1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên tha liên thiên :p

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xinxit, 19/02/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Troài, lại vui. Từ sáng giờ không làm việc, ngồi chơi.
  2. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Đếm tiếp 2 nd
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    3
  4. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Đang chọn tên Tiếng Anh:

    1. Ally

    thôi, lười chọn tiếp.
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    5
  6. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    6
  7. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    7
    đang đau đầu
    xong 3 lần
  8. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    8-2

    Chuẩn bị 3
  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Dừng ở số 8 rồi.

    Hôm nay, attent group sitting. Ọa, đau, thấy cả 1 tảng băng siêu bự, khắp cả đầu, cổ, còn cả người.

    Buồn. Nản. Cứ tưởng là sắp hết rồi.

    Đợt này siêu khổ. Băng tan nhiều, đau, đầu óc thì lờ đờ, không xử lý được gì, công việc cũng không làm nổi.

    Sợ.

    Đã nghĩ đến những tình huống rất xấu.

    Niềm vui bay hết sạch, cuộc đời chỉ thấy có khổ thôi.

    Ngoài cách chấp nhận và đi tiếp, còn cách nào khác không?
    --- Gộp bài viết: 01/02/2017, Bài cũ từ: 01/02/2017 ---
    Năm nay kiếm tiền thôi, không đi chơi nữa. Để dành ít tiền phòng khi trái gió trở trời.
  10. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Trên đường về, nghe nhạc hết cả list. Lâu lắm mới yên tĩnh nghe được, đợt vừa rồi đầu óc rối ren không lúc nào yên nên không nghe nổi.

    Hết list rồi thì đến đoạn bài giảng Satipathana. Từ mai sẽ nghe tiếp. Copy về không biết bao lâu rồi mà vẫn chưa nghe được vì đầu óc quá rối ren chứ không phải vì không có thời gian.

    Còn quên là đã copy vào đt để nghe nữa.

Chia sẻ trang này