1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên tha liên thiên :p

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xinxit, 19/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Trở về nhà sau 6 tuần, chưa quen lại với nhịp sống cũ.

    Lại một khởi đầu mới.
  2. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Cơn bão lớn sau 3 năm vừa mới dừng, giờ đang trong thời kỳ dọn dẹp sau bão.

    Dù sao thì cũng rất rất vui vì nó đã dừng lại.

    Cảm ơn thầy - Indravadan Khothadia rất rất nhiều!

    Thầy tận tụy vì người khác mà chẳng vì gì cả. Không kể đó là ai, chỉ cần thầy có thể giúp, không kể phương tiện, có thể là mắng, có thể là khích lệ, không quản mệt mỏi vất vả.

    Hy vọng mình có thể học được chút gì từ thầy.

    May you be happy, may you be liberative, my teacher!
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Chỉ sợ nói được mà không làm được, hic..
  4. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Theo quan điểm của Nhà Phật thì dù làm bất cứ việc gì hãy cứ mang hết tâm sức ra mà làm nhưng đừng dính mắc vào kết quả. Kết quả tự nó sẽ đến. Kết quả không phải là thứ ta cầu mà được, nó hẳn có rất nhiều liên hệ nhân quả mà ta không hiểu biết.

    Và tôi thì tin rằng, bỏ hết tâm sức ra làm, kết quả dù thế nào đi nữa cũng là kết quả tốt nhất mà tôi nhận được.

    Tôi đã có nhiều lần thất bại, thất vọng, thậm chí đau khổ nhưng giờ thì tôi hiểu được kết quả đó là thứ tốt nhất mà tôi có được. Nếu mấy cái vụ đó mà tôi thành công thì hẳn đau khổ đến với tôi sẽ nhiều hơn gấp bội.

    Thật may mắn.
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Đi mỏi chân mới kiếm được một quán cafe vắng. Đồ uống chán, đồ ăn chán nhưng có 1 cái cửa sổ lớn nhìn ra đường, thấy rất nhiều cây.

    Quan trọng là siêu vắng, có điều hòa và gần nơi hẹn.
  6. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Thói quen và sự nghiện ngập rất khó từ bỏ.

    Bắt đầu từ hôm nay sẽ cố gắng từ bỏ 1 loại nghiện ngập, đã cố bỏ vài lần trong vài năm gần đây nhưng không làm nổi.

    Thêm một lần cố gắng nữa.

    Và nếu không thành công, sẽ thêm 1 lần nữa.

    "Everything will be good in the end. If it isn't good, it is not the end."
  7. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Ngồi làm việc xong quá mức tỉnh táo không ngủ được.
  8. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Hỗn loạn như bình thường.
  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Take a break for 15 days, and see what will happen.
  10. SeoNews

    SeoNews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Học hỏi người hiểu nhanh và minh mẫn =)))

Chia sẻ trang này