1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

liên quan đến con mèo nhà tớ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi mimixinhdep, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    liên quan đến con mèo nhà tớ

    Con mèo nhà em đến tuổi cập kê rồi (con gái) nhưng em k muốn nó đi lung tung theo bồ. Vậy cho em hỏi là mèo gái thì có triệt sản đc k nhỉ? Và nếu đc thì ở đâu làm dịch vụ này? Có đau k? Bao nhiêu xiền? Và có thuê thợ về nhà làm đc hông ạ?
    Cảm ơn mọi người.

    (Hỏi hẳn hoi nhé, đề nghị các bác hông sờ-pam ạ)
  2. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Tội lỗi tội lỗi.Nó đến tuổi cập kê thì bác để cho nó tìm bạn để yêu đi chứ,rồi còn lập gia đình nữa.Nó cũng như con người,triệt nó để nó ko biết đến mùi vị tình yêu.hu hu...Tội nghiệp em mèo nhà bác quá..
    Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 17/08/2006
  3. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Trông thế mà độc ác
    Phải để nó "phát triển theo quy luật của tự nhiên "
    Sau này nó còn đem về cho chị một lũ mèo nhóc nhìn hay ho cực
  4. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Túm cổ, xách ra bác sỹ thú y í. Chích 1 liều là triệt luôn.
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    nghĩa là chỉ cần tiêm một cái là k đi loăng quăng nữa á? Bác nói rõ hơn đi. Em kém hiểu biết về y tế lắm ạ.
    @ antigod: con miu trước nó sinh ra một bầy con đông vật, rồi lại chăm chút, rồi lớn tí lại đem cho, mệt lắm. Chứ chị đương nhiên thích miu con rồi.
    @bác tùng: bác cứ là em bác mới biết chăm bà đẻ khổ thế nào bác ạ
    Nó mới bỏ nhà đi mấy hôm thì bị mẹ em tóm sống (đang lang thang ở gần nhà em) và vẫn chưa tìm đc chú giai nào. Sớm muộn j nó cũng lại trốn nhà đi nữa cho xem. Gặp bọn bắt trộm chó mèo thì coi như lên đĩa nằm
    Được mimixinhdep sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 17/08/2006
  6. Amy

    Amy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    4.047
    Đã được thích:
    0
    Ở đây không phải là vấn đề có nên cho nó "yêu" hay không, có cho nó đẻ mèo con hay không, mà là vì sự an toàn của nó các bác àh. Mèo đến tuổi "yêu" là hay bỏ nhà đi lắm
  7. MongteCafe

    MongteCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    (1) Làm dịch vụ này thì đầy: Ớ ớ ớ thi ến chó thi ến mèo đây... blah blah blah
    (2) Nói trước là cực đau, hic, làm mẹ gì mà ko cho con đi lung tung theo bồ, rồi lại còn muốn triệt sản nó nữa
    (3) Rẻ, tầm 10k->50k (tuỳ chất lượng)
    (4) Thuê thợ về làm đc(nhưng ko bít ở đâu)
    Từ (1)(2)(3)(4) => Mèo bỏ nhà ra đi, thà chết còn hơn ở với bà chủ thế này. Thiện tai thiện tai, mời mèo vào chùa
  8. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Cô là cô hơi ác đấy nhé, nó đến tuổi thì cô phải cho nó tuân thoe qui luật chứ? cấm nó là sao! Cấm nó, ban đêm nó kêu cho thì cứ gọi là...thôi rồi!
    Ngoài lề tí, thế đến lúc cô máu lấy chồng rồi mà ổng bà già hổng cho cô lấy cô nghĩ sao?
  9. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Nhầm
    Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 17/08/2006
  10. langthangngherock

    langthangngherock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Bác mang ra chỗ đầu đường Trường Trinh ấy Chỗ gần cầu Ngã Tư vọng í . Chả biết có đau không

Chia sẻ trang này