1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên quan đến hẹp da quy đâ??u

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi freeman218, 21/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TranMinhNghia

    TranMinhNghia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí quen cả trưởng phòng khám cơ à, kinh hỉ
  2. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ Thành làm tại bệnh viện Da Liễu tại Hà Nội ( bệnh viện TW đây ), đồng thời là giảng viên trường đại học y. Ngoài ra bs Thành còn có phòng khám tại nhà, cách bệnh viện chừng 300m. Đường đến nhà thì tôi có biết, nhưng địa chỉ cụ thể thì chịu, không nhớ nổi. Sao bạn không call bs Thành trước để hẹn giờ khám và hỏi địa chỉ luôn.
    Tuy nhiên theo tôi nếu để khám thì không sao, còn để take surgery, tôi khuyên bạn bên vào bệnh viện thì an toàn hơn. Có thế đến phòng khám riêng của bs Thành khám trước, rồi phẫu thuật sau cũng được.
    Chắc sau vụ này bạn của bạn chắc phải cám ơn bạn lắm lắm. Nhờ bạn mà cậu ta mới thoải mái trong mấy cái chuyện kia được. Anyway, chúc bạn cậu may mắn.
    To TranMinhNghia
    Bạn nói tôi mới biết anh Thành lên trưởng phòng khám đấy. Trước kia anh Thành mới chỉ là bác sĩ phòng khám thôi.
  3. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ Thành làm tại bệnh viện Da Liễu tại Hà Nội ( bệnh viện TW đây ), đồng thời là giảng viên trường đại học y. Ngoài ra bs Thành còn có phòng khám tại nhà, cách bệnh viện chừng 300m. Đường đến nhà thì tôi có biết, nhưng địa chỉ cụ thể thì chịu, không nhớ nổi. Sao bạn không call bs Thành trước để hẹn giờ khám và hỏi địa chỉ luôn.
    Tuy nhiên theo tôi nếu để khám thì không sao, còn để take surgery, tôi khuyên bạn bên vào bệnh viện thì an toàn hơn. Có thế đến phòng khám riêng của bs Thành khám trước, rồi phẫu thuật sau cũng được.
    Chắc sau vụ này bạn của bạn chắc phải cám ơn bạn lắm lắm. Nhờ bạn mà cậu ta mới thoải mái trong mấy cái chuyện kia được. Anyway, chúc bạn cậu may mắn.
    To TranMinhNghia
    Bạn nói tôi mới biết anh Thành lên trưởng phòng khám đấy. Trước kia anh Thành mới chỉ là bác sĩ phòng khám thôi.
  4. challenge_everything

    challenge_everything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Chao` cac bạn, mình có vài điều đang cảm thấy rất lo lắng và băn khoăn mong đuợc giải đáp :
    Mình năm nay 23 tuổi,chưa từng QHTD. Sinh hoạt mọi thứ đều bình thường,thỉnh thoảng cũng có xem film *** để thoả mãn trí tò mò,thực sự ham muốn về TD đối với mình cũng ko nhiều lắm, chủ yếu là tò mò,chẳng hiểu sao lại vậy .
    Bây giờ việc xem film ảnh,ra đường nhìn tháy các em ăn mặc ***y thì chẳng hiểu sao chẳng có tí cảm hứng,chẳng thấy động đậy tí cả các bác ạ.Dường như đối với mình mấy cái thứ ấy bây giờ đã bị đề kháng rồi :(.
    Mình chưa từng tự thủ dâm bao giờ, mộng tinh thì có , vài bữa trước có thử làm vài động tác nhưng rốt cục cái "của quý" ấy mãi nó mới ngóc lên ,khi nó cứng rồi cũng chẳng phun ra cái chi cả (mặc dù có thử nghĩ tới rất nhiều thứ kích thích như film ảnh, bạn gái.. nhưng ko có hiệu quả ).
    Với các điều đã nói thì ko có gì đáng phải lo lắm, nhưng hôm nay , lần đầu tiên mình QHTD với bạn gái , tất cả đã đâu vào đấy nhưng rốt cục "nó " vẫn ko chịu cứng, mà cứ chỉ ở mức độ hơi hơi 1 chút nên ko tài nào làm ăn gì được cả .Và thực sự ngay cả lúc ấy trong suy nghĩ mình cũng chỉ muốn thử xem sao chứ cũng chẳng ham hố gì lắm ?! Bình thường những lúc ở bên bạn gái ,thỉnh thoảng nó cũng cương cứng lên ,nhưng chẳng hiểu thế nào lúc đó nó ko thể sẵn sàng được [:-(]
    Và đièu đó làm cho mình băn khoăn cả ngày nay , lo quá , ko biết liệu có chuyện gì xảy ra với thằng nhỏ của mình ko vậy ?Mình đã từng nghe đến bệnh bất lực nhưng bệnh này thưòng xảy ra với người lớn tuổi mà. Mà mình thì chưa QH bao giờ , theo mình nghĩ trong lần đầu tiên thì với bất kì boy nào chỉ cần thoát y là vào tư thế sẵn sằng rồi chứ đâu đến nỗi ỉu xìu như mình chứ nhỉi ? Mình mong đựoc các bạn có kinh nghiệm chia sẻ những thông tin bổ ích ,xin cảm ơn rất nhiều !
    PS: Còn một đièu nữa muốn hỏi thêm mọi ngưòi , hình như mình bị hiện tượng hẹp bao quy đầu .Mình thấy thằng Ku nó ko tụt ra được , nhưng hôm nay tự dưng nó bị tụt ra (mặc dù lúc ấy ko cương) và làm cho mình thấy rát đau, phải lôi mãi nó mới trở về trạng thái bình thường. Vậy thì có cách nào luyện tập để cái bao đấy dãn ra thì nó có thể ra vào dễ hơn ko nhỉ , hay nhất thieê phải đi phẫu thuật cắt bao quy đầu ? Cắt bao quy đầu có ảnh hưởng tới sức khoẻ nhiều ko vậy và mình có thể cắt tại đâu ? Thực sự , bình thường thằng nhỏ của mình nhìn trông rát baby , thật đáng thất vọng .
    Thêm 1 lần nữa cảm ơn tát cả mọi người vì những thong tin có ích !!!
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 03/07/2005
  5. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thử tài lang băm một tí
    Trước hết, bạn nên đi khám xem cái bao quy đầu có vấn đề gì không đã. Bạn 23 tuổi rồi mà chưa từng thủ dâm là hiếm có đấy. Có thể máy móc lâu ngày không được vận hành nên mới khó khởi động như vậy. Có lẽ bạn nên xem mấy cái adult movies nhiều hơn, gần bạn gái nhiều nhiều vào cho máy móc nó làm việc lại. Tích cực chơi thể thao tăng cường sức khoẻ. Và quan trọng là đừng lo lắng gì sẽ có ảnh hưởng không tốt đấy.
    GOODLUCK
  6. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi,bạn có biết càng lo lắng băn khoăn nhiều thì lúc hành sự lại càng khó như ý,nhất là trong lần đầu tiên.Đừng lo lắng nhiều về bệnh bất lực mà hãy quan tâm đến cái "đầu rùa" nhiều hơn Bạn nên đi cắt càng sớm càng tốt vì ngoài việc make love còn cho cả việc vệ sinh cá nhân nữa.Chỉ là phẫu thuật nhỏ thôi mà,đừng sợ.Chúc bạn...mau lớn
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 03/07/2005
  7. thinhtranh

