1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên tha liên thiên :p

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xinxit, 19/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Nhớ hồi học đại học, có 1 lần đề thi TA yêu cầu viết đoạn văn về điều mình mong ước. Một người bạn thân của tôi viết rằng cô ấy muốn 1 cái xe máy. Tôi thì viết rằng tôi mong ước thế giới này không có chiến tranh, không có nghèo đói, không có khổ đau.. đại loại thế, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Đến bây giờ, cô bạn tôi có được chiếc xe máy mà cô ấy mong ước. Còn tôi vẫn đang vật vã xem làm thế nào để mình tốt hơn 1 chút, như vậy có lẽ thế giới nàycũng sẽ tốt hơn một tí xíu nào đó.
  2. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Chiều nay đi lượn Bờ Hồ, đội thử 1 cái mũ rồi hỏi: "chị ơi, mũ này bao nhiêu đấy?"

    - Một trăm tám nhưng chị lấy trăm sáu thôi.

    - Có lấy không?

    Lắc đầu.

    - Trăm rưỡi.

    - Trăm hai nhé.

    - Trăm mốt? Thế bao nhiêu thì lấy được?

    Lắc đầu.

    - Một trăm, hết giá rồi đấy.

    - Thế 90 nhé! Bao nhiêu thì lấy được, rẻ thế mà không mua...

    30s giá giảm xuống 50%, nếu đồng Rúp Nga mà biết chắc cũng phải khóc thét, nó mất 3 ngày mời xuống 50%

    Mấy hôm nữa lại qua xem 50k có bán không thì mua 1 cái vậy :D

    -
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    I have been waiting for the things to finish for about a year or more. They don't. I was frustrating about that.

    But I should not take it serious. They arised and sure they will pass away. It may be long but I must be patient. There's nothing I could do except keep practicing hard and being patient.

    And things will happen at the correct moment.
  4. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Đợi mãi mới đến lúc The hobbit 3 chiếu mà giờ còn chưa được xem :(
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Hôm nay mải chơi về muộn, phải để 1 việc khá quan trọng đến ngày mai.

    Dạo này tâm trạng không tốt lắm, hơi loạn.

    I wish I would never be angry again.
  6. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Tạm biệt năm 2014, năm của rất nhiều rối rắm, năm của cố gắng, của lười biếng, của hy vọng, của chán nản và của đợi chờ.

    Những dự định chưa thành rồi sẽ được tiếp tục trong năm mới.

    I wish myself happiness on my way!
  7. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Rào cản tâm lý, thật khó vượt qua :s
  8. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Nếu không thừa nhận có kiếp trước, kiếp sau thì làm sao giải thích được tại sao ông trời ưu ái người này mà khắc nghiệt với người kia?

    Liệu có phải tất cả đều là ngẫu nhiên?

    Tôi thì tin là không phải.

    Gieo hạt vừng thì được cây vừng. Gieo hạt thóc thì được cây lúa.

    Cuộc đời tưởng như vô vàn thứ ngẫu nhiên loạn xị nhưng thật ra đều có quy luật của nó. Chỉ là ta không thấy được thôi.

    Tôi thỉnh thoảng vẫn tự bảo mình rằng: "Mỗi hạt cát trên sa mạc đều nằm đúng chỗ của nó, chúng ta hẳn cũng đang ở đúng chỗ mà mình nên ở."

    Cố gắng để thoát ra, phải tìm được đúng cách mới được.
  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Have you ever thought about the purposes of your life? What are the purposes of your life? Do you live for sth or you just wait for the death come?

    I myself think that we all have the same purpose of life: we are all living for happiness. Whatever we did, we do and we will do, it is for our happiness.

    But do we know how to be happy? We do a lot of things but not many of them make us happy. Many make us sad, sorrow or even hurted.

    ....
  10. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    A, cuối cùng cũng đúng...

Chia sẻ trang này