1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên tha liên thiên :p

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xinxit, 19/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Mấy ngày nay giống như bị say.
  2. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Nghỉ.

    Cái đám kinh dị đó không ra nhiều nữa.

    Vui. Vui..

    Tối nay tập lại xem sao.

    Dù sao thì đầu óc cũng vẫn không tập chung.
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Thực ra, khoảng 70% nỗi khổ của con người là do tự suy nghĩ, cách hành xử của người đó. Chỉ cần, mỗi khi thấy khổ thì kiểm điểm lại xem mình nghĩ sai, làm sai ở đâu, sửa nó đi, thế là thoát khỏi cái nỗi khổ ấy mãi mãi.

    Đạo Phật thì nói rằng 100% nỗi khổ của người ta là đều do tự người đó. Những thói quen, những suy nghĩ sai lầm bám rễ rất sâu vào tâm thức người ta từ đời này sang đời khác, khiến người ta hành xử sai lầm, chuốc khổ vào thân, tâm.

    Để thoát khỏi những nỗi khổ đó vô cùng khó, cách duy nhất là tu tập (luyện tập tâm tuân theo ý thức), thanh lọc tâm, nhổ bật hết những ô nhiễm bám rễ rất sâu trong tâm. Khi chúng đi ra, con người ta sẽ thoát khổ.
  4. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Mai ngày 1 rồi, hơi căng thẳng.
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Có thêm ít nhận thức mới. Cái tâm, cái awareness của mình quá yếu. Gặp chuyện 1 tí là sợ, là loạn, mất khả năng xử lý, hoạt động đúng đắn.

    Phải làm cho nó mạnh lên.
  6. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Say cafe, maybe. Mệt.

    Sad.

    Năng lực làm việc siêu kém.
  7. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Thất vọng về bản thân.

    Có nên hay không thì vẫn đang cảm thấy thất vọng kinh khủng.

    Cái đầu bao giờ mới hết hỏng đây?
  8. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Đau đầu và cảm giác rất tệ.
  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Thật sự sợ bản thân. 1 công việc đơn giản mà làm loạn hết cả lên. Giờ phải đi khắc phục, ảnh hưởng đến nhiều người khác.

    Nếu có thể thì đã chọn không làm gì cả cho qua giai đoạn này. Nhưng sao có thể, lấy gì ăn đây.
  10. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Khó chịu, hơi mất kiểm soát.

    Sùng sùng ăn roi.

Chia sẻ trang này