thôi nếu lọt sàng thì xuống dưới nia
    Chồng chị cũng có sừng
    ........
    Chồng chị đã bốn sừng
  2. hung178

    hung178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Trèo lên quan dốc
    Trèo lên quan dốc, lăn phốc ới a xuống ao, lăn phốc ới a xuống ao
    ối a, ối a gai đâm thủng bụng, gẫy mẹ nó hai xương sườn,
    rút mãi ới a không ra, rút mãi ới a không ra
    Trèo lên cây mít, gai mít nó đâm trúng mông, gai mít nó đâm trúng mông
    ối a, ối a thương cô mình rằng, duyên nợ cái đêm tang bồng
    Gai mít nó đâm trúng mông
    Xò xay xoa xít, xoa xít ới a xới xim, xoa xít ới a xới xim
    ối a, ối a thương cô mình rằng, duyên nợ cái đêm tang bồng
    xoa xít ới a xới xim
  3. hung178

    hung178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Ai đã cho anh về
    Ai đã cho anh về
    Ai đã cho anh về
    Anh đã vội đứng lên ra về
    Anh đứng lên ra về
    Ngày mai chúng tôi trừ lương, Ngày mai chúng tôi trừ lương
    Anh muốn lương anh còn
    Anh muốn lương anh còn
    Anh vứt vợ với con ra hồ
    Anh đứng lên ra về
    ngày mai chúng tôi trừ lương
  4. hung178

    hung178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Uống nữa đi ông
    Uống nữa đi ông
    cho hết cái chai này đi
    Mình uống cho quên sầu đau
    đời Zodiac
    Một li rượu đắng
    giúp ta quên sầu người ơi
    Giúp ta quên sầu người ơi
    Thành đô lúc chiều
    xập xình những ước mơ nhiều
    Buôn bán lâu rồi
    cuộc đời tay trắng tay, tay trắng tay
    Rút nữa đi ông
    cho hết tháng lương này đi
    Mình rút cho quên sầu đau đời Zodiac
    Một cỗ bài mốc
    giúp ta quên sầu người ơi
    Giúp ta quên sầu người ơi
    Thành đô lúc chiều
    xập xình những ước mơ nhiều
    Buôn bán lâu rồi cuộc đời tay trắng tay, tay trắng tay./.
  5. hung178

    hung178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Vâng tôi nhà quê
    ở ngoài Bắc mới vô, tôi ở ngoài Bắc mới vô
    Nhìn mấy cô mat-xa tôi tưởng các cô bán hoa, òa óa oa
    Mười tuần sau, hỡi ôi tôi phải ra tòa.
    ở ngoài Bắc mới vô, tôi ở ngoài Bắc mới vô
    Nhìn bia ôm khắp nơi, tôi tưởng rằng ôm thế thôi, ồi ối ôi
    Nào ngờ đâu, HIV tôi nhiễm mất rồi
    Vâng tôi nhà quê.
  6. hung178

    hung178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Gần hết vốn rồi hát vớ vẩn rồi , ai có thêm đi
  7. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    ********* ***********
    Vì hết đô la con dzìa thăm ba
    Vì hết đô la con dzìa thăm nhà
    Ôtô đưa con đến cầu Long Biên
    Xích lô đưa con về với ba liền ...
    Này me tíu tít gọi gà gọi vịt
    Này ba tíu tít gọi rượu gọi thịt
    Để đón con cưng ...
    Vì có đô la con tạm biệt ba
    Tay xách ba lô con trở về trường
    Ăn tiêu như điên hết tiền lại xin
    Rồi đến cuối tháng lại về thăm ba
    Và con cứ thế lại nợ thật nhiều
    Rồi đến cuối tháng nợ nần ngập đầu ... ... ... lại về thăm ba ./.
  8. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    ********* ***********
    Vì hết đô la con dzìa thăm ba
    Vì hết đô la con dzìa thăm nhà
    Ôtô đưa con đến cầu Long Biên
    Xích lô đưa con về với ba liền ...
    Này me tíu tít gọi gà gọi vịt
    Này ba tíu tít gọi rượu gọi thịt
    Để đón con cưng ...
    Vì có đô la con tạm biệt ba
    Tay xách ba lô con trở về trường
    Ăn tiêu như điên hết tiền lại xin
    Rồi đến cuối tháng lại về thăm ba
    Và con cứ thế lại nợ thật nhiều
    Rồi đến cuối tháng nợ nần ngập đầu ... ... ... lại về thăm ba ./.
  9. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    ... Nghìn người iêu em trong đó có tôi
    Còn 10 người iêu em trong đó còn tôi
    Còn 2 người iêu em trong đó cũng còn tôi
    Người kia rồi sẽ ra đi, tôi .. ngu gì ở lại ...
  10. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    ... Nghìn người iêu em trong đó có tôi
    Còn 10 người iêu em trong đó còn tôi
    Còn 2 người iêu em trong đó cũng còn tôi
    Người kia rồi sẽ ra đi, tôi .. ngu gì ở lại ...

Chia sẻ trang này