1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên tha liên thiên :p

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xinxit, 19/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    "Để giải phóng và phát huy tối đa tiềm năng của mình, hãy tạo thói quen thiết lập và hoàn thành mục tiêu trong suốt cuộc đời." Goals - Brian Tracy
    --- Gộp bài viết: 13/08/2016, Bài cũ từ: 13/08/2016 ---
    Muốn trở thành người suy nghĩ tích cực: "Hãy suy nghĩ về những điều bạn muốn thay vì những điều bạn không mong muốn."

    Đang lên lịch trình Sri Lanka dù chưa biết bao giờ sẽ đi được. Chỉ suy nghĩ về điều mình muốn thôi, muốn đi Sri Lanka.
  2. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Hôm nay mưa lớn, lúc chờ xe bus ở ven đường thì thấy 1 chú dừng xe máy lại, xuống xe vơ mấy cái nilon nổi lềnh phềnh bên đường. Tưởng chú lấy cái nilon làm gì, hóa ra là nó bị dòng nước cuốn vào miệng cống thoát nước. Chú lấy mấy cái nilon ra xong, nước rút nhanh hẳn. Chú quẳng mấy cái nilon ở vỉa hè rồi lên xe đi tiếp, giữa cơn mưa xối xả.
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Hôm nay mua 5 cái áo và 2 cái chân váy, đổi chỗ làm phải đổi luôn cách ăn mặc.
    --- Gộp bài viết: 20/08/2016, Bài cũ từ: 20/08/2016 ---
    Có rất nhiều thứ phải dọn dẹp, nhiều điều phải học hỏi. Dạo này thiếu thời gian.

    Thói quen nghiện ngập tự cắt cơn vì không có thời gian cho nó.

    Các cụ cấm có sai, vô công rồi nghề sinh tệ nạn.
    --- Gộp bài viết: 20/08/2016 ---
    Đang tập cho suy nghĩ của mình tích cực hơn, nghĩ đến những điều mình muốn thay vì những điều không muốn. Luôn tự nhắc nhở mình rằng mình làm được, chắc chắn làm được.
  4. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Đêm thứ 3, mỗi đêm ngủ 4-5h. Đi ngủ lúc 12h-12h30, dậy lúc 5h-5h30.

    Buổi sáng siêu buồn ngủ, không làm việc được.

    Vô cùng có vấn đề trong việc quản lý thời gian và quản lý bản thân.
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Tối nay về ngủ sớm, hnay buồn ngủ cả ngày.
  6. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Có một số thứ nếu không viết ra, nó cứ quanh quẩn mãi trong đầu.
  7. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Trước đây tui không biết cố gắng, giờ mới đang học.
  8. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Có 2 nghề mà tui muốn làm, hoặc là bác sỹ, hoặc là nhạc công.

    Sau cơn bão này sẽ đi học bấm huyệt, rục rịch mấy năm rồi mà chưa đi được.

    Sau này có điều kiện sẽ đi học tỳ bà, hoặc cổ cầm cũng được.
  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Hai hôm nay hơi điên điên, không tập chung làm việc được.
  10. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Chờ đợi

    Chờ đến khi mọi thứ dễ dàng hơn.

    Chờ đến lúc mình thông minh hơn, khỏe mạnh hơn, sáng suốt hơn.

    Chờ đến bao giờ?

    Nếu mọi sự không tốt lên mà tệ đi thì sao?

    Nếu mình không tốt hơn mà tệ hơn thì sao?

    Bao nhiêu thời gian, bao nhiêu cơ hội đã bị bỏ phí?

    Và sẽ còn bao nhiêu nữa?

    Sao không là bây giờ?

    Ps: hôm nay xin về 1 em mèo vàng rất ngoan.

Chia sẻ trang này