1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên tha liên thiên :p

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xinxit, 19/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Mấy hôm nay đầu óc có nhanh nhẹn hơn 1 chút.

    Biến thành nửa bà mẹ 2 con thấy mình nghèo quá. Tiền tiêu cứ vèo vèo.

    Tháng này tiêu vào tiền tiết kiệm rồi.

    Quần áo thu đông của Sùng Cún chưa mua được cái nào.

    Đầu óc bình thường lại đi để kiếm việc khác chứ cứ thế này khéo chết đói mất.
  2. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Sáng nay vừa thấy năng lượng lên được tí thì chiều bị tụt cảm xúc. Công việc cả ngày không tiến triển gì.
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Mệt quá. Cứ nghĩ là sẽ xong nhưng nhiều lần vẫn chưa xong.

    Đầu óc như 1 khối đất sét nhão.

    Gan bàn chân như có dòng suối nhỏ chảy ra.

    Cạn kiệt năng lượng.

    Không làm việc được.

    Quá mệt.
  4. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Giải quyết khó khăn bằng tiền, kết quả là mang nợ 1 đống.
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Sấp mặt.

    Mỗi năm đều mong sang năm tốt hơn mà năm nào cũng thấy tệ quá mức.
  6. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Trở về hơn 1 tuần và không tập gidmf hết.

    Không khỏe.

    Đang đợi xe grab. Hnay đi chuyến thứ 5 rồi.

    Đi lại quá nhiều. Không thích.
  7. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Aizz, tôi có thói quen rất dở, làm gì cũng không kiểm tra. 1 thói quen quen đến nỗi chẳng bao giờ nghĩ, cứ làm là tự làm thôi.

    Mắc 100 lần rồi mà lần nào cũng bàng hoàng, tại sao lại vớ vẩn thế. Thất vọng về mình thế.

    Sáng nay, tốn 2 cuốc grab đi ký báo cáo giữa trời mưa tầm tã, xong về rồi mới biết, phải ký 10 trang mà đưa sếp ký có 1 trang. Mai lại phải đi ký lại , tốn tiền, tốn thời gian, tốn công sức trong khi 1 việc rất đơn giản là giở báo cáo ra xem trước khi đi ký thì không làm.

    Hơn 100 lần rồi, sao mà tôi ngu vậy?
  8. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Về muộn, chạy ra st mua xúc xích với mỳ tôm. Ăn no xong thì về. Thấy vui quá.

    Chỉ cần được ăn no với ăn ngon là vui cả ngày.
  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Dạo này đầu óc đỡ hơn, có thể nghĩ nhưng trí nhớ vẫn kém.

    Việc gì làm ngay thì được, việc gì phải theo dõi vài ngày là quên. Làm không nổi.
  10. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Dạo này kỳ vọng nhiều mà thất vọng cũng thật nhiều.

    Muốn hộp socola giảm giá thật ngon mà nó ngon bình thường.

    Muốn điện thoại mới thật nuột mà phải đi đổi cái khác.

    Muốn xe buýt đến thật nhanh mà ngày nào cũng chờ dài cổ.

    Hơi bị buồn.

    Muốn hộp
    Muốn hộp sôc
    --- Gộp bài viết: 25/10/2017, Bài cũ từ: 25/10/2017 ---
    Muốn mình thông minh giỏi giang mà đầu óc cứ như *** lợn.

    Muốn mình kiếm được nhiều tiền, giàu có sang chảnh mà lúc nào cũng hệt như mụ buôn đồng nát.

Chia sẻ trang này