1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên tha liên thiên :p

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xinxit, 19/02/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Sau rất nhiều quan sát bản thân và những người khác đã hiểu ra tại sao mình không thành công, không giàu có như những người khác. Lý do rất đơn giản, đầu óc mình hoạt động không tốt bằng của người ta.
    --- Gộp bài viết: 16/03/2016, Bài cũ từ: 16/03/2016 ---
    Đang trong 1 giai đoạn tồi tệ. Đầu óc là một đống hỗn độn. Trí nhớ siêu tồi, không thể nhớ nỗi mấy con số đơn giản nhất. Không thể tính toán nổi cái gì. Đợt mua vpp trước Tết đến giờ vẫn chưa thể tách nổi chi phí 2 bên. Đồ đạc thì không mất nhưng lẫn lung tung. Tờ giấy mấy phút trước còn cầm mà lúc sau tìm bao lâu cũng không thấy. Đồ ngay trước mắt cũng không nhìn thấy.

    Người lúc nào cũng trong trạng thái sắp phát điên, mệt mỏi.

    Lúc nào thì hết đây? MP.
    --- Gộp bài viết: 16/03/2016 ---
    Đã xác định được đích đến tiếp theo: Sri Lanka.
  2. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Buổi chiều không có Sùng Sùng rất rất yên tĩnh
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Đau đầu. Nghĩ cả buổi tối không ra sáng qua ăn gì.

    Hoa hồng leo trồng được 2 năm, năm nay ra rất nhiều hoa mà chưa có lúc nào ngắm. Đi từ sáng đến tối mịt.

    Đau đầu.
  4. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Đôi khi không có được thứ mình muốn lại là một may mắn kinh người.

    Tôi từng có được sự may mắn đấy.
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Lan đại quân tử chuẩn bị nở hoa. Mang củ từ Đà Lạt ra từ tháng 10 năm ngoái. Năm nay được mùa hoa.
  6. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Trên đời này có 2 loại người. Loại thứ nhất là những người dũng cảm thừa nhận những sai lầm, thiếu sót của mình từ đó tìm cách sửa đổi và tiến bộ. Loại thứ 2 là những kẻ tìm mọi cách đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác... Những kẻ này nếu không sửa đổi sớm muộn sẽ rơi vào ma đạo.
  7. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Quá mức độc ác và hèn mạt. Bọn ngu dốt, bọn khốn.
  8. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Đặt mua 3 quyển sách hôm nay nhận được.

    Chiều gặp 1 người 34 tuổi mà nhìn như đã trải qua cả 1 đời dằng dặc.

    Tức giận.

    Nhịn bữa tối.
  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Ta thường nói ai đó hay chuyện gì đó làm ta tức giận.

    Nhưng theo nhà Phật thì không phải thế. Cái giận vốn dĩ nằm sẵn trong ta, nó chỉ cần 1 cái cớ để bùng lên.

    Vì thế khi tức giận, thay vì "dạy dỗ" cái người kia ta phải "dạy dỗ" chính mình; thay vì thay đổi sự việc kia, ta phải thay đổi chính bản thân ta.

    Đức Phật nói tức giận giống như ta tự uống 1 chén thuốc độc với mong muốn kẻ thù của ta sẽ chết. Người chịu đau khổ đầu tiên chính là bản thân mình.

    Tôi không nên tức giận.

    Đức Đạt Lai Lạt Ma nói : " Đừng để hành vi của kẻ khác làm hỏng sự an bình trong tâm hồn mình."

    Tôi nên bình tĩnh và làm những điều nên làm.

    Những kẻ độc ác sẽ phải nhận hậu quả. Đó là Nhân quả.
  10. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Cho dù họ là ai, tôi sẽ đánh giá họ dựa trên những gì họ làm không phải những điều họ nói. Người ta có thể dễ dàng nói dối nhưng hành động luôn cho thấy bản chất thực sự của con người.

Chia sẻ trang này