1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên khúc thơ "Nếu biết ngày mai em lấy chồng" nè

Chủ đề trong 'Huế' bởi KIENHSG, 16/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Conan_Kudo

    Conan_Kudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hè hè,2 bài trên viết vui cười là chính,dưới đây là bài thơ đúng nghĩa nè:
    3.Ngẫu hứng
    Gió trên cao,cành rung rụng lá
    Sắp chia tay ai há chẳng đau thương
    Nỗi niềm lưu luyến vấn vương
    Kết thành bốn chữ "thân thương học trò"
    Ôi kỉ niệm của một thời áo trắng
    Nghe bâng khuâng cả ánh nắng sân trường
    Dường như in dấu bao kỉ niệm
    Âm hưởng thời gian biết còn không
    Chia tay bạn nỗi niềm thương nhớ mãi
    Biết bao giờ kéo lại được vần thơ
    Nỗi lòng xa cách ghi vào giấy
    Phút cuối này đây biết nói gì??...
    Hờ hờ 2 bài trên ông làm cho vui nên khỏi chấm hấy!Công nhận ông Kiên ni khôn lỏi gớm,đưa cái bài thơ viết về tuổi học trò ra mở hàng thì ai trong cái box Huế này chẳng thấy lòng mình lưu luyến những kỉ niệm của tuổi mộng mơ cơ chứ.Vote cho ông 2 sao về bài thơ này và 1 sao cho cái sự khôn lỏi của ông nữa...Ông chê ít hả?Yên tâm,nếu mà mọi người trong box này thấy hay thì sẽ vote cho ông thôi hờ hờ.Mà nì bài thơ ông khi đọc lên tui thấy đôi chỗ nhịp thơ không đuợc suôn lắm nơi hay là ông muốn cho mọi người hiểu nỗi lòng của một người sắp chia tay tuổi học trò rứa hả?
    Còn bài chi nữa thì post lên luôn đi hờ hờ nói chung thơ ông đọc cũng được đó!hờ hờ

    We can get a clue even to the most elaborate crime.
    I will stop any perfect crime.
    A master sleuth searches for the only truth.
    My name is Conan Edogawa.
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    sao topic này giống topic góc thơ thẩn bên box ĐN thế

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    chời,thơ tui nếu đọc mà ko có` chỗ nào lỗi nhịp gì gì đó thì tui đã...thành thi sĩ rùi,sánh bước cùng Tản Đà,Chế Lan Viên,Xuân Diệu,... rùi chứ còn đâu mà nói chuyện với những con người "tầm thường" như ông hay là ông XacChetAiCap,...nữa
    à,to anh XacUop:ko lẽ box Đà Nẵng có box thơ thẩn rùi thì box này ko duoc có nữa à,ông này!!
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi,mấy chú nổ vừa vừa thôi để cho bà con còn post bài chứ,nổ quá coi chừng bể box hahhahha

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  5. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hic,hậu quá đó anh!!Anh biết sao cả ngày hôm nay ttvn đóng cửa ko cho thành viên Login ko!!??Em nổ làm nguyên cái máy chủ server ttvn bị vấn đề,suýt cháy luôn!!Mấy cha phải tạm ngưng ko cho em login vô nổ tiếp!!Mà sợ em dùng nhiều nick nên phải khoá hết đó!!Phải hứa với mấy cha admin,webmaster là ko Nổ nữa!!
    Ấy chết,nãy giờ lại nổ rùi,không khéo server lại chập mạch điện tiếp quá,phải dừng thui!
    Được KIENHSG sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 19/07/2003
  6. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
  7. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh đây đi thi trường hàng không
    Chờ ngày chồng rước em qua sông
    Anh lái máy bay bắn bể mông(chồng em)
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh sẽ đi nhờ Tôn Ngộ Không
    Cưỡi Cân đẩu vân,múa Thiết Bảng
    Phá sập cầu,cướp dâu giữa dòng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh ra Bưu điện mua bì phong(phong bì)
    Bỏ vô đồng lẻ đi dự cưới
    Chúc em hạnh phúc - nói thật lòng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về ngồi trong căn phòng trống
    Suy nghĩ,nghĩ suy,suy suy nghĩ
    Anh yêu người khác thế là xong!

    Chúng ta có hai tai và chỉ có một lưỡi cốt để có thể nghe nhiều và nói ít(câu nói của Diogenes)
    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 20/07/2003
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    đây nè,đây mới là thơ con cóc nè...cacbanoi làm thơ,bày đặt thêm 1 từ cho khác với người ta nữa chứ,ehehe,đọc quái quá
    "Nếu biết ngày mai em...đi lấy chồng"
    haha,thơ như thế mà tỏ tình với em nào thì em đó đi lấy chồng thiệt chứ chả phải giỡn nữa đâu.
    Còn nothernstar thì cuối câu toàn là Ông,ông,...giống như bài
    Con cóc nó ngồi trong góc
    Con cóc nó nhảy ra
    Con cóc nó nhảy vô
    Con cóc nó ngồi 1 chỗ
    giống nghe ha!!hahaha
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Fải công nhận 1 điều là con trai Huế làm thơ hay thật,làm tiếp đi

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  10. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này