1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên tha liên thiên :p

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xinxit, 19/02/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Phải thức khuya một chút mới nhớ ra vào đây liên thiên mà hôm nay chẳng nghĩ ra liên thiên cái gì.
  2. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Tuần vừa rồi quá là vô kỷ luật.

    Đang đau đầu.

    Trong 1 tuần tới cố gắng mỗi ngày thức đến 12h, hoàn thành nốt các việc cần hoàn thành.

    Mấy tháng nay không đọc sách, có mấy quyển đang đọc dang dở.

    Công việc bận rộn mà đầu óc thì trong trạng thái trơ, không tiếp thu được.
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Hôm nay trời đẹp, nắng nhẹ và ấm. Lần đầu tiên đi xe đạp điện trên phố.

    Feel like I was 15 again :)
  4. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Phát hiện ra là mực nướng và lạc rang ăn chung rất hợp.
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Dạo này nhiều năng lượng tiêu cực, dễ cáu giận hơn bình thường. Có thể là do làm việc quá nhiều không được nghỉ ngơi, thư giãn đủ, có thể là cơ thể ở trong giai đoạn sản sinh nhiều hoocmon xấu, cũng có phần là do tiếp xúc với một kẻ củ chuối xấu tính quá nhiều, phần nhiều là do mình tu chưa tới.

    Nhưng bởi vì mình tu chưa tới nên mình phải tránh xa những người làm mình nổi sân, làm mình phát ra phản ứng tiêu cực.

    Mình có nghĩa vụ phải sống vui vẻ, phải tiến bộ, phải phát triển.

    Tránh xa những người làm mình tiêu cực, thụt lùi.

    May I be brave!
  6. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Hôm nay đọc được tin Bọn trẻ con dân tộc 3, 4, 5 tuổi đã phải đi ở trọ để đi học, tự nấu, tự ăn, tự ở với nhau. Rất muốn có 1 tuần đến ở cùng và nấu cơm cho tụi nó ăn.

    Viết vào đây để ra Tết sắp xếp. Nếu không được 1 tuần thì 3, 4 ngày vậy.
  7. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    6-7° quen rồi, hôm nay 13° mà ấm quá, hihi..

    From Haborview HP
  8. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Một lỗi lầm y chang mà vi phạm đến lần thứ 3 thì không nên tha thứ.

    Lần một bỏ qua vì chúng ta không nên hẹp hòi.

    Lần hai bỏ qua vì chúng ta cần có sự bao dung.

    Lần thứ ba không được bỏ qua vì đó là sự xuề xoà, hại người khác.

    Họ sẽ hình thành những thói quen xấu không sửa được.

    Trích trên đường băng - Tony buổi sáng.
  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Lại là cafe, thật quái dị. Sau vài hôm nhịn thèm, trưa nay đẹp trời đã nhịn hết nổi làm nguyên 1 cốc. Kết quả là 1 buổi chiều nôn nao và sau 2 tuần liên tục đi ngủ lúc 9h tối, ngày hôm nay đã khác. 3am, may be.
  10. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Lười cũng được nhưng không được quá lười.

Chia sẻ trang này