1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên khúc thơ "Nếu biết ngày mai em lấy chồng" nè

Chủ đề trong 'Huế' bởi KIENHSG, 16/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Liên khúc thơ "Nếu biết ngày mai em lấy chồng" nè

    Thấy hay quá sưu tầm 1 lố cho bà con đọc chơi!
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về uống cạn nước dòng sông
    Để cho thuyền cưới không qua được
    Để kẻ sang ngang khỏi lấy chồng. Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh thề bắt con vịt nhổ lông
    Rùi đem tiết canh vài ba đĩa
    Một trận say sưa hết nồi lòng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về làm sẵn một tràng bông
    Tặng em trong phút vui duyên mới
    Để kẻ sang ngang được vui lòng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về tha thẩn với chiều đông
    Nuốt dòng lệ mặn, vương tơ rối
    Chúc kẻ sang ngang duyên thắm nồng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về cưới vợ thế là xong
    Đợi mai sau nữa con anh lớn
    Cưới lại con em để trả thù.


    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Phản ứng kiểu cổ điển
    Nếu biết rằng em đã có chồng.
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em lắm
    Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng.
    Phản ứng kiểu kiếm hiệp
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Anh về luyện kiếm thế là xong
    Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
    Sẽ trảm tim em trả hận lòng!
    Phản ứng kiểu đỏ đen
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Ðường Las Vegas anh cứ dzông
    Anh nướng visa vào canh bạc
    Vỡ nợ cho anh hận bóng hồng.
    Phản ứng kiểu Kung Fu
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về luyện võ Lý Tiểu Long
    Luyện thêm một cú liên hoàn cước
    Ðể đá chồng em đêm động phòng.
    Phản ứng kiểu đầu bếp
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Ruột, gan, phèo phổi lôi ra hết
    Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng
    Phản ứng Kiểu báo thù
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tát nước cạn dòng sông
    Ðể cho đò cưới không qua được
    Ðừng có trông mong đêm động phòng
    Phản ứng kiểu khủng bố
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
    Thụt về hướng ấy 500 quả
    Em ở quê chồng có ớn không?
    Phản ứng kiểu kinh tế
    Nếu biết rằng nị đã có chồng
    Ngộ về phán nốt cái Hồng Kông
    Mang tiền ngộ đổ vô Chợ Lớn
    Lời vốn đầu tư mát cái lòng...
    Phản ứng kiểu "tin tặc"
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về gửi virus "I loe yoư"
    Qua máy nhà em tan tành phá
    Mới đủ cho anh hả tấm lòng.
    Phản ứng kiểu công nghệ cao
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Dại gì mà nghĩ "Thế là xong!"
    Email cứ viết, phôn cứ gọi
    Sẽ có ngày em... ly dị chồng.
    Phản ứng kiểu được "giải thoát"
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Cho anh gặp hắn có được không?
    Ðể anh hậu đãi chồng em đã:..
    Rước giùm của nợ, lập đại công.
    Phản ứng kiểu kế thừa
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Anh về cưới vợ, kiếm thằng con
    Mai này nó lớn anh dắt tới
    Xúi lấy con em, rửa hận lòng.
    Chơi kiểu Miền Trung nè
    Nếu Bết chiều mai em lấy chồng
    Anh về mua chục hũ mắm tôm
    Sáng mai đem rải quanh cả xóm
    Xem thử ai thèm rước nữa không
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh mua rượu mận với con giông
    Chuốc cho chú rể quay một đống
    Anh cõng em đi, phẻ như không
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  3. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Chú Kiên ơi,post,post,post nữa đi...hay quá xá hay!ehehe...
    Tôi sinh ra không phải để làm một điều gì to tát mà chỉ để có một nụ cười mãn nguyện trước lúc ra đi(triết lý sống của bạn Dương Văn Minh-CHS QH khoá 00/03)
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về châm lửa đốt nhà em
    Để mai không có nhà làm lễ
    Cho nhà trai đứng đường hít bụi ......fê fê

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Được XacUopVietNam sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 17/07/2003
  5. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh ra Lộng Gió đứng chổng mông
    Chờ xe đám cưới qua lối ấy
    Anh nổ cái...đoành chết mẹ chồng em...
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về anh đúc cục bê tông
    Trèo cây phượng vĩ đường đưa cưới
    Ném bể đầu em mới hả lòng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về anh học Dược Uni (University:đại học í)
    Quyết tâm lấy được bằng tiến sĩ
    Tẩm thuốc vô sinh...
    Hết đẻ nữa nha em
    à,nothernstar có vẻ máu kyoko_fukada nhỉ,thế là giống tui rùi,tui thần tượng em đó lắm đó,dễ thương quá trời nhỉ!!
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  6. Conan_Kudo

    Conan_Kudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ehehe mấy bài "thơ" mà chú Kiên post không phải là thơ dù chúng có vẻ ngoài giống thơ nhưng mà đọc chúng cũng vui vui...ehehe post nữa đi chú Kiên ơi...
    Chú Kiên cũng khoái Kyoko hả?ehehe bắt tay cái nào hờ hờ...Kyoko mà dễ thương à?Phải nói là siêu dễ thương mới đúng chứ!