    thinhtranh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    điều đầu tiên phải giải quyết là xử lý cái bao quy đầu, lý do thì khỏi phải nói rồi, nó là nguyên nhân của 95% phiền toái. Có thể tự nong bằng cách hàng ngày khi tắm rửa cần kéo ra kéo vào, kích thích hơi cương lên một chút rồi lại kéo vào kéo ra, phải kiên nhẫn vì biện pháp này gây đau đôi chút và cần thời gian, nếu không kiên nhẫn được thì tới BV cắt bao quy đầu, đây là 1 thủ thuật đơn giản chỉ cần nghỉ ngơi mấy giờ là có thể về nhà được.
    Về chuyện rối loạn cương dương có thể đến NAM KHOA ở BV Việt đức gặp anh Quang hoặc GS. Quán Anh.
    Ở trong tp.HCM cũng có nhiều điểm nhưng tôi không nhớ địa điểm cụ thể.
    Hi vọng bao quy đầu của bạn được ra hóng gió thường xuyên
  8. Buratinos

    Buratinos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    challenge_everything (C_E) và thinhtranh (TT) ngồi trong phòng chờ BV, C_E hỏi TT: cậu vào đây làm giề thế
    TT: tớ vào cắt amidan
    C_E: oh, cái ấy chuyện nhỏ, tớ cắt rồi, BS làm loáng cái xong. Sau đấy họ còn cho tớ ăn bao nhiêu là kem. Thôi chúc cậu may mắn.
    TT: Thế cậu vào đây làm gì vậy
    C_E: Tớ nghe mấy thằng trên TTVN nói là tớ bị hẹp BQĐ nên tớ phải đi cắt để còn quan hệ với người iu tớ
    TT: ồ cái này kinh đấy nha tớ làm từ lúc mới đẻ, mà sau khi làm xong phải mất cả năm tớ mới đi được đấy
    C_E:
  9. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà đến 1 năm trùi....tui cắt năm 18 tuổi, có hai 2 cách cắt..hoặc la cắt dọc, hoặc là cắt ngang....Tui bị cắt dọc xuống, rồi tách ra và may lại. Cắt xong về nhà đau cả tuần, cái đầu thèng bé giống y quả chôm chôm lột vỏSuốt cả tuần đều phải gặp cô y tá xinh đẹp để thay băng, không đến là cô y tá lại nhắc . Hông biết bi giờ kỹ thuật có tiên tiến, khác gì không?
  10. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà đến 1 năm trùi....tui cắt năm 18 tuổi, có hai 2 cách cắt..hoặc la cắt dọc, hoặc là cắt ngang....Tui bị cắt dọc xuống, rồi tách ra và may lại. Cắt xong về nhà đau cả tuần, cái đầu thèng bé giống y quả chôm chôm lột vỏSuốt cả tuần đều phải gặp cô y tá xinh đẹp để thay băng, không đến là cô y tá lại nhắc . Hông biết bi giờ kỹ thuật có tiên tiến, khác gì không?
    [/quote]
    hic hic, tớ đang định đi cắt nè nhưng nghe bác kể thì thấy ghê quá, đau 1 tuần thì bất hạnh quá nhỉ. Bác có kinh nghiệm rồi cho tớ biết thêm thông tin đuowcj không, tớ cần biết lúc cắt có đau lắm không nè, chi phí cho lần cắt là bao nhiêu nè, và nếu ở hà nội thì cắt ở đâu vậy ta.
    Thêm câu nữa, cắt xong rồi mà còn phải đến thay băng à, mà lại gặp phải cô y tá thì ngượng chít đi được, hihi

Chia sẻ trang này