1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên khúc thơ "Nếu biết ngày mai em lấy chồng" nè

Chủ đề trong 'Huế' bởi KIENHSG, 16/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về anh luyện đấm bê tông
    Luyện đao luyện kiếm,liên hoàn cước
    Đá bể đầu em tội lấy chồng
    Nếu biết ngày mai Vũ lấy chồng
    Anh về treo bảng Vũ bê đê
    Để cho dân chúng ta được biết
    Thằng các bạn ơi(cacbanoi) nó...có chồng
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  2. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
  3. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh nguyện giúp em làm thiệp hồng
    Ở chỗ để ghi tên chú rễ
    Anh ghi tên mình có được không?
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Em ơi tin đó có thật không?
    Tin đến tai anh như sét đánh
    Ôi!Em đã quên một dòng sông!
    Nếu biết ngày mai em chống lầy
    Anh về đi kiếm Trường Sơn gậy
    Anh sẽ làm gì em biết không?
    Anh đánh chồng em ngã lăn quay...
    Nếu biết ngày mai em chống lầy
    Anh đây về mua cây dao phay
    Mổ heo,giết gà đãi hàng xóm
    Thoát được cục nợ sướng lắm thay! ==>em là cục nợ
    Thay lời bạn gái:
    Nếu biết ngày mai anh lấy vợ
    Em về đan tiếp sợi hồng tơ
    Thắt chặt tình duyên của đôi lứa(em và anh)
    Muốn lấy vợ hả?Đừng có mơ!

    Hờ hờ 2 bác Kiên và Vũ có vẻ thích đấu đá nhau nhỉ!
    Chúng ta có hai tai và chỉ có một lưỡi cốt để có thể nghe nhiều và nói ít(câu nói của Diogenes)
    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 21/07/2003
  4. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về mua chiếc xe công nông
    Tập đề,tập bo,tập đâm thẳng
    Chồng em có ngày bị xe tông (ai tông thì tự hiểu!)
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh đã kiếm được lá diêu bông
    Phải chăng tình ta nay đã hết?
    Có sao em nỡ vội lấy chồng?
    Nếu ngày mai anh bận anh sẽ...:
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh đây đi nhờ Châu Bá Thông
    Nức tiếng giang hồ Lão Ngoan Đồng
    Đến trời cũng vãi há chi chồng!
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh sẽ nhờ đến vua Càn Long
    Chỉ cần ông hô một lệnh:"Chém!"
    Đầu chồng em thế là đi tong...
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh sẽ đi nhờ Hoàng Phi Hồng
    Cùng cha là bác Hoàng Kỳ Anh
    Đến mười chồng em cũng chẳng xong

    Chúng ta có hai tai và chỉ có một lưỡi cốt để có thể nghe nhiều và nói ít(câu nói của Diogenes)
  5. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    trời,pa này,thất tình hay sao mà làm thơ dữ vậy!!
    Bồ ông nói nhờ tui gửi tới cho ông 2 bài thơ nè:
    Nếu biết ngày mai Sờ ta(Star) có bồ
    Em về đắp mộ thế là xong
    Coi như "star" xưa đã chết
    Hết yêu rùi nó có chết cũng thế thôi
    Nếu biết ngày mai Ta có bồ
    Em về đau khổ tí...cho vui
    Buồn đau chi nữa cho Xì trét (Stress)
    Cái mặt thằng ranh ghét thí mồ
    eheheh,kính tặng nothernstar!
    [​IMG]
    Ôi trời ơi,mình có thua gì Sôn Gô Ku đâu chứ!
  6. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Ủa?Bồ tui gửi thiệt hả chú Kiên?Mà chú Kiên chắc cũng biết bồ tui là chị của chú Kiên rồi nhỉ?Hờ hờ thấy chú Kiên nhiệt tình tui cũng xin hưởng ứng vài câu đây:
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Cho anh biết tên hắn được không?
    Cái chi!?Tưởng thằng mô ghê gớm!
    Té ra là Kiên Hay Sến Giọng (KiênHSG)
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh nhờ chú Kiên Hắc(lào),Sảy,Ghẻ (KiênHSG)
    Thằng Kiên có phải thằng ranh không?
    Đúng!Hắn hay cười:"E He He"...

    Chúng ta có hai tai và chỉ có một lưỡi cốt để có thể nghe nhiều và nói ít(câu nói của Diogenes)
  7. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hic,nothernstar này hỗn láo nhỉ,thua tui 2 tuổi nhá!!
    Chuyển thể thơ đi nhá
    Ra đi mẹ đã dặn rằng
    Gặp người lớn tuổi phải chào,phải thưa
    Lớn rùi phải khác khi xưa
    Ngu ngu dốt dốt ****** bưa quá trời
    Cái thằng Sờ ta này nó ngạo quá hả giời
    Gặp anh mày mà ngạo...coi trời bằng vung
    Nếu một lần nữa anh thấy nói lung tung
    ANh đánh bể cái...ấy hết...sướng sung nhá mày
    Nhà thì nhà làm ruộng,cấy cày
    Mà dám cãi lộn với người giàu sang
    Cái tính ương bướng thích ngang
    Có ngày anh đánh tan hoang mặt mày
    Nếu giả sử đến một ngày
    Chú mày cưới vợ anh mày đi coi
    Đi coi thấy dâu xấu thì thui
    Chứ mà đẹp đẹp,ngu chi ko cướp về
    Thật tình thì ko muốn rứa mô tề
    Nhưng mà chuyện cũ chú ngứa nghề với anh
    Lần sau mà còn tính lanh chanh
    Xưng hô xấc láo anh treo chim lên trời
    ehehe,joking thôi,nội dung thơ ko có ý nghĩa...khủng bố mô!!
    [​IMG]
    Ôi trời ơi,mình có thua gì Sôn Gô Ku đâu chứ!
  8. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ chú Kiên rảnh nhẩy?Thôi tui nhường chú đi tiếp topic luôn hấy!Chú ngồi ở nhà,rảnh rỗi,chẳng mất tiền.Tui thì thời gian mô,mờ ni mô mà chạy theo chú để mà post mấy câu đó.Thấy chú nhiệt tình lập cái topic ni,tui muốn ủng hộ chú rứa mà không thù oán chú nhảy vô làm mấy câu chơi xỏ tui...thôi bye chú luôn!
    Hờ hờ chú Kiên làm thơ chơi xỏ tui trước bị tui xỏ lại thì nói tui hốn láo.Rứa ai hỗn láo trước rứa hè?Tui thấy tính mình trẻ con,không ngờ tính chú Kiên còn "con trẻ" hơn tui nữa!Tưởng hơn tui 2 tuổi mà ngon,về cách suy nghĩ thì chú Kiên thua tui 20 tuổi lận đó!Chú Kiên còn làm thơ dọa tui nữa cơ đấy làm tui sợ quá đi.Đang sợ mà tự nhiên nhớ tới câu ni làm tui hết sợ nè:"Chó sủa là chó không cắn"...
    PS:2 khổ thơ trên đó tui ghi lộn,đáng ra KiênHSG tui phải ghi là Kiên Hủi,Sida,Giang(mai) cơ...

    Chúng ta có hai tai và chỉ có một lưỡi cốt để có thể nghe nhiều và nói ít(câu nói của Diogenes)
    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 23/07/2003
  9. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ehehe,coi hàm hồ kìa!!
    [​IMG]
    Rồi sẽ đến 1 ngày KIENHSG điều khiển được cả mặt trời...heheh
  10. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này