    We can get a clue even to the most elaborate crime.
    I''ll stop any perfect crime.
    A master sleuth searches for the only truth.
    My name is Conan Edogawa.
  7. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    cha này,hâm mộ lắm người thế!!???hết Kyoko rùi đến Conan...
    chà,nghe giọng điệu ông bạn giống giọng điệu con Nhi học 12 chuyên Hoá trường ông quá(con vừa rùi thủ khoa Quốc Học ấy)...khi nào cũng...kiểu,Nhi mà dễ thương à,quá dễ thương ấy chứ...
    ờ,bắt tay ông bạn giống đứa bạn của tui,sở thích giống tui...à,mà kyoko nó cũng đóng cảnh tầm bậy đó,ko đàng hoàng gì đâu á!!ehehe
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    bài này ko ra thơ hả!!??
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về anh đúc cục bê tông
    Trèo cây phượng vĩ đường đưa cưới
    Ném bể đầu em mới hả lòng
    là thơ chứ còn gì,2 bài kia thì câu cuối tui chả kiếm ra từ nào để viết thành thơ cả!!Thế có muốn nghe mấy bài thơ tui tự sáng tác ko,hay số dzách!ehehe
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  9. Conan_Kudo

    Conan_Kudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ê ông Kiên kia,rứa mà là thơ hả?Ông có hay qua bên thành không...đi một chút là có mấy câu kêi gọi chấp hành luật lệ giao thông làm theo thể thơ lục bát nhưng bản chất của hắn đâu phải là thơ đâu.Nếu đó là thơ thì thực sự cũng chỉ là thơ "con cóc" đọc lên cho vui tai,cho dễ nhớ nhưng mà mấy bài thơ ông post công nhận đọc vui ghê cơ ehehe
    Hờ hờ con Nhi nớ là bạn tui đó,hắn cũng dễ thương chơ bộ!Nhưng mà hắn cũng kiêu vì cái chiều cao đáng nễ của hắn lắm...hờ hờ
    Ai chẳng biết Kyoko cũng có đóng cảnh tầm bậy nhưng mà đó là chuyện của hắn.Nói rứa chứ Kyoko đóng cảnh tầm bậy chưa bằng Thư Kỳ(Vivian Hsu)mô.Bữa nay có thấy Kyoko đóng mấy cảnh đó nữa mô nào,hè năm ngoái còn được mời đóng phim FRIENDS cùng với Won Bin nữa mà!Hiện nay Kyoko đang đóng một phim cổ trang đó.Điều quan trọng không phải là quá khứ mà là hãy hướng về tương lai với nhũng điều tốt đẹp nhất...thế thôi!
    Ông Kiên có làm thơ hả?Rứa thì post lên đi...nếu mà tui thấy hay là vote liền,vote khách quan ấy nhé!hờ hờ

    We can get a clue even to the most elaborate crime.
    I''''ll stop any perfect crime.
    A master sleuth searches for the only truth.
    My name is Conan Edogawa.
  10. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hờ,uh,Thư Kỳ đóng phim "So Close" với Triệu Vy chứ gì,uh,con đó nó đóng tùm lum à,tui có cuộn phim ma mà nó đóng đó!!ko tệ,ehe!
    Coi nè,thơ tui nè...e hèm e hèm...khạc khạc,nhổ đờm đã,à hình như ko có đờm mà nhổ...ehe
    Tui xin trình bài thơ tui làm trong tập san lớp:
    1.Nhớ em(Viết đúng ngay ngày 1-4,quốc tế nói láo)
    Hôm nay mồng một tháng tư
    Một ngày không mưa mà trời đêm ko nắng
    Anh gặp em giữa một vùng xa vắng
    Giữa 1 vùng sa mạc mênh mông
    Yêu em từ thuở lọt lòng
    Yêu em từ lúc lòng thòng mọc chân
    Xa em anh thấy bâng khuâng
    Yêu em yêu cả bàn chân...mang giày
    Nhớ em nhớ suốt cả ngày
    Hễ khi rảnh rỗi là ngồi tương tư
    ANh đây cũng giống nhà sư
    Nhà sư niệm phật anh ngồi đọc tên
    Tên em đẹp lạ đẹp lùng
    Đến cả thằng khùng cũng thấy là hay
    Tên hay người cũng thật hay
    Cả bốn cái đức quy cho một người
    Nhất lùn,nhì lé đã rồi
    Tam hô,tứ sún cũng phần em luôn
    Hành động tốt hơn nói suông
    Anh thề với mặt trời...vuông cam vàng
    Giá mà anh lấy được nàng
    Thì anh thắt cổ chạy làng còn hơn
    2.Khi tôi làm thợ mộc
    Thơ văn tau vốn không hay
    Nhưng ngồi rặn mãi cũng ra đôi dòng
    Bây giờ tau nói thật lòng
    Hỏi mày đã có thằng bồ mô chưa
    Nếu có thì nó là ai
    Nếu mà chưa có thì tau xin vào
    Tau đây chẳng hút thuốc lào
    Rượu bia cũng chẳng bài cào cũng chưa
    Đêm rồi tau khóc như mưa
    Nhớ mày tau quyết cưa cho được mày
    Thằng bạn của tau nó bày
    Hỏi số điện thoại suốt ngày alô
    Alô và chỉ alô
    Gặp mày tau chẳng bi bô được gì
    Thôi thì...tau quyết mặt chì
    Em ơi,anh quyết anh lì theo em
    hè hè,2 bài trên viết vui cười là chính,dưới đây là bài thơ đúng nghĩa nè:
    3.Ngẫu hứng
    Gió trên cao,cành rung rụng lá
    Sắp chia tay ai há chẳng đau thương
    Nỗi niềm lưu luyến vấn vương
    Kết thành bốn chữ "thân thương học trò"
    Ôi kỉ niệm của một thời áo trắng
    Nghe bâng khuâng cả ánh nắng sân trường
    Dường như in dấu bao kỉ niệm
    Âm hưởng thời gian biết còn không
    Chia tay bạn nỗi niềm thương nhớ mãi
    Biết bao giờ kéo lại được vần thơ
    Nỗi lòng xa cách ghi vào giấy
    Phút cuối này đây biết nói gì??...
    duoc chứ há...ehehe
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi

Chia sẻ trang